Lí do khiến Ánh Viên buồn khi đặt chân về đến sân bay Tân Sơn Nhất

Triệu Mẫn |

"Cô gái vàng" của bơi lội Việt Nam sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại lao vào tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho Asiad.

Tối qua, ĐT bơi lội Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất sau một mùa SEA Games thành công. Cả đội giành được 10 HCV, trong đó kình ngư Ánh Viên đóng góp tới 8 cái.

Tuy nhiên, Ánh Viên vẫn cảm thấy chưa hài lòng với bản thân mình. Chỉ tiêu của Viên là 10 HCV nhưng chỉ đoạt được 8 cái, bởi vậy kình ngư 20 tuổi có vẻ hơi buồn khi về đến sân bay. Đó cũng chính là lí do khiến Ánh Viên muốn được lao vào tập luyện luôn.

Chia sẻ trước báo giới ngay ở sân bay, Ánh Viên cũng nhắc nhiều đến việc luyện tập:

"Em muốn dành chiến thắng này cho thầy, cho gia đình và những người ủng hộ. Em sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện và thi đấu tốt hơn. Kế hoạch sắp tới của em là tập luyện nhiều và chuẩn bị sẵn sàng để đoạt HCV ở Á vận hội".

Lí do khiến Ánh Viên buồn khi đặt chân về đến sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Ánh Viên về Việt Nam sau một kỳ SEA Games thành công.

Kình ngư sinh năm 1996 cũng cho biết nếu gặp thuận lợi như VĐV chủ nhà thì có lẽ cô đã giành 10 HCV.

Gia đình của Ánh Viên không thể lên sân bay đón con gái. Họ sẽ sắp xếp công việc để lên thăm trước khi Ánh Viên bước vào thời gian tập luyện sắp tới.

Kình ngư 20 tuổi sống xa nhà, sang tập huấn ở Mỹ, Hungary cũng như thi đấu khắp các giải suốt thời gian dài. Hiện tại, cô chỉ muốn được gặp ba mẹ vì đang nhớ gia đình rất nhiều.

HLV Đặng Anh Tuấn cũng lên tiếng chịu trách nhiệm cũng như xin lỗi lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam và cá nhân Ánh Viên vì tuột mất 3 HCV 200m bướm, 100 m tự do và 200m ếch. Trong đó, 100m tự do là nội dung Ánh Viên và HLV Anh Tuấn rất tâm huyết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại