Top 10 vũ khí "rác rưởi" hiếm có nhất của Nga

Quang Huy |

Nhân lễ "Những người chế tạo vũ khí Nga" 19/9, trang Unian.net (Ukraine) đã bêu "những điều rác rưởi hiếm có" của lĩnh vực CNQP và QĐ Nga. Tất nhiên, thông tin chỉ để tham khảo.

Thứ "rác rưởi" độc đáo của lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga

Trong phóng sự của kênh truyền hình "Ngôi sao - Zvezda (Nga) được lên sóng vào tháng 9/2016, cỗ máy robot chiến đấu không hề có bất cứ phản ứng nào ngoài việc lộn nhào khi một người đàn ông đứng trước cố tình ngăn cản nó tiến về phía trước.

Cỗ máy robot chiến đấu không hề có bất cứ phản ứng nào ngoài việc lộn nhào

"Nạn nhân" của cỗ máy chiến đấu này, nhiều khả năng là phóng viên mà trước đó từng chia sẻ về những tính năng của sản phẩm "độc đáo" này.

Robot sao chép được trang bị thêm súng trung liên

Hồi đầu tháng 9/2016, tại triển lãm Army-2016 diễn ra ở thành phố Kubinka (ngoại ô Moscow), Nga đã trình làng tổ hợp robot kỹ thuật rất giống với robot-chó nổi tiếng BigDog của Công ty Boston Dynamics (Mỹ).

Nhiệm vụ của chú robot do Mỹ sản xuất đó là vận chuyển các khí tài nặng đến nơi mà phương tiện vận chuyển bình thường không thể làm được. Mẫu thiết kế này được hoàn thiện vài lần, tuy nhiên đến năm 2015 thì đề án này chính thức bị đóng cửa.

Top 10 vũ khí rác rưởi hiếm có nhất của Nga - Ảnh 2.

Đề án robot-"quái thú" tại triển lãm Army-2016. Ảnh: unian.net.

Theo ý kiến của kỹ sư thiết kế, những khả năng của robot này còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, theo tác giả, nó phát ra tiếng động lớn mỗi khi di chuyển. Tuy nhiên người Nga quyết định tiếp tục kế thừa nghiên cứu đó và còn trang bị cho mẫu robot của mình cả modul súng trung liên tự động.

Robot chiến đấu mang tên - "kẻ đào tẩu"

Vào tháng 6/2016, một chú robot chiến đấu đã bỏ chạy khỏi thao trường thử nghiệm và gây ùn tắc giao thông trên đường phố tại Perm (Nga). Các kỹ sư thử nghiệm đã để cho con robot này tự thực hiện các hoạt động trên thao trường.

Robot chiến đấu mang tên - "kẻ đào tẩu"

Sau đó, nó tự lao ra ngoài phố và chạy xuống phần đường dành cho phương tiện qua lại. Đến giữa phố thì nó khựng lại vì hết ắc quy.

Những kỹ sư thử nghiệm chỉ phát hiện thấy con robot biến mất sau 45 phút và lao ra đường tìm kiếm "đứa con thơ dại" của ngành kỹ thuật robot Nga.

Hơi bị quá logic

Vào tháng 5/2016, Trung tướng quân đội Nga Alexandr Shevchenko đã hộ tống Tổng thống Putin đến tham quan triển lãm các mẫu vũ khí khí tài mới nhất của Nga được tổ chức tại Sochi.

Vị tướng này cố gắng mở cửa một chiếc xe quân sự nhưng không thành công từ nỗ lực đầu tiên. Cuối cùng, thậm chí ông Shevcheno còn giật tung cả tay nắm cửa xe.

Vị tướng cố gắng mở cửa một chiếc xe quân sự nhưng không thành công!

Theo thiết kế, cửa chiếc xe UAZ Patriot sẽ tự khoá khi không có điện. Để mở cửa, cần phải nổ máy xe.

Đối với ai đó xe tăng quá chật chội

Không chỉ các khí tài quân sự của Nga bị rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, mà cả những quan chức địa phương cũng trở thành đề tài để mọi người chế giễu.

Tại triển lãm vũ khí quốc tế Russia Expo Arms tại Nizny Tagil (Nga), đại biểu Duma Nga Igor Zotov, vì muốn tận mắt chiễm ngưỡng xe tăng từ bên trong nên quyết định chui vào.

Top 10 vũ khí rác rưởi hiếm có nhất của Nga - Ảnh 5.

Chính khách này không thể chui ra ngoài.

Tuy nhiên, cuối cùng những khách tham quan RAE-2015 được tận mắt chứng kiến chính khách này không thể chui ra ngoài. Ông nghị bị kẹt bên trong này vừa cố gắng thoát ra ngoài vừa hứa sẽ bắn tất cả những người đứng xem xung quanh nếu như ông chui được ra khỏi chiếc xe thiết giáp.

Cuối cùng, theo những người chứng kiến, đại biểu Zotov đã phải ngồi trong "cái bẫy" này gần 5 tiếng đồng hồ… Sau đó, chính khách này đã phủ nhận thông tin về việc bị mắc kẹt bên trong và nói rằng ông chỉ muốn tận mắt xem chiếc xe tăng. Có lẽ, ông ấy đã xem xét rất kỹ…

Toàn bộ sức mạnh của hạm đội Nga

Khi người Nga đưa quân vào Crimea, họ ngay lập tức bắt tay vào việc tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở đây, bao gồm cả việc phát triển hạm đội Biển Đen. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra trơn tru…

Quả tên lửa chỉ bay được một khoảng cách không lớn và tan thành từng mảnh.

Mùa hè năm 2015, người ta đã quyết định tiến hành phóng tên lửa chống hạm từ một chiếc tàu chiến tại Sevastopol. Tuy nhiên, quả tên lửa chỉ bay được một khoảng cách không lớn và tan thành từng mảnh. Những mảnh vỡ của quả tên lửa văng khắp nơi và rơi xuống nước, rất may không tới được bờ.

Xe tăng bằng bìa carton "Armata"

Vào tháng 5/2015, các cư dân mạng xã hội đã tìm ra một phát hiện đầy kinh ngạc – tại buổi sơ duyệt đầu tiên của Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng diễn ra tại Moscow, nhiều xe tăng Armata diễu hành trên phố được bọc bởi loại vật liệu rất giống bìa carton.

Mọi người phát hiện thấy rằng, các "tấm kim loại" lại rung rinh trước gió, còn trên tháp pháo thì những người dân thủ đô Moscow hay để ý lại có thể nhìn rõ những chiếc lỗ bị rách nát một cách bí hiểm. Ngoài ra, ở một số chỗ thậm chí còn có những sợi dây treo lủng lẳng giống sợi chỉ.

Xe tăng bằng bìa carton “Armata”

Người Nga cũng không gặp may với chiếc xe tăng Armata. Tại buổi tổng duyệt cùng năm đó, một chiếc "Armata" đã bất ngờ chết máy.

Top 10 vũ khí rác rưởi hiếm có nhất của Nga - Ảnh 8.

Xe tăng bằng bìa carton "Armata".

Niềm kiêu hãnh của ngành công nghiệp quân sự Nga "Armata" gần như dẫn đầu danh sách các câu chuyện dở khóc dở cười.

"Sô diễn" dành cho Putin chỉ là ngụy tạo

Vào tháng 1/2015, các blogger Nga đã phải bật cười vì "vở kịch" có sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và "robot chiến đấu". Sản phẩm "robot chiến đấu" được các nhà chế tạo vũ khí Nga giới thiệu trong bộ quân phục và di chuyển trên chiếc xe 4 bánh địa hình.

"Sô diễn" dành cho Putin chỉ là ngụy tạo

Trên thực tế, sản phẩm này được thiết kế 2 năm trước để dành cho các trạm không gian vũ trụ, thêm nữa, nó còn có antenna wifi do công ty Ubiquiti (Mỹ) sản xuất, và có lẽ người ta đã dùng ăng ten này để điều khiển "robot chiến đấu" trình diễn.

Không phải hổ mà chỉ là chú mèo con lông xù

Từ khi Nga kéo Crimea về với mình và triển khai các hành động quân sự tại Donbass, chính quyền Nga không ngừng tự ca ngợi sức mạnh quân sự của mình.

Top 10 vũ khí rác rưởi hiếm có nhất của Nga - Ảnh 10.

Không phải hổ mà chỉ là chú mèo con lông xù

Nhưng cú thất bại đầu tiên xảy ra ngay vào tháng 3/2014 – khi đó chiếc xe bọc thép Tigr (phiên bản giống với Hummer được cả thế giới biết đến của Mỹ) không thể vượt qua được vỉa ba toa chứ chưa hề nói tới những chướng ngại vật phức tạp hơn.

Chiếc máy bay không người lái "Aist" thất bại

Từ năm 2011, người ta đã tiến hành thử nghiệm chiếc máy bay không người lái "Aist" tại thành phố Rybinsk (ở ngoại ô thành phố Yaroslavl, Nga), nhưng không thành công.

Chiếc máy bay không người lái này đã chạy tốt trên đường băng cất hạ cánh, tuy nhiên, "không hiểu tại sao nó bất ngờ cất cánh và chao đảo trên không trong trạng thái không thể điều khiển và lao xuống đất". Hậu quả khi tiếp đất nó đã bốc cháy.

Chiếc máy bay không người lái “Aist” thất bại

Trước khi sự cố này xảy ra, phòng thiết kế "Luch" rất tự hào với sản phẩm của mình. Nhưng sau khi thử nghiệm bất thành, giới quân sự Nga cố gắng quên đi càng nhanh càng tốt đề án mà họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng này (và đã chi tới hơn 3 triệu USD).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại