Con trai đánh chết cha vì không cho bán nhà

Xuân Duy- Mỹ Dung |

Đấm là một ma men say xỉn suốt ngày, về nhà đòi bán nhà bị cha không cho bán, nghịch tử đã đánh người sinh ra mình tử vong.

Ngày 12/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đấm (sinh năm 1973 tại TPHCM) 20 năm tù về giết người. Nạn nhân trong vụ án là cha đẻ của bị cáo.

Liên quan đến vụ án tòa tuyên phạt thêm bị cáo Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1984 tại TPHCM) 2 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng do Nguyễn Văn Đấm thường xuyên uống rượu bia và bị ông Nguyễn Văn Gấm (cha ruột Đấm) chửi mắng nên giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa ngày 25/4/2015, Đấm đi uống rượu với bạn, đến 14 giờ cùng ngày, Đấm về nhà lấy cơm ăn và nói với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Rinh về việc cho phép Đấm bán nhà của Đấm (bên cạnh nhà ông Gấm, bà Rinh) để mua bò về nuôi.

Bà Rinh bảo con trai nói chuyện với ông Gấm vì nhà đất do ông Gấm đứng tên chủ sở hữu.


Bị cáo Đấm tại phiên tòa hôm nay

Bị cáo Đấm tại phiên tòa hôm nay

Lúc này ông Gấm nghe được cuộc nói chuyện nên từ trong nhà ra chửi mắng Đấm. Đấm tức giận nên ném tô cơm xuống nên sàn nhà, sau đó Đấm ra võng nằm.

Chị Lê Thị Hương (em của Đấm) được con gái điện thoại báo tin cho biết ông Gấm bị Đấm đánh gây thương tích, nên đã gọi điện cho Nguyễn Thị Thúy (em của Đấm) biết.

Chị Thúy chạy xe máy chạy về nhà cha mẹ, thấy cha mình bị thương, nên đã chạy vào bếp lấy cây rựa rồi đi đến chỗ Đấm đang nằm và hỏi: “tại sao đánh ba”. Đấm ngồi dậy thì bị chị Thúy chém liên tiếp nhiều nhát. Đấm hoảng loạn bỏ chạy thì chị Thúy đuổi theo.

Chạy được một đoạn Đấm nhặt khúc cây đánh lại thì được mọi người can ngăn. Chị Thúy đến Công an trình báo sự việc.

Đấm vào nằm ở trước sân thì bị ông Gấm đến đánh và chửi. Bị đánh, Đấm nhặt khúc tre đánh liên tiếp vào đầu ông Gấm. Gia đình đưa ông Gấm đi cấp cứu nhưng đến ngày 1/5/2015, ông Gấm tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại