Không phải HCV, đây mới là điều phụ nữ thích mê ở Hoàng Xuân Vinh

Đoàn Dự |

Hoàng Xuân Vinh là mẫu đàn ông mà phụ nữ bên ngoài nhìn vào sẽ ghét, nhưng ai cùng anh đi trọn cuộc đời thì chẳng thể không sung sướng, hạnh phúc.

Tôi vẫn ấn tượng với câu Hoàng Xuân Vinh nói, khi gọi về cho vợ từ Brazil xa xôi: "Trời thương vợ chồng mình rồi em ạ".

HCV Olympic, ánh hào quang chói lọi cả dải đất chữ S ấy thuộc về Hoàng Xuân Vinh. Nhưng ngay khi nhận HCV, những gì anh nghĩ tới là sự thay đổi, là niềm hạnh phúc mà chiếc HCV ấy có thể mang lại cho vợ và con anh.

Trên đời, đàn ông thành công thì nhiều. Đàn ông thành công mà khiến vợ con giàu sang cũng nhiều. Nhưng đàn ông thành công mà thực lòng nghĩ nhiều về vợ con, thực sự làm vợ con hạnh phúc, không biết có nhiều không?

Như rất nhiều đàn ông khác, để tìm kiếm sự thành công trong sự nghiệp, Hoàng Xuân Vinh không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, cho người vợ xinh đẹp của mình.

Nhưng không giống nhiều đàn ông, khi ở gần vợ con cũng mải mê vào công việc, hoặc mải mê vào những thứ phù phiếm khác, Hoàng Xuân Vinh qua lời vợ là: "Anh ấy chiều tôi còn hơn cả chiều các con".

Không phải HCV, đây mới là điều phụ nữ thích mê ở Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 1.

(Ảnh: Zing.vn)

Người đời có câu "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử". Câu nói ấy đúng hay không chưa biết, nhưng nó là câu mỉa mai mà nhiều người đàn ông khác dành cho những đàn ông chiều chuộng vợ quá mức.

Là một người đàn ông, tôi biết rằng cánh đàn ông vẫn thường rỉ tai nhau chuyện phải làm sao để trốn vợ đi chơi mà không bị phát hiện. Rồi làm đàn ông thì phải có... quỹ đen, quỹ đỏ để thoải mái tiêu sài mà vợ không biết.

Nhưng Hoàng Xuân Vinh bao nhiêu năm qua, đều đưa cả tiền lương cho vợ. Không phải anh là một sĩ quan quân đội, là một VĐV đỉnh cao quanh năm rèn luyện, rồi lại về nghỉ ngơi trong 4 bức tường mà làm thế.

Vì nói thật, đàn ông nếu muốn, thì lúc nào chả có việc để tiêu đến tiền? Nhưng Hoàng Xuân Vinh lúc nào cũng đưa hết tiền về cho vợ.

Không phải HCV, đây mới là điều phụ nữ thích mê ở Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 2.

Hoàng Xuân Vinh bên người vợ yêu dấu.

Hôm rồi, tôi có nghe Hoàng Xuân Vinh trả lời phỏng vấn và xem một vài bức ảnh ngày xưa của anh. Hoàng Xuân Vinh bây giờ 42 tuổi rồi, xin chê một tý là có hơi... hói.

Nhưng anh của ngày xưa đẹp trai lắm. Và đến giờ, chất giọng vẫn cực kì đầm ấm, dễ nghe. Tôi tưởng tượng một Hoàng Xuân Vinh của ngày xưa, có chất điển trai, lành lạnh, điềm tĩnh của dân bắn súng, và chất giọng dễ nghe thế thì chắc cô nào cũng... "chết".

Nhưng vợ anh bảo: "Anh Vinh lãng mạn lắm, chiều vợ, chiều con nhưng với người ngoài thì thẳng tính, nên nhiều khi bị phụ nữ... ghét".

Hoàng Xuân Vinh trả lời phỏng vấn bằng chất giọng đầm ấm, truyền cảm.

Nghề y có 1 câu rất đắt, là "phòng bệnh còn hơn chữa bệnh". Chẳng biết Hoàng Xuân Vinh vô tình, hay cố ý làm thế. Nhưng tôi có cảm tưởng, mọi thứ đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất anh đều chỉ dành cho người phụ nữ cùng mình đi hết cuộc đời. Còn lại, anh xù xì, đáng ghét để chẳng ai có thể vướng phải lưới tình với mình.

Phụ nữ, xin lỗi phải nói thẳng, là dù tốt đến mấy, cũng có phần hơi ích kỉ trong tình yêu. Mà thực ra yêu thì phải ích kỉ rồi, nam nữ ai chẳng thế.

Nên khi có bên mình một người đàn ông điển trai, lãng mạn, điềm tĩnh, đầm ấm, là người sẵn lòng "đội vợ lên đầu", nhưng vẫn là Anh hùng của cả đất nước Việt Nam, thì người phụ nữ ấy thật hạnh phúc!

Tại Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh đoạt 1 HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam, 1 HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại