Phải lòng sếp, người phụ nữ có gia đình đã nhắm mắt làm liều

Diệp Anh |

Phải lòng sếp đơn thân, người phụ nữ có gia đình đã quyết định làm một việc trái với luân thường đạo lý. Và khi người chồng biết chuyện, điều tồi tệ đã xảy ra.

Anh Doãn (người huyện Quế Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) là chủ quản của một nhà máy. Ở vị trí đó, thu nhập của anh rất ổn.

Vì có thể đảm đương kinh tế gia đình nên vợ anh là chị Mã – một phụ nữ xinh đẹp ở nhà lo nội trợ. Gia đình nhỏ khá hạnh phúc với một cậu con trai đángyêu.

Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra vào năm ngoái khi anh Doãn bất ngờ bị công ty cho nghỉ việc. Bước ngoặt không mấy vui vẻ ấy đã khiến tính khí người đànông trở nên thất thường. Anh thường tìm đến rượu để giải sầu, lúc hung hãn lúclại vui vẻ.

Vì Doãn là trụ cột kinh tế trong nhà nên khi anh mất việc, chị Mã lo lắng rồi có ngày miệng ăn núi lở nên đã liên lạc với người nhà ở Quảng Châu để tìm việc làm.

Người nhà chị đã giới thiệu chị vào nấu ăn cho công ty của mình, thu nhập khá, ngoài ra còn được bao ăn ở.

Sau khi đến Quảng Châu làm việc, chị Mã làm việc rất chăm chỉ. Không chỉ nấu ăn ngon, chị còn giúp công ty phát triển công tác quan hệ xã hội nên được đồng nghiệp và lãnh đạo quý mến.

Một lần, sau khi rượu say, chị Mã đã đưa giám đốc họ Lưu về nhà, thậmchí còn chăm sóc rất tử tế.

Vị giám đốc đơn thân đã lâu, nay lại được bàn tay phụ nữ ân cần chăm sóc nên đã nảy sinh tình cảm, đồng thời công khai theo đuổi cô nhân viên đã có gia đình. Trước sự "tấn công" dồn dập của Sếp, không lâu sau, chị Mã dọn về ở chungvới anh ta.

Phải lòng sếp, người phụ nữ có gia đình đã nhắm mắt làm liều - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ở quê, người chồng sau khi biết chuyện vợ hư hỏng đã đùng đùng nổi giận, lập tức đến Quảng Châu đợi bên ngoài nhà mẹ vợ.

Quả nhiên đến nửa đêm, Doãn đã bắt gặp vợ và tình nhân tay trong tay về nhà. Cả giận mất không, người chồng lao ra đánh Lưu tới tấp. Thấy vậy, chị Mã chỉ còn biết ra sức can ngăn. Bất thình lình, Doãn rút con dao nhỏ thủ sẵn trong người ra đâm vào đùi vợ rồi bỏ đi.

Kết quả giám định của cơ quan tư pháp cho hay, vì bị đứt động mạch chủ nên tình trạng thương tích của chị Mã khá nghiêm trọng.

Ngày 17/8 vừa qua, Doãn bắt xe trốn chạy từ Quảng Châu đến Sâm Châu (Hồ Nam). Tuy nhiên khi vừa xuống đến bến xe, người này đã bị cảnh sát bắt giữ vì tộicố ý gây thương tích cho người khác.

Từ một gia đình vốn hạnh phúc, gia đình Doãn bỗng tan đàn xẻ nghé vì lỗi lầm của cả hai vợ chồng. Chỉ khổ cho đứa con trai rồi đây sẽ chẳng được sống trong không khí hạnh phúc, được cả bố lẫn mẹ cùng vun vén, chăm lo.

Chuyện vợ, chồng ngoại tình có lẽ không còn là điều gì lạ lẫm trong xã hội hiện nay. Phải chăng, xã hội càng phát triển, càng tiến bộ, vấn đề này càng trở nên phổ biến? Phải chăng con người đang cho phép mình dễ dãi với các chuẩn mực đạo đức ở đời?

Câu trả lời, có lẽ cần phải tịnh chung nhiều yếu tố. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chuyện ngoại tình là thứ không nên cổ súy bởi ít nhất, nó sẽ để lại những hậu quả, hệ lụy nhãn tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại