Nếu tôi là người đàn ông trong một đám đánh ghen…

Hoàng Nguyên Vũ |

Nếu tôi vào vai 2 dạng đàn ông trong đám đánh ghen: một là người trong cuộc và 2 là người ngoài cuộc, tôi sẽ làm những điều để tư cách một "thằng đàn ông" không bị rớt thê thảm.

1-Người đứng ngoài: Tóm lấy những bàn tay xé áo giật tóc

Trước hết, tôi đặt mình là 1 người đàn ông đứng xem đám đánh ghen này.

Tôi không bao giờ tin vụ đánh ghen gần đây ở Hà Đông, 4 người phụ nữ lao vào một cô gái 19 tuổi, đánh đấm túi bụi, xé quần áo bêu xấu cô gái ngay giữa bàn dân thiên hạ, thì cả "lũ đàn ông" không thể can ngăn nổi như một bài báo viết.

Thế thì xấu hổ cho cánh đàn ông quá.

Hay là người đàn ông đứng đó yếu ớt hơn phụ nữ, chỉ biết "bớ người ta, đánh ghen kìa" rồi đưa điện thoại ra quay?

Hay là bạn chỉ đứng ngoài cười, xem như những gì phụ nữ hành hạ nhau giữa đường là trò vui và bạn đứng đó chỉ để xem như xem một vở kịch vui mắt?

Hay là bạn có một khoái cảm đặc biệt với việc phụ nữ hành xử tàn bạo như thời trung cổ và những tiếng kêu khóc của một kẻ bị cắn xé hội đồng không đáng để bạn phải hành động?

Hoặc bạn chưa hiểu hết phụ nữ, phải cần đứng chong mắt ra để xem cho đã phụ nữ thực chất là gì, để thêm vào cẩm nang sống của bạn?

Nếu có một hoặc đầy đủ những điều như tôi hỏi trong con người bạn, thì liệu bạn có đáng mặt một người đàn ông, với một sứ mệnh được tạo hoá đã sắp đặt: che chở, bảo vệ cho những phụ nữ yếu ớt?

Và tôi cũng chẳng tin trong cái đám đông bu lại ấy, chỉ có duy nhất một người đàn ông!

Nếu tôi là người đàn ông trong một đám đánh ghen… - Ảnh 1.

Hai trong số 4 người phụ nữ tham gia vụ đánh ghen ở gần siêu thị Big C Hà Đông hôm 15/6 đã bị CA tạm giữ.

Tôi cũng chẳng tin những người đàn ông đứng đó, cánh tay không đủ mạnh để giật những cánh tay đang cào cấu, chửi bới của đám phụ nữ hung hãn kia ra khỏi con mồi mà họ đang vồ lấy.

Và giả sử trong đám phụ nữ ấy có kẻ cầm kéo định cắt tóc cô gái, tôi cũng chẳng tin là không có một bàn tay đủ mạnh giật cái kéo ấy ra, vừa giảm được một hậu hoạ là một phụ nữ bị cắt tóc làm nhục, vừa giảm được một nhát kéo điên loạn có thể đâm vào ai đó vào can ngăn.

Có một chuyện tôi nhớ từ nhỏ, ngày đó, mẹ tôi và bà hàng xóm có nói qua nói lại bên hàng rào vì một xích mích gì đó. Cả làng kéo đến xem và cổ vũ, trong đó có không ít người là đàn ông.

Lúc đó, bố tôi đi làm về, thấy cảnh đấy thì ra lôi mẹ tôi vào nhà ngay và nhìn sang hàng rào quát lớn với ông chồng bà hàng xóm: Anh cũng ra lôi cổ vợ anh vào đi.

Ai lại để cho cánh đàn bà ra chửi loạn lên làm trò vui cho thiên hạ thế?

Sau đó, đám chửi bới được dập tắt. Hai người đàn ông và hai người phụ nữ cùng ngồi lại và rồi từ đó, chuyện chửi bới không bao giờ xảy ra nữa.

Tiếc là những cách hành xử đàn ông thực sự như vậy khi thấy sự cố xích mích của phụ nữ, thực sự không còn nhiều.

Nhiều clip, thấy bạn nữ bị bạn nữ khác đánh đập, xé áo, các bạn nam cứ ngồi ngây người ra đó cười cợt, cổ xuý và…quay clip. Rõ là các em nam ấy vừa vô cảm vừa hèn mọn ngay từ tấm bé.

Nhưng cũng có thể hiểu, các em ít có những tấm gương hành xử từ các bậc cha chú, với những chuyện vặt vãnh nhưng không hề nhỏ, của cánh đàn bà.

Nếu tôi chứng kiến vụ đánh ghen như thế, chắc chắn tôi sẽ nhảy vào lôi những cánh tay ghen tuông bạo lực gớm giếc của những người phụ nữ kia ra. Một mình tôi không đủ sức, tôi sẽ kêu gọi những người đàn ông khác.

Và tiếp theo, tôi sẽ cởi ngay cái áo của mình đưa cho cô gái, khi cô bị xé hết áo xống giữa đường như kia. Đàn ông cởi trần trong một số trường hợp, không sao.

Nhưng để phụ nữ không áo xống giữa bàn dân thiên hạ, tội nghiệp lắm.

Bởi biết đâu, một ngày đẹp trời, vợ bạn, chị gái bạn hay cô em gái dại dột mới tốt nghiệp phổ thông của bạn, lại bị một đám đàn bà bủa vây như thế?

2-Người trong cuộc: Hãy coi lại tư cách làm chồng của mình

Tiếp theo, giả sử tôi là người chồng của bà vợ đi đánh ghen kia.

Để những người phụ nữ nhảy vào nhau, hành hạ tàn độc vì mình, người cần xem lại, chính là ông chồng trong câu chuyện ấy.

Anh đã có vợ, mà đi quan hệ ngoài luồng với một cô gái khác, rõ là anh Sở Khanh, có lỗi với một lúc 2 người phụ nữ.

Nếu không còn tình cảm với vợ, anh có thể ly dị, điều này pháp luật không cấm và hoàn cảnh cho phép. Dứt một mối quan hệ, anh có quyền đến với các cô gái khác, một cô, hai cô để tìm lấy một người xứng đáng cho đời mình.

Còn nếu anh không có lỗi, mà cô vợ ghen tuông mù quáng, đánh người vô cớ, thật tình xin lỗi chị em phụ nữ, nếu tôi là người đàn ông này, tôi sẽ bỏ ngay người vợ ấy.

Bởi sự đổ vỡ ấy là một cách trừng phạt đối với những kẻ hành xử côn đồ mất nhân tính, thiếu tôn trọng chồng, thiếu tôn trọng cơ thể, sức khoẻ và thể diện người khác giữa đám đông.

Bạn không cần phải chịu đựng một người phụ nữ như vậy và bạn cần được sống một cuộc sống yên ổn, một cuộc sống không tra tấn bởi những chửi bới, bởi bạo lực và những hệ luỵ của nó.

Tuy nhiên, tôi cần nhắc lại, "không chịu đựng" cũng phải hợp pháp chứ không thể lẳng lặng đi ngoại tình.

Nhưng bên cạnh đó, nếu tôi là bạn, tôi cũng phải xem lại cách sống của chính mình, tại sao đánh mất niềm tin ngay trong tổ ấm? Tại sao bạn không đủ tử tế đàng hoàng để người phụ nữ của mình không trở thành những "ác quỷ" hay những chân dung xấu xí như những cô gái đi đánh ghen kia?

Trước khi trách phụ nữ, hãy nên trách chính mình. Đừng nghĩ rằng đây là những chuyện "nhỏ nhặt đàn bà" để rồi bạn cho mình cái quyền phớt lờ đi như phớt một hạt bụi bay qua mặt mình.

Những "hạt bụi" ấy sẽ làm phai đi nhân cách của bạn và của người mà bạn yêu thương; làm đổ vỡ đi tổ ấm mà cả đời ai cũng thèm khát; làm méo mó đi nhân cách của những đứa con khi suốt ngày chúng phải sống trong những lục đục, nghi kỵ và dối trá của cha mẹ chúng.

Những hạt bụi ấy, khi đủ dày để làm tóc ta bạc màu, đời chúng ta không còn gì đâu.

Tôi hiểu, là người, ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ.

Ai cũng có thể có lúc có những rung cảm với những người khác, ví dụ như người ấy rất yêu mẹ mình khi mà vợ mình thì không thể; người đó có thể chia sẻ với mình được mọi thứ khi mà vợ mình suốt ngày họp hành, bỏ bữa và về nhà thì cáu giận; người ấy hiền từ, văn minh khi mà vợ mình suốt ngày ghen lồng ghen lộn và thích làm bẽ mặt chồng…

Chúng ta là đàn ông, hãy mạnh mẽ sống, mạnh mẽ quyết định, mạnh mẽ giải quyết những bất ổn của chính mình và sống một cách đàng hoàng, thì những cảnh đánh ghen đáng xấu hổ như các clip nhan nhản kia, sẽ không còn xuất hiện.

Chúng ta sẽ không làm được gì nên hồn, khi mà một việc đàng hoàng cần làm với mình, với gia đình, với danh dự của người khác, chúng ta không làm được!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại