Thần may mắn ngoảnh mặt, nhưng Hoàng Xuân Vinh đẳng cấp quá!

Đoàn Dự |

Hoàng Xuân Vinh từng thừa nhận, ở phát đạn cuối cùng nội dung 10m súng hơi ngắn, anh đã có đôi phần may mắn, mới bắn được 10.7 điểm và đạt HCV...

Đêm qua, thần may mắn không đứng về phía Hoàng Xuân Vinh. Thật trùng hợp, anh liên tiếp đứng đầu ở những loạt bắn cuối cùng nhưng rồi đến phát áp chót, xạ thủ Việt Nam lại để Jongoh Jin vươn lên dẫn trước.

Kịch bản lúc ấy diễn ra y hệt như khi Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV 10m bắn súng ngắn hơi nam. Và NHM Việt Nam dù rất run và biết rất khó, vẫn mong kỳ tích sẽ đến lần nữa, Vinh có thể lật ngược thế cờ trong loạt bắn cuối.

Nhưng thực tế lúc này khó hơn rất nhiều. Đây không phải nội dung sở trường của Hoàng Xuân Vinh và quả thật, anh tiếp tục hoàn thành không tốt phát bắn cuối. Tổng 2 lượt bắn cuối, anh chỉ đạt 16.7 điểm còn đối thủ người Hàn Quốc có 19.3 điểm.

Với cách biệt điểm số ấy, cuối cùng Jongoh Jin có tổng cộng 193.7 điểm, phá kỷ lục Olympic, đoạt HCV còn Hoàng Xuân Vinh chỉ có HCB, với 191.3 điểm.

Hoàng Xuân Vinh tuột vàng ở loạt bắn áp chót

Có nhiều lý do được đưa ra để phân tích vì sao Hoàng Xuân Vinh bắn hỏng. Nào là tâm lý, gió hay nhão cơ... nhưng có lẽ, chỉ cần hiểu đơn giản là may mắn lần này không đứng về phía anh.

Nhưng sự thiếu may mắn ấy lại là minh chứng cho một sự thật: Hoàng Xuân Vinh của chúng ta rất đẳng cấp.

Ở nội dung không sở trường, anh vẫn đạt HCB 50m súng ngắn bắn chậm nam. Nếu như còn ai đó nghi ngờ khả năng thật sự của Hoàng Xuân Vinh ở chiếc HCV 10m súng ngắn hơi nam, thì hẳn sẽ phải ngả mũ bái phục anh đêm qua.

Chính Jongoh Jin, người đã có tổng cộng 3 HCV Olympic liên tiếp, cùng ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm đã phải thốt lên:

"Olympic thật sự quá khó khăn. Tôi vẫn chưa tin được là mình đã chiến thắng kỳ diệu như thế".

Thần may mắn ngoảnh mặt, nhưng Hoàng Xuân Vinh đẳng cấp quá! - Ảnh 2.

Jongoh Jin (giữa) phải rất vất vả mới vượt được Hoàng Xuân Vinh để đoạt HCV.

Ai đã làm Olympic trở nên khó khăn với Jongoh Jin? Người đoạt HCĐ chỉ có 172.8 điểm, thua 2 2 người dẫn đầu. Chính Hoàng Xuân Vinh đã khiến nhà vô địch Olympic phải toát mồ hôi hột và đó là minh chứng rõ nhất về đẳng cấp của anh.

Chia sẻ về tương lai, Hoàng Xuân Vinh khẳng định anh sẽ bắn cho tới khi nào tổ quốc không còn mình nữa. HLV Nguyễn Thị Nhung thì khẳng định, ở tuổi 42, Hoàng Xuân Vinh mới đạt đỉnh cao phong độ.

Với đà phát triển này, không ai biết 4 năm sau nữa, Hoàng Xuân Vinh sẽ tiến lên 1 đỉnh cao phong độ khác, hay vẫn duy trì được khả năng hiện tại. Lạc quan mà nói thì Olympic 2016 đã kết thúc rực rỡ với Thể thao Việt Nam, với Hoàng Xuân Vinh.

Và ngay lúc này, chúng ta có quyền hy vọng, chờ đợi huy chương ở Olympic 2020 tới ở Tokyo.

Luật thay đổi giúp Hoàng Xuân Vinh chiến thắng?

Từ Olympic 2012 đổ về trước, thành tích của các xạ thủ để tính huy chương sẽ bao gồm điểm vòng loại cộng điểm vòng chung kết. Với cách tính này, chỉ những xạ thủ xuất sắc và ổn định nhất mới có thể bước lên đỉnh vinh quang.

Nhưng từ Olympic 2016, chỉ thành tích tại VCK mới tính chọn huy chương. Thậm chí, để cuộc đua kịch tính hơn, những vòng bắn cuối sẽ loại dần các xạ thủ.

Thực ra, với cách thức thi đấu này, may mắn và sự xuất thần trong khoảnh khắc sẽ có ích hơn và tạo cơ hội cho những xạ thủ chưa được đánh giá cao đoạt huy chương.

Nói đi cũng phải nói lại, cách thi đấu mới rõ ràng sẽ tạo đột biến cao ở môn bắn súng. Tuy nhiên trong nội dung 10m súng ngắn hơi nam, dù là tính riêng, hay tính chung tổng điểm 2 vòng loại và Chung kết, Hoàng Xuân Vinh vẫn đứng số 1.

Anh có tổng điểm 2 vòng là 783 trong khi HCB, Wu Felipe Almeida đạt tổng điểm 782.1 còn Pang Wei (HCĐ) có 770.4 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại