Mỹ: Khách làm "chuyện ấy" công khai, spa khổ sở

Bảo Hạnh (Theo New York Post) |

Với hơn 300.000 lượt khách hàng năm và doanh số 20 triệu USD những năm gần đây, Spa Castle đang đối mặt với tình huống nan giải khi phần lớn khách tới đây đều quan hệ tình dục công khai.

Spa Castle ở quận Queens, TP New York – Mỹ được mệnh danh là Disneyland phiên bản “công viên nước” với 22 hồ nước nóng tuyệt đẹp cùng phòng tắm hơi cao cấp dát vàng và nhiều dịch vụ khác.

Tuy nhiên, nếu đã từng tới khu spa trị giá 25 triệu USD này, có lẽ sẽ không gia đình nào dám đem con cái đến lần thứ hai.

“Chúng tôi mở cửa lúc 6 giờ sáng.

Có rất nhiều vũ công thoát y đến đây sau giờ làm việc để thư giãn và khi đó nhìn nơi này y như phim trường của một bộ phim khiêu dâm” – một nhân viên giấu tên tại Spa Castle cho hay.


Một trong các hồ bơi của khu spa lớn nhất TP New York – Mỹ. Ảnh: Gothamist

Một trong các hồ bơi của khu spa lớn nhất TP New York – Mỹ. Ảnh: Gothamist

Bất chấp việc có cả trẻ em và người già tại đây, nhiều đôi nam, nữ và cả người đồng tính chẳng ngại ngần thể hiện các hành động gây “đỏ mặt”, thậm chí quan hệ tình dục dưới nước trước con mắt của nhiều người.

“Chúng tôi có một vấn đề rất lớn về chuyện khách hàng quan hệ dưới hồ bơi và ban quan lý không biết phải giải quyết chuyện đó thế nào.

Hầu như mỗi ngày đều có các cặp đôi làm “chuyện ấy” tại hồ bơi trong nhà hay ngoài trời” – nhân viên này nói thêm.

Bà Whitney Ward, một nhiếp ảnh gia 42 tuổi đến từ Manhattan cho biết: “ Tôi không thể nào đến đây vào mỗi thứ Bảy nữa.

Nơi này giống như chỗ tiệc tùng của bọn choai choai vậy. Tôi nhìn thấy rất nhiều cô gái ngồi trên lòng của bọn con trai và rõ ràng là họ đang quan hệ tình dục”.

Chuyện những cô gái trẻ trốn vào phòng thay đồ nam hay những anh chàng đồng tính "vật nhau" trong phòng xông hơi không phải là hiếm, theo lời kể của những khách hàng từng tới đây như ông David Chan (một giám đốc bán lẻ 46 tuổi).

Chỉ vài ngày sau khi phóng viên tờ New York Post đến đây và mục sở thị những cảnh tượng “bỏng mắt” vốn chỉ xuất hiện trong phòng ngủ, Sở Y tế TP New York đã tạm thời đóng cửa tất cả các hồ bơi của Spa Castle hôm 1-3.

Họ tuyên bố hệ thống spa này “không chấp hành các tiêu chí an toàn” và lý giải nguyên nhân đóng cửa là do một bé gái 6 tuổi đã suýt chết đuối hôm 19-2.

“Sở Y tế đã liên tục kiểm tra Spa Castle để đánh giá việc tuân thủ các quy định của TP New York.

Chúng tôi không ngần ngại thực hiện những biện pháp khắc phục, thậm chí cho dừng hoạt động, khi một cơ sở bị phát hiện phạm luật” – một phát ngôn viên của Sở cho biết.

Ngoài ra, các câu hỏi về những cáo buộc về hoạt động tình dục diễn ra tại đây không được chủ hệ thống trên trả lời.

Tuy vậy, những phát hiện của tờ New York Post không làm thượng nghị sĩ bang New York Tony Avella ngạc nhiên. Ông Tony là người đã nhiều năm vận động nhằm tước giấy phép hoạt động của nơi này.

“Tôi không hề bất ngờ khi những hành động như thế diễn ra tại Spa Castle. Phần lớn các rắc rối của họ bắt nguồn từ việc giám sát yếu kém” – ông Tony cho biết.


Một góc Spa Castle ở New York. Ảnh: New York Post

Một góc Spa Castle ở New York. Ảnh: New York Post

Spa Castle là spa lớn nhất New York, thuộc sở hữu của doanh nhân Steve Chon, 56 tuổi. Ông Chon là người Hàn Quốc đến Mỹ vào năm 1980 khi ông 21 tuổi.

Sau gần 20 năm mở mang doanh nghiệp giặt ủi của gia đình, năm 2005, ông lấn sân sang lĩnh vực spa. Ông mở Spa Castle thứ hai ở bang Texas năm 2012 và cái thứ ba ở Manhattan, New York năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại