Hào hứng dùng súng ăn mừng ngày cưới, chú rễ lỡ tay bắn trúng nhiếp ảnh gia

Tuyết Nhung |

Quyết định bắn súng để ăn mừng cho ngày cưới, chú rể không thể ngờ đây lại là một quyết định vô cùng sai lầm.

Mới đây một đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng tại một lễ cưới ở thị trấn Bteghrin, Lebanon hôm 30/6 vừa qua đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm chú ý.

Bắn súng ăn mừng cho lễ cưới, chú rể lỡ tay đả thương người.

Theo đó, để kỉ niệm cho ngày trọng đại của đời mình, vào cuối lễ cưới chú rể đã quyết định thực hiện một màn bắn súng ăn mừng trước sự chứng kiến của rất đông bạn bè tham dự.

Theo hình ảnh từ đoạn video có thể thấy, chú rể đang cầm trong tay khẩu súng AK47 giơ cao lên trời rồi bóp cò. Viên đạn lập tức rời khỏi nòng súng, nhưng thay vì bay ra xa, viên đạn lại dội ngược trở lại, va chạm với mặt bàn rồi bắn thẳng vào người thợ chụp ảnh đang đứng bên cạnh.

Sự cố bất ngờ đã làm mọi người có mặt tại bữa tiệc vô cùng kinh hoàng. Ngay sau đó, mọi người lập tức đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Bhannes, thuộc khu vực núi Lebanon để điều trị. Thế nhưng tại đây một sự cố khác lại tiếp tục xảy đến.

Hào hứng dùng súng ăn mừng ngày cưới, chú rễ lỡ tay bắn trúng nhiếp ảnh gia - Ảnh 2.

Chú rể nổ súng ăn mừng cho lễ cưới, nhưng cuối cùng lại lỡ tay bắn trúng người thợ chụp ảnh.

Theo đó, sau khi đưa người thợ chụp ảnh bị trúng đạn đến bệnh viện, gia đình phía chú rể chưa rõ vì nguyên nhân vì lại lao vào tấn công đội ngũ bác sĩ ở đây khiến một người bị thương nặng, gãy xương hốc mắt và phải tiến hành phẫu thuật vào thời gian tới.

Micheal Chahine - Giám đốc điều hành của Trung tâm Y tế Bhannes nói với The Daily Star rằng: "Họ hàng của chú rể đã đưa nạn nhân đến bệnh viện. Nhưng khi đó, một vài người đã vô cớ xông vào bên trong và tấn công các bác sĩ đang điều trị cho nạn nhân.

Tôi thật sự không thể lí giải nổi tại sao họ lại làm như thế. Họ đưa nạn nhân đến bệnh viện và sau đó lại tấn công những người đang ra sức cứu chữa cho người bị nạn."

Hiện cảnh sát đã nhận diện và tiến hành bắt giữ tất cả những người tham gia vào vụ tấn công. Sleiman Harou - chủ tịch Tổ chức các bệnh viện tư nhân đã lên tiếng phản đối hành động bạo lực này. 

Ông nói: "Chúng tôi không thể chấp nhận những hành vi bạo lực như thế này. Tôi sẽ không nêu tên ra đây nhưng chúng tôi biết rất rõ họ là ai. Chúng tôi sẽ chờ một vài ngày để cảnh sát và các cơ quan chức năng vào cuộc. Nếu họ không thể làm được gì, chúng tôi sẽ tự tay giải quyết chuyện này."

Ông Harou cũng cho biết Bộ trưởng Bộ Y tế và Tư pháp của Lebanon đã liên lạc với ông và mạnh mẽ lên án hành vi tấn công đội ngũ y bác sĩ của gia đình chú rể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại