Đâm thủng dạ dày đối thủ vì mối tình tay ba

XUÂN AN |

Trao tình cảm cho cả hai người đàn ông, chị không thể ngờ khiến họ mâu thuẫn, đánh nhau và vướng vòng lao lý.

Theo đó, chị Hoàng Thị N. (SN 1978, ở Cầu Giấy, Hà Nội) có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với anh Phạm Hồng A. (SN 1974, ở Cầu Giấy, Hà Nội).

Tháng 9/2014, chị N. có góp vốn với Tạ Ngọc Toàn (SN 1978, ở Tây Hồ, Hà Nội) mở quán tầm quất trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Quá trình làm việc bên nhau khiến hai người nảy sinh tình cảm nhưng do mâu thuẫn làm ăn, hai người không kinh doanh nữa.

Từ cuối tháng 5.2015, anh A. biết “vợ” mình có quan hệ tình cảm với Toàn nên nhiều lần đe doạ đánh Toàn.

Ngày 2/6/2015, Toàn đang ở nhà anh Nguyễn Khắc K. (Hoàng Mai, Hà Nội) thì “vợ chồng” chị N. cũng tới đây nên Toàn phải tránh mặt. Toàn còn mua một con dao loại gọt hoa quả để đề phòng anh A. tấn công.

Khoảng 19h cùng ngày, Toàn cùng anh K. tới nhà người quen chơi thì gặp chị N. và anh A. tại đây. Lập tức, anh A. chửi bới rồi túm cổ áo Toàn lôi ra giữa đường.

Trong lúc xô xát, Toàn liền rút dao đâm trúng bụng anh A. buộc anh này bỏ chạy. Dù được anh K. can ngăn nhưng Toàn vẫn tiếp tục dùng dao truy tìm anh A. trước khi bỏ trốn.

Hậu quả vụ ẩu đả khiến anh A. bị thủng dạ dày phải đi khâu (tổn thương 31%). Nạn nhân cũng nhận vết thương ở gan (tổn thương 35%) và một vết thương khác ở tay làm ảnh hưởng tới gấp, duỗi ngón tay.

Ngày 10/6, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt 7 năm tù đối với Tạ Ngọc Toàn và buộc Toàn bồi thường cho nạn nhân số tiền 70 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại