Nhờ tiếng khóc của con, gia đình thoát chết khỏi vụ sạt lở kinh hoàng

Phương Bùi |

Chính tiếng khóc của cậu bé 38 ngày tuổi đã cứu sống cả gia đình mình khỏi vụ lở đất khiến hơn 140 người bị mất tích.

Một vụ sạt lở đất được đánh giá là lớn nhất tại tỉnh Phú Xuyên, Trung Quốc sau vụ chấn động Vân Xuyến từng làm 80.000 người thiệt mang.

Hiện tại theo ước tính, vụ sạt lở đã chôn vùi 46 căn nhà, với hơn 100 người được báo là mất tích. Thế nhưng niềm hi vọng có lẽ đã bị dập tắt khi những thi thể các nạn nhân đang ngày càng được tìm thấy nhiều hơn.

Nhờ tiếng khóc của con, gia đình thoát chết khỏi vụ sạt lở kinh hoàng - Ảnh 1.

Hình ảnh đau lòng của một người phụ nữ gào khóc khi có người thân bị mất tích sau vụ sạt lở.

Nhờ tiếng khóc của con, gia đình thoát chết khỏi vụ sạt lở kinh hoàng - Ảnh 2.

Trung Quốc đã triển khai hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, trong đó có khoảng 100 nhân viên y tế, đến hiện trường.

Nhờ tiếng khóc của con, gia đình thoát chết khỏi vụ sạt lở kinh hoàng - Ảnh 3.

Công tác cứu hộ và tìm kiếm thi thể các nạn nhân vẫn đang được tích cực triển khai.

Nhờ tiếng khóc của con, gia đình thoát chết khỏi vụ sạt lở kinh hoàng - Ảnh 4.

Người dân địa phương tham gia tìm kiếm những người mất tích cùng lực lượng chức năng.

Vụ sạt lở bắt nguồn từ ngọn núi cao 3.000m sáng 24/6, còn tạo ra đống đất đá dài 2km chặn ngang một con sông thuộc huyện Mậu và khiến 1,6km đường sá bị ách tắc.

Công tác cứu hộ được cho là sẽ kéo dài nhiều ngày do quy mô thiệt hại lớn và điều kiện thời tiết khu vực. Mặc dù vậy, trong vụ lở đất kinh hoàng vẫn có những điều kỳ diệu xảy ra.

Kênh CCTV đưa tin chỉ có ba người sống sót tính đến trưa cùng ngày. Đó chính là gia đình anh Kiều Đại Soái, 26 tuổi, nhà ở rìa làng Tân Ma, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên. Vợ anh là Tiêu Yến Xuân, cùng người con mới sinh được 38 ngày tuổi.

Có thể nói, việc thoát nạn hi hữu của gia đình duy nhất còn sống sau vụ sạt lở được coi là một điều kì diệu.

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 5h40, Đại Soái và vợ đang ngủ, bỗng nghe tiếng con trai khóc bèn tỉnh dậy kiểm tra và thay tã cho bé.

Anh bỗng nghe thấy tiếng động lạ ngoài nhà và linh cảm có điều không lành nên cả gia đình đã vội vã chạy ra khỏi nhà, tuy nhiên cánh cửa đã bị khoá bởi đất và đá lấp kín.

Nhờ tiếng khóc của con, gia đình thoát chết khỏi vụ sạt lở kinh hoàng - Ảnh 5.

"Tôi nghe như tiếng nhà sập", Đại Soái nhớ lại.

Nhờ tiếng khóc của con, gia đình thoát chết khỏi vụ sạt lở kinh hoàng - Ảnh 6.

Kiều Đại Soái và vợ con được đưa vào Bệnh viện Nhân dân huyện Mậu cấp cứu. Ảnh: SCOL

Đại Soái và vợ bất tỉnh cho tới khi được nhân viên cứu hộ giải cứu lúc 6h50. Tới 10h hơn, hai vợ chồng và bé Đạo Thuần mới tới được bệnh viện. Cả ba chỉ bị xây xước, không có vết thương nghiêm trọng nào.

Nhờ tiếng khóc của con, gia đình thoát chết khỏi vụ sạt lở kinh hoàng - Ảnh 7.

Nhờ có tiếng khóc của cậu con trai mà gia đình anh đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

Tính tới thời điểm hiện tại, đội ngũ cứu hộ đã tìm được 10 thi thể nạn nhân và còn 93 người mất tích. 4 thi thể nạn nhân đã được xác định, và có thêm 15 người được loại bỏ khỏi mất tích trước đó do được xác nhận đã tìm thấy và an toàn.

Hơn 300 người đã được di dời tới nơi an toàn, và được cung cấp nước uống và thức ăn. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn được triển khai tích cực với những hi vọng mong manh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại