Thái Lan tung "đòn gió", Malaysia mạnh mẽ đáp trả ngay trước giờ G

Tiểu Mã |

Cả Thái Lan lẫn Malaysia đều muốn dùng chiêu “tâm lý chiến” ngay trước trận chung kết SEA Games 29.

19h45 tối nay (giờ Việt Nam), Thái Lan và chủ nhà Malaysia sẽ quyết đấu trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29. Dự kiến sẽ có tới 80.000 khán giả sẽ tới sân Shah Alam với phần lớn là CĐV đội nhà.

Cách đây không lâu, chính ĐT U23 Thái Lan từng khiến người Mã phải ôm hận khi giành chiến thắng đậm với tỷ số 3-0. Vì thế, đoàn quân xứ Chùa Vàng đang vô cùng tự tin vào khả năng đánh bại đội tuyển nước chủ nhà để bảo vệ chức vô địch SEA Games.

Ở buổi tập cuối cùng vào chiều qua (28/8), Worrawoot Srimaka đã phát biểu rằng dù đối thủ rất mạnh và có lợi thế sân nhà nhưng "Tiểu voi chiến" sẽ vùi dập Malaysia ngay tại Shah Alam.

"Malaysia là một đội bóng mạnh. Họ rất nguy hiểm ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự phản công. Những cầu thủ của Malaysia có khả năng lên bóng rất nhanh nhưng chúng chúng tôi đã tìm ra điểm yếu của họ. Chúng tôi sẽ khai thác những lỗ hổng ở tuyến tiền vệ và hậu vệ của họ.

Do là lứa tuổi U22 nên các cầu thủ trẻ rất dễ gặp những áp lực về tâm lý. Hiện giờ khó khăn lớn nhất với U22 Thái Lan chính là việc phải thi đấu dưới SVĐ có tới gần 8 vạn CĐV đội nhà. Nhưng tôi tin các học trò của mình sẽ vượt qua áp lực đó và giành chiến thắng ngay tại Shah Alam".

Thái Lan tung đòn gió, Malaysia mạnh mẽ đáp trả ngay trước giờ G - Ảnh 1.

HLV Worrawoot Srimaka đang vô cùng tự tin vào khả năng đánh bại Malaysia để bảo vệ tấm HCV.

Chiến lược gia xứ Chùa Tháp cũng "rào" trước khi ông khẳng định không hề lo lắng trước kịch bản bị trọng tài xử ép:

"Có thể là trọng tài sẽ đưa ra một số quyết định có lợi cho đội nhà và chúng tôi cần lường trước kịch bản đó. Tuy nhiên, chúng tôi không hề lo lắng về điều đó. Tôi chỉ hy vọng rằng các CĐV Thái Lan có thể tới sân Shah Alam để tiếp lửa cho các cầu thủ".

Ngày 28/8, trợ lý HLV Thái Lan Naruepol Kaenson lại cho rằng việc xoay tua các cầu thủ trong suốt những trận đấu vừa qua sẽ giúp HLV Srimaka có được đội hình mạnh nhất ở trận chung kết và đó là cơ sở để người Thái đánh bại đội chủ nhà.

Trợ lý Naruepol Kaenson nói thêm: "Người ta đánh giá Malaysia rất cao vì họ đã đánh bại Indonesia ở bán kết trong khi chúng tôi chỉ có thể hòa Indonesia 1-1 ở vòng bảng, nhưng trong bóng đá không có tính chất bắc cầu như thế".

Thái Lan tung đòn gió, Malaysia mạnh mẽ đáp trả ngay trước giờ G - Ảnh 2.

HLV Ong Kim Swee cũng tuyên bố sẽ đánh bại người Thái để giành chức vô địch.

Để đáp trả những tuyên bố mạnh mẽ của Thái Lan, HLV Ong Kim Swee bên phía U22 Malaysia cũng mạnh miệng không kém.

"Chúng tôi sẽ tiếp cận trận chung kết như cách mà chúng tôi đã làm ở 5 trận đấu vừa qua. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận chung kết hấp dẫn tưng bưng. Đội giành chiến thắng chính là những người mạnh nhất và đó sẽ là Malaysia.

Các cầu thủ của tôi đang vô cùng tự tin và họ đều có động lực rất lớn để thi đấu với Thái Lan. Toàn đội đang đặt niềm tin rất lớn vào việc đánh bại Thái Lan để đoạt tấm HCV".  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại