Màn "tước đoạt sự sống" khủng khiếp của đại bàng dành cho rắn độc

Trang Ly |

Sở hữu cặp mắt có thể phát hiện con mồi từ 3.000 mét cùng bộ móng vuốt không thể sắc nhọn hơn, đại bàng đã tước đoạt sự sống của rắn độc trong phút chốc.

Đại bàng - Sát thủ săn mồi cực đỉnh trên không

Được mệnh danh là "chúa tể của bầu trời", đại bàng là loài chim săn mồi thông minh và có thị lực tốt nhất trong thế giới động vật.

Màn tước đoạt sự sống khủng khiếp của đại bàng dành cho rắn độc - Ảnh 1.

Mắt đại bàng.

Sức mạnh, sự quyết đoán trong các pha tung đòn cùng trí thông minh nhanh nhạy khiến đại bàng trở thành kẻ thù đáng sợ nhất của các loài động vật trên cạn và dưới nước.

Trên thế giới hiện nay, tại các vùng núi cao và rừng nguyên sinh rải rác từ lục địa Á-Âu đến khắp châu Mỹ, có khoảng 100 loài đại bàng sinh sống.

Trong đó, loài đại bàng lớn nhất là đại bàng biển Steller sở hữu khối cơ thể khổng lồ: dài 1 mét và nặng gần 10kg.

Màn tước đoạt sự sống khủng khiếp của đại bàng dành cho rắn độc - Ảnh 2.

Loài đại bàng lớn nhất thế giới, đại bàng biển Steller.

Nhờ có thị lực tinh anh và tốt nhất trong thế giới động vật, loài đại bàng có thể nhìn thấy con mồi dưới đất từ độ cao 3.000 mét.

Một khi đã xác định vị trí con mồi, đại bàng sẽ phi xuống với tốc độ không gì ngăn cản nổi, rồi tấn công chúng bằng cặp móng vuốt to lớn và sắc nhọn. Chỉ trong giây lát, con mồi đã nằm bất động, chịu thua.

Màn tước đoạt sự sống khủng khiếp của đại bàng dành cho rắn độc - Ảnh 3.

Đại bàng tấn công con mồi cả trên không, trên cạn lẫn dưới nước.

Rắn, sư tử, chó sói, thậm chí là con người và rất nhiều loài động vật khác ở dưới đất cũng như dưới nước đều là những nạn nhân xấu số của "sát thủ săn mồi trên không".

Màn tước đoạt sự sống của đại bàng dành cho rắn độc

Màn tước đoạt sự sống khủng khiếp của đại bàng dành cho rắn độc - Ảnh 4.

Đại bàng tóm gọn rắn độc.

Trong đoạn video dưới đây, bạn sẽ được thấy hình ảnh đại bàng dùng móng vuốt và mỏ sắc nhọn tấn công từng nhát một vào con rắn.

Với lợi thế trên không, đại bàng có thể tránh được các cú mổ và tiêm nọc độc của loài bò sát.

Trong phút chốc, loài động vật sở hữu nọc độc khủng khiếp là thế, oai phong với các loại gặm nhấm là thế, cũng phải chịu thua và nằm bất động trước "chúa tể của bầu trời".

Rắn độc quằn quại trước móng vuốt sắc nhọn của đại bàng. Video: Animal Moments.

Câu chuyện về bước ngoặt cuộc đời "đầy máu" của đại bàng

Màn tước đoạt sự sống khủng khiếp của đại bàng dành cho rắn độc - Ảnh 6.

Chúng ta thường thấy đại bàng dũng mãnh là thế, sải cánh bay khắp bầu trời để trở thành "sát thủ săn mồi trên không" là thế, nhưng có lẽ không nhiều người biết về cuộc "vượt cạn" đầy khủng khiếp và đau đớn trong cuộc đời của đại bàng.

Là một trong những loài động vật có tuổi thọ cao nhất trên thế giới (khoảng 70 năm), đại bàng trước khi đạt được kỷ lục tuổi thọ đó, chúng phải trải qua một bước ngoặt lột xác: Hoặc là chết năm 40 tuổi, hoặc là sống mạnh khỏe và tiếp tục chinh chiến trên bầu trời đến năm 70 tuổi.

Điều này đồng nghĩa với việc chúng phải trải qua một cuộc lột xác kéo dài đúng 150 ngày đầy đau đớn.

Vào năm 40 tuổi, cơ thể đại bàng dần rệu rã: Bộ lông trở nên dày và nặng nề, mỏ không còn sắc bén và chúng mất đi khả năng phi vút trên bầu trời.

Đó là dấu hiệu chúng buộc phải lột xác để khỏe mạnh hơn. Trong 150 ngày đau đó tại ổ đại bàng trên núi cao, đại bàng tự đập mỏ vào mỏm đá cho đến khi vỡ hoàn toàn.

Sau đó, khi mỏ mới đang hình thành, chúng tiếp tục bẻ hoàn toàn bộ móng cũ để móng mới mọc lại.

Khi mỏ và móng được mọc mới đầy khỏe mạnh, chúng lại tiếp tục tự nhổ trụi lông cũ và nặng nề để cho bộ lông mới có cơ hội mọc lại.

Sau 150 ngày lột xác và nhịn đói, đại bàng được tái sinh và tiếp tục đón nhận 30 năm cuộc đời tung hoành khắp không trung.

Màn tước đoạt sự sống khủng khiếp của đại bàng dành cho rắn độc - Ảnh 7.

Đại bàng - Chúa tể của bầu trời.

Câu chuyện về đại bàng lột xác mang rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của con người chúng ta: Nếu không có ý chí kiên cường vượt khó, bạn rất dễ tự đưa mình vào hố thất bại. Nhưng, khi đã dám đương đầu với khó khăn, "quả ngọt" sẽ chờ chúng ta ở phía trước.

Bạn của tôi, tạo hóa rất công bằng, để có được ngôi vương trên bầu trời rộng lớn, đại bàng chúng phải chịu đau đớn và đói kém trong 5 tháng trời ròng rã.

Vậy thì chẳng có lý do gì bạn phải sợ khó khăn cả. Tất cả chỉ là thử thách, việc của chúng ta là ngẩng cao đầu và vượt qua nó thôi!

Ảnh: Internet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại