Tốn công săn mồi, báo gê-pa vẫn chịu bụng đói vì bị "cướp trắng trên tay"

Gabe |

Mất công mất sức đi săn, báo gê-pa vẫn không được hưởng trọn thành quả do kẻ cướp quá trắng trợn.

Báo gê-pa hay còn gọi là báo săn là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới ở trên cạn. Chúng có thể đạt tốc độc 120km/h khi đuổi bắt và nhờ đò, cũng trở thành một trong những loài có tỷ lệ thành công cao nhất (50%).

Tuy nhiên điểm yếu của báo săn lại chính là thể lực! Chúng không hề yếu song sau mỗi lần đi săn, báo gê-pa sẽ đốt rất nhiều năng lượng để có thể đạt tốc độ tối đa. Trên thực tế, báo săn có thể là vua của các quãng ngắn song nếu quãng đường dài hơn 500m thì sẽ là 1 câu chuyện khác.

Đặc biệt, sau mỗi lần đi săn thành công, báo săn sẽ không thể ăn ngay mà cần thời gian nghỉ ngơi, làm nguội cơ thể trước khi có thể thưởng thức con mồi. Và đó chính là lúc cho những kẻ cơ hội như linh cẩu, chó hoang...

Xem video

"Tập đoàn" chó hoang ỷ đông cướp trắng con mồi của báo săn

Điểm đáng sợ của chó hoang châu Phi không phải thể lực hay ngoại hình, kể cả tốc độ cũng không phải, mà chính là sự đoàn kết. Dù từng cá thể yếu hơn hẳn báo săn nhưng chúng biết cách sử dụng ưu thế về số lượng để bù đắp các chênh lệch khác.

Đặc biệt, chó hoang có tần suất giao tiếp rất cao trong mỗi chuyến đi săn hoặc... "cướp" mồi! Sự tương tác đó chính là vũ khí để chúng có thể đánh bật cả báo săn, báo đốm hay thậm chí cả sư tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại