Trùm ma túy “El Chapo” than khó ở vì… chó sủa dữ

Hoài Thanh |

Trùm buôn lậu ma túy người Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman nói rằng y không ngủ ngon trong tù, mà một phần nguyên nhân là bởi tiếng sủa của chó canh.

Jose Luis Gonzalez Meza, một luật sư của “El Chapo” đã gửi cho báo giới một thông điệp đề ngày 16/1 do trùm ma túy soạn, mô tả về tình cảnh không mấy “thoải mái” tại nhà tù liên bang Altiplano.

“Lính gác đốc điểm danh mỗi tiếng một lần vào ban ngày, 2 tiếng một lần vào ban đêm. Lại có cả con chó canh kề bên sủa rất nhiều, làm tôi kinh hãi không ngủ được”, thông báo ghi.

Cùng với các luật sư của mình, Guzman liên tục kêu ca rằng y bị ngược đãi kể từ khi bị bắt hôm 8/1 tại thành phố Los Mochis, bang Sinaloa.

“Ông ta không được gặp các thành viên trong gia đình, cắt đứt liên hệ với luật sư, không được tiếp cận những yêu cầu cơ bản nhất – không thể nhận đồ ăn, không thể chợp mắt…”, Gonzalez Meza, nói trên đài phát thanh Radio Formula.

Về phần mình, quan chức chính phủ Mexico bác bỏ cáo buộc mà luật sư đưa ra nói rằng “thân chủ” của họ bị đối xử tệ hại.

Bộ trưởng Nội vụ Angel Osorio Chong khẳng định các nhân viên thực thi pháp luật không có bất kì sai phạm nào trong quá trình giam giữ; cho biết Guzman mới đây đã được một luật sư tới thăm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại