Ông Hàn Đức Long đứng không vững sau khi xảy ra náo loạn ở buổi xin lỗi công khai của tòa

T.Công |

Lời xin lỗi công khai với ông Hàn Đức Long bị gián đoạn liên tục, vợ chồng ông phải đứng nép vào một góc ở hội trường, không nghe được trọn vẹn.

Ông Hàn Đức Long (58 tuổi, Tân Yên, Bắc Giang) và vợ là bà Nguyễn Thị Mai cùng đến trụ sở Ủy ban xã Phúc Sơn để nghe đại diện TAND cấp cao tại Hà Nội đọc lời xin lỗi công khai, vì đã kết án oan tử hình cho ông với các tội Giết người, Hiếp dâm trẻ em.

Hình ảnh được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ cho thấy, trước giờ diễn ra buổi xin lỗi, vợ chồng ông Long cười rất tươi. Họ cùng mặc áo trắng và chiếc áo của ông Long vẫn mới tinh, còn nguyên những nếp gấp.

Buổi xin lỗi diễn ra không như mong đợi.

Lời xin lỗi mà ông Trần Văn Tuân (Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội) đọc bị gián đoạn, 2 người phải che chắn để ông Tuân có thể đọc hết. Vợ chồng ông Long đứng nép vào góc phía cửa để nghe.

Gia đình nạn nhân liên tiếp ném vật dụng lên, xô đẩy, trèo lên bàn ghế, gào thét... gây náo loạn hội trường.

Chỉ chừng vài phút, lực lượng an ninh đưa ông Hàn Đức Long rời khỏi buổi xin lỗi công khai. Ông và vợ chưa nghe được trọn vẹn lời xin lỗi.

Tờ Vietnamnet thuật lại, ông Long đã đứng không vững vì huyết áp tăng cao sau buổi xin lỗi công khai này. Vợ ông phải túc trực bên giường để chăm sóc chồng. 

Theo mô tả của tờ VnExpress thì ông Long nằm lặng trên giường, cố cười đáp lễ khi có người hỏi chuyện.

"Tôi rất thông cảm với phản ứng của gia đình cháu bé bị hại, vì quá đau đớn nên họ mới như vậy. Nhưng nỗi đau mà gia đình tôi chịu đựng suốt 11 năm qua cũng rất lớn", Vietnamnet dẫn lời ông Long.

Vợ ông Hàn Đức Long bày tỏ với truyền thông trong nước, gia đình bà rất buồn sau buổi xin lỗi công khai chiều 25/4. Sau thời gian dài chịu án oan, đến khi được nghe lời xin lỗi thì ông Long lại không được nói ra suy nghĩ của bản thân.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại