Nhắn tin cho ông Đinh La Thăng

Y.Dương (TH) |

Dù đảm nhận vị trí Bí thư Thành ủy TP.HCM chưa lâu, nhưng ông Đinh La Thăng đã nhận được nhiều tin nhắn, thư... của người dân phản ánh về một số vấn đề cấp bách.

Mới đây nhất, hai tuyến đường ở TP.HCM đã được gắn biển cấm đỗ xe sau khi người dân nhắn tin phản ánh đến Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.

Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM đã gắn biển giao thông cấm dừng đậu xe chở khách từ 9 chỗ ngồi trở lên thay biển báo cấm đậu xe ngày chẵn lẻ trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm (Q.1).

Ngoài ra, hôm nay (18/2), báo giới trong nước cũng đăng tải bức thư một cự cán bộ Đoàn TP.HCM gửi ông Thăng.

Người này bày tỏ mong muốn trước mắt, ông Thăng "dẹp nạn ăn xin đeo bám kiêm móc túi và nạn hàng rong chèo kéo kiêm cướp giật tồn tại từ mấy chục năm nay".

"Xuân này anh về làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. Có lẽ cả anh và người dân thành phố đều bất ngờ nhưng chắc chắn nhiều người dân thành phố vui mừng, kỳ vọng anh sẽ có những quyết sách mới, giải quyết các trì trệ của thành phố nhiều năm qua", cựu cán bộ này viết.

Ông Thăng cũng đã nhận được thư do Đại diện Liên danh SBTECH (Việt Nam) - Fyfe Asia Pte Ltd (trụ sở chính ở Mỹ, có văn phòng đại diện châu Á ở Singapore) gửi đến, trong đó nói đến vấn về giữ lại cầu Nhị Thiên Đường.

Đây là cây cầu cũ bắc qua kênh đôi (thuộc địa phận Quận 8, TP.HCM) với hơn 90 năm tuổi.

Trước đó, khi còn ở cương vị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Thăng cũng liên tục nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn của người dân phản ánh những bức xúc liên quan đến ngành giao thông.

Tác giả Xuân Ba thông tin trên tờ Tiền Phong như sau: "Không rõ số lượng cùng nội dung những tin nhắn những năm tháng sau này tới BT Thăng thế nào? Nhưng cũng biết, đại để bình quân mỗi ngày khoảng trên 50 tin nhắn!".

Nguồn trên cũng đã thuật lại một số tin nhắn được gửi đến ông Thăng (khi đó là Bộ trưởng Bộ GTVT), chẳng hạn:

"Tôi làm ở Tổng Công ty CNTT Nam Triệu. Vừa qua công ty đơn phương giảm biên chế 709 CNVC mà không thanh toán lương. Bác Thăng ơi bác cứu chúng tôi…".

"Bác Thăng ơi trên cao tốc Thăng Long - Nội Bài có một công ty đang sửa khe giãn cầu. Họ dùng loại vật liệu không đúng chủng loại. Như thế hậu quả rất nguy hiểm".

Theo tờ Tuổi trẻ, hồi tháng 2/2015, trong buổi làm việc của đoàn công tác Quốc hội với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã kể lại việc một sinh viên nhắn tin cho ông.

Cụ thể, ông nói: "Mới đây, có cháu sinh viên nhắn tin cho tôi nói cháu rất bực, cháu đang khóc đây, cháu đón xe khách dọc đường từ Mỹ Đình về quê đúng giá tiền chỉ mấy chục nghìn nhưng gần tết nhà xe thu tận 100.000 đồng”.

Ông Thăng đã nhắn tin lại cho bạn sinh viên trên như sau: “Cháu là sinh viên, tại sao cháu không vào bến mua vé lên xe mà lại đón xe giữa đường để nhà xe bắt chẹt như thế?”.

Bạn sinh viên đã nhắn lại: “Cháu xin lỗi chú, lần sau cháu sẽ vào bến mua vé”.

Hồi tháng 3/2014, sau khi sự việc cô giáo chui túi ni-lông qua suối ở bản Sam Lang (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) được phản ánh gây xôn xao dư luận, ông Đinh La Thăng cũng đã nhắn tin cho cô giáo này.

Trong đó có đoạn: "Cảm ơn em, anh sẽ cho anh em nghiên cứu để làm sớm một cây cầu treo... Còn đường thì tỉnh phải có trách nhiệm, anh sẽ có ý kiến với tỉnh. Chúc em khỏe”.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại