Trả lời được câu hỏi này, bạn phải là người có IQ "siêu đỉnh"!

Hải Nguyễn |

Làm sao có thể thoát chết với câu hỏi gây "teo não" này?

Trong series "Câu hỏi hại não" ở những bài trước, chúng ta đã được thử sức với rất nhiều bài test, từ những câu hỏi IQ, tới những câu hỏi thử tài tinh mắt.

Tình huống hôm nay của chúng ta là, ghé thăm một vương quốc, nơi có một ông vua khét tiếng độc tài tàn ác và trải qua tình huống "oái ăm" mà ông vua này đưa ra.

Những người dân nơi đây cho biết họ không thể chấp nhận và cực kỳ phẫn nộ trước những quy tắc, quy định vô lý mà ông ban hành. Mọi người đều muốn sang nước khác tìm cuộc sống bình yên hơn.

Tuy nhiên, không phải muốn đi là đi được. Vị vua này đã ra một điều kiện: Bất kỳ ai muốn "bảo toàn tính mạng" ra khỏi vương quốc này phải nói đúng ý của nhà vua nghĩ về người dân.

Dưới đây là 4 gợi ý về "ý" của nhà vua:

1. Tôi sẽ bị chém đầu.

2. Tôi sẽ bị treo cổ.

3. Tôi muốn rời khỏi vương quốc này.

4. Tôi muốn đi sang nước láng giềng.

Tuy nhiên, nhà vua nói thêm: "Nếu nói đúng thì bị chém đầu, còn sai thì bị treo cổ".

Thế này là thế nào? Đúng cũng chết mà sai cũng chẳng sống được, chỉ có khác là chết với cái đầu gắn trên cổ, hay chết trong tư thế đầu "lặt lẽo" với cái cổ. Ông vua này không hổ danh "độc tài tàn ác".

Tuy nhiên, có một người đàn ông thông minh đã tìm ra cách chẳng những "toàn thây" mà còn được sang nước láng giềng. Theo bạn, người đàn ông ấy đã nói câu gì với nhà vua?

Nếu trả lời được câu hỏi này, IQ của bạn thật đáng khâm phục đấy!

Cùng suy nghĩ nhé!

Trả lời được câu hỏi này, bạn phải là người có IQ siêu đỉnh! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Và đây là đáp án:

Người đàn ông từ từ nói với nhà vua: Dù đúng hay sai, kết quả của tôi vẫn là cái chết. Vậy tôi xin nhà vua hãy treo cổ tôi, để ít nhất tôi có thể giữ được cái đầu của mình.

Người đàn ông đã chọn phương án 2. Tôi sẽ bị treo cổ. Và đó đúng là ý của nhà vua.

"Đúng thì bị chém đầu". Nhà vua ra lệnh cho binh sĩ: "Người đâu, mang người này ra chém đầu cho ta".

Tất nhiên, người đàn ông này không sớm bị khuất phục như thế. Anh ta thắc mắc lại rằng anh ta nói mình sẽ bị treo cổ, nhưng nhà vua lại mang đi chém đầu. Vậy đúng ở chỗ nào?

Nhà vua lại lật lại: "Vậy câu này sai. Người đâu mang ra treo cổ."

Vẫn không chịu, người đàn ông này bảo mình sẽ bị treo cổ, và nhà vua làm theo ý anh ta mang ra treo cổ thật thì đâu có sai.

Sau một hồi "đôi co", nhà vua đuối lý trước người đàn ông thông minh mưu trí. 

Kết quả là vị vua này đã tâm phục khẩu phục tha chết cho anh ta, chẳng những thế, anh ta còn được phép rời khỏi vương quốc, sang nước khác sinh sống.

Trả lời được câu hỏi này, bạn phải là người có IQ siêu đỉnh! - Ảnh 2.

Woa!!!

Vị vua này tuy có độc tài nhưng ông ta cũng rất thông minh, và muốn tìm ra người có đủ tài trí có thể giải được ý đồ của ông ta. Tất nhiên, ông sẽ không giết mà mở cho người đó một con đường sống. Bởi đó là phần thưởng xứng đáng dành cho họ.

Có lẽ, người đàn ông thông minh kia đã "mắc bẫy" mà thoát chết ngoạn mục.

Vì vậy, các bạn, khi gặp bất kỳ chuyện gì, hãy bình tĩnh suy xét, sau đó cố gắng vượt qua nó, bởi ánh sáng luôn ở phía cuối con đường!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại