*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lời xin lỗi công khai với ông Hàn Đức Long bị gián đoạn liên tục, vợ chồng ông phải đứng nép vào một góc ở hội trường, không nghe được trọn vẹn.
Hàng chục người thân của nạn nhân vụ án đã gây náo loạn tại hội trường UBND xã Phúc Sơn, khiến ông Hàn Đức Long không được nghe lời xin lỗi vì bị kết án oan.
Theo thông báo, vào 14 giờ ngày 25/4, buổi xin lỗi công khai đối với "tử tù" Hàn Đức Long (Bắc Giang) sẽ được Tòa án cấp cao tại Hà Nội tổ chức.
28 Tết, cả gia đình ông Hàn Đức Long ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang tất bật chuẩn bị đón năm mới.
"Tử tù" Hàn Đức Long vừa có đơn ủy quyền cho luật sư soạn đơn khởi kiện người phụ nữ từng tố cáo mình khiến ông ngồi tù oan hơn 11 năm qua.
Ngày 24-12, luật sư (LS) Ngô Ngọc Trai, người được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Hàn Đức Long, trong quá trình điều tra lại và bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) đã có đơn kiến nghị gửi chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị sớm tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Long.
Để được nhìn thấy chồng trở về như hôm nay, suốt 11 năm qua, vợ ông Hàn Đức Long đã phải chật vật đương đầu với biết bao lời dị nghị của nhiều người.
Bà Trương Thị Năm (gần 60 tuổi, trú Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) là người cách đây 11 năm đã cùng mẹ đẻ của mình có đơn tố cáo ông Hàn Đức Long, khởi đầu cho chuỗi ngày oan sai đằng đẵng.
"Tôi bàng hoàng, không tin vào tai mình nữa, ngỡ họ đùa... Vậy là bao nhiêu năm sống trong sự khinh bỉ của mọi người, gia đình chúng tôi đã có thể ngẩng đầu".
Tâm điểm