Tâm sự rớt nước mắt của ông bố "gà trống nuôi con" sau khi vợ mất

Thu Trang - Mạnh Quân |

Dù rất cố gắng để vừa làm cha, vừa làm mẹ của con sau khi vợ mất nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, ông bố đã rớt nước mắt khi nhận ra một sự thật đau lòng.

Phụ nữ đơn thân nuôi con khó một thì có lẽ việc chăm sóc, dạy dỗ một đứa trẻ sau khi vợ mất đối với một người đàn ông còn khó khăn gấp bội phần.

Giờ đây, không chỉ phải vừa là một người cha nghiêm khắc mà họ còn phải thật sự kiên nhẫn, biết lắng nghe như một người mẹ hiền đối với đứa con đã phải chịu mất mát lớn nhất là không còn mẹ.

Tâm sự rớt nước mắt của một ông bố "gà trống nuôi con" sau khi vợ mất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại