Chém cán bộ tại trụ sở tiếp dân rồi tiếp tục lên tòa "chém gió"

Đức Nguyên (TH) |

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Thuận liên tục vung tay "chém gió", nói thao thao bất tuyệt với âm lượng lớn cả những chuyện không hề liên quan đến vụ án khiến HĐXX phải "bó tay".

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với bị cáo Phạm Thị Thuận (SN 1957, trú ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) về tội danh "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm TAND quận Hà Đông đã tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù giam. Tuy nhiên, người đàn bà này cho rằng bản án là không đúng nên có đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Phạm Thị Thuận là người thường xuyên đến Trụ sở tiếp dân TƯ tại số 1 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội để khiếu kiện.

Khoảng 10h ngày 28/1/2016, bà Thuận vào phòng tiếp nhận và xử lý, phân loại ban đầu gặp chị Trần Thị Thu H, là thanh tra viên yêu cầu cho vào gặp Ban phòng, chống tham nhũng.

Do bà Thuận không có hồ sơ khiếu nại, tố cáo và không có giấy chứng minh nhân dân nên từ những ngày trước đó chị H đã nhiều lần giải thích, không tiếp nhận và từ chối yêu cầu của bà Thuận.

Chém cán bộ tại trụ sở tiếp dân rồi tiếp tục lên tòa chém gió - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc và hình ảnh nạn nhân H đang điều trị tại bệnh viện (ảnh nhỏ). Ảnh: Phương Hiếu.

Thấy vậy, bà Thuận quay ra hỏi xin chị H nước để uống rồi cầm vỏ chai nước Lavie đến lấy nước tại cây nước trong phòng làm việc.

Sau khi rót nước vào chai, bà Thuận để chai nước tại cây nước rồi bất ngờ rút dao chém vào vùng mặt bên trái của chị H. Nạn nhân vùng dậy giữ tay cầm dao và giằng co với bà Thuận, đồng thời hô hoán mọi người vào cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, bảo vệ trụ sở tiếp công dân cùng một số người lao vào ôm, đẩy bà Thuận ra ngoài. Khi đến cửa, bà Thuận ném con dao vào góc phòng chờ tiếp dân rồi ra ghế ngồi và bị công an phường đến lập biên bản phạm tội quả tang.

Chị H bị vết thương dài 8cm từ cung mày trái kéo xuống gốc mũi, để lại vết sẹo, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tỷ lệ thương tật là 13%.

Chém cán bộ tại trụ sở tiếp dân rồi tiếp tục lên tòa chém gió - Ảnh 2.

Bị cáo liên tục "chém gió" tại tòa khiến HĐXX "bó tay". Ảnh: T.Nhung.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 12/8, bị cáo Thuận đã liên tục làm rối loạn, liên tục vung tay, nói không ngừng nghỉ với âm lượng lớn cả những việc không hề liên quan đến vụ án.

Bị cáo không chịu dừng lời ngay cả khi HĐXX giải thích quyền và nghĩa vụ của bị cáo... Thậm chí vị đại diện KSV cùng một vị thẩm phán trong HĐXX đã phải xuống gần vành móng ngựa để vỗ về, động viên và trấn tĩnh, nhưng bị cáo vẫn không chịu dừng lời.

"Bó tay" với bị cáo này, HĐXX đã buộc phải cho hoãn tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại