Giúp người vô gia cư, nhận lại hơn 200 triệu sau 3 năm

Lili |

Hai cậu học trò tại một thị trấn nhỏ tại Mỹ chắc chẳng bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ nhận được 10.000 USD (tương đương 222 triệu đồng) vì đã giúp 1 người vô gia cư.

Ba năm về trước, hai cậu học trò Ryan Kodat và Luke Arnold của trường trung học Dwight (bang Illinois, Mỹ) đã cho người đàn ông vô gia cư đang nằm co ro trên tuyết một chiếc áo khoác.

Hai cậu cũng không quên gửi biếu ông chút tiền để có thể đi tàu về nhà tại Springfield thăm người cha già đang ốm nặng. Không bao lâu sau, cha của người đàn ông này cũng đã qua đời...

Thời gian qua đi thấm thoát cũng đã 3 năm, hai cậu học trò ngày nào cũng không thể ngờ được rằng hành động của mình khi ấy lại được báo đáp bằng một món quá lớn.

Người vô gia cư năm nào đã gửi tới trường Dwight số tiền lên tới 10.000 USD để tỏ lòng biết ơn của mình.


Trường Dwight

Trường Dwight

Được biết, người đàn ông vô gia cư khi ấy là Wade Herter, ông được thừa hưởng gia tài lên tới 1,2 triệu USD từ người cha quá cố.

Sau đó, Herter đã chuyển tới thành phố Santa Monica, bang California để sinh sống và trong lòng ông vẫn không quên được món nợ ân tình ngày nào từ hai cậu học trò.

Vào những ngày cuối tháng 2 vừa qua, trường Dwight đã nhận được lá thư của ông Herter cùng số tiền 10.000 USD. Tiến sĩ Richard Jancek làm việc tại trường đã đưa ra một sáng kiến.

Số tiền nêu trên sẽ được chia nhỏ thành những khoản có trị giá 500 USD để thưởng cho những học sinh có những hành động đẹp và được toàn trường đồng ý.

Về phía Ryan và Luke, cả hai đều không có bất kỳ đòi hỏi gì về quyền lợi cá nhân. Ngược lại, hai cậu còn từ chối đề nghị ghi tên của họ vào giải thưởng nhà trường.

Ryan có nói: “Mọi người đừng ghi tên chúng em trên bất kỳ thứ gì cả. Đó chỉ là việc nên làm và chúng em không mong đợi được tưởng thưởng. Nếu điều tương tự có xảy ra vào ngày mai, chúng em vẫn sẽ làm như thế”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại