Người dân bắt được con lươn có 3 màu trắng, đen, vàng kỳ lạ ở Huế

Lê Nguyễn |

Trong lúc đi đặt trúm ở cánh đồng gần nhà, anh Thành đã bắt được một con lươn với 3 màu sắc đặc biệt.


Bắt được con lươn 3 màu kỳ lạ

Ngày 11/7, anh Đặng Thành, sinh năm 1996, sống ở thôn 11, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cho biết, anh vừa bắt được một con lươn với 3 màu sắc kỳ lạ.

Qua quan sát, con lươn này có chiều dài khoảng 50 cm, nặng cỡ gần 2 lạng. Phần bụng của con lươn có màu vàng óng, ở phần lưng, phần đầu có màu trắng, xen lẫn những đốm đen.

Anh Thành kể, vào sáng sớm 5/7, khi đi thu ống trúm (một dụng cụ dùng để bẫy lươn – PV) được đặt chiều tối hôm trước ở cánh đồng tiếp giáp khe suối của xã Hương Hòa, huyện Nam Đông thì anh phát hiện con lươn có 3 màu trên mắc bẫy.

"Cái trúm ấy tôi đặt ở dòng chảy của khu ruộng gần nhà. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy con lươn có màu lạ như vậy. Thấy đẹp và lạ lạ nên tôi để lại nuôi cho vui", anh Thành cho biết.

Được biết, sau khi bắt được con lươn kỳ lạ trên, rất nhiều người dân xung quanh đã tập trung ở nhà anh Thành để tận mắt thấy. Trong đó, có một người ở dưới thành phố Huế đã hỏi mua với giá 1 triệu đồng nhưng anh Thành chưa có ý định bán.

Người dân bắt được con lươn có 3 màu trắng, đen, vàng kỳ lạ ở Huế - Ảnh 2.

Cận cảnh con lươn lạ

Người dân bắt được con lươn có 3 màu trắng, đen, vàng kỳ lạ ở Huế - Ảnh 3.

Người dân bắt được con lươn có 3 màu trắng, đen, vàng kỳ lạ ở Huế - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại