Ký ức kinh hoàng của những người sống sót trong vụ lở đất

Vân Anh |

Những công nhân may mắn chạy thoát nói rằng vụ lở đất như một cơn lũ sông Hoàng Hà, không gì có thể ngăn cản được.

Hơn 80 người vẫn đang mất tích trong vụ lở đất chết người xảy ra tại tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 20/12 vừa rồi.

Thảm họa lở đất kinh hoàng chôn vùi 33 tòa nhà trong tích tắc đã để lại ký ức đau lòng cho những người may mắn sống sót.


Những người sống sót đang được sơ tán đến nơi an toàn sau thảm họa lở đất tại Thâm Quyến.

Những người sống sót đang được sơ tán đến nơi an toàn sau thảm họa lở đất tại Thâm Quyến.

Ông chủ nhà máy cứu sống 115 công nhân

Tại thời điểm xảy ra vụ lở đất, Giám đốc Công ty công nghệ Ouleiden Thâm Quyến, ông Huang đang ở thành phố Thâm Quyến.

Ông nhận được điện thoại từ người quản lý, với giọng hốt hoảng, cho biết đang xảy ra chấn động dữ dội tại nhà máy khu vực quận Quang Minh.

“Lúc nhận được cuộc gọi, tôi chỉ biết nói ngay: Di tản đi!” – ông Huang cho biết.

Mười phút sau, đất lở tràn đến nhà máy của họ, nhấn chìm những bức tường. Rất may, toàn bộ 115 công nhân có mặt trong nhà máy đã được di tản đến nơi an toàn.

Quản lý hành chính Yan Limin là người phụ trách việc di tản, đưa công nhân ra khỏi nhà máy.

“Ban đầu, tòa nhà bị rung lắc rất mạnh. Tôi nghe thấy có mấy tiếng nổ. Tôi cứ nghĩ là động đất”, cô Yan kể lại.

Nếu không có sự nhanh nhạy từ quản lý và quyết đoán của Giám đốc, có thể hậu quả đã lớn hơn rất nhiều.


Vụ lở đất kinh hoàng chôn vùi 33 tòa nhà trong khu vực.

Vụ lở đất kinh hoàng chôn vùi 33 tòa nhà trong khu vực.

"Trận thủy triều không thể ngăn cản"

Xiao Shaohua, 50 tuổi, một công nhân, đang trên đường về nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn như “động cơ xe khởi động”.

Ông nhìn thấy đất từ một đỉnh đồi cao vài trăm mét bắt đầu trôi xuống. Một đám mây bụi dày đặc, xám xịt bốc lên.

Xiao cảm thấy có điều không ổn. Ông gọi cho con trai, hét lên trong điện thoại: “Có thể sắp xảy ra lở đất, hãy chạy ngay”.

Xiao miêu tả, vụ lở đất như một cơn thủy triều không thể ngăn cản. Đất đá lăn xuống đồi như nước sông Hoàng Hà vậy. Chỉ vài phút sau, lở đất đã chôn vùi các tòa nhà ở bên dưới. Rất may, cả gia đình ông Xiao kịp thoát nạn.


Khu vực chịu thiệt hại rộng bằng 50 sân bóng đá.

Khu vực chịu thiệt hại rộng bằng 50 sân bóng đá.

Người đàn ông tìm kiếm 16 người thân và bạn bè

Không may mắn như ông Xiao, ông He Weiming cũng là một người sống sót nhưng nhiều người thân của ông đã mất tích. Ông Weiming là quản lý một công ty phân loại và tái chế rác. Khi xảy ra sự cố, ông không có nhà.

Vụ lở đất đã nhấn chìm ngôi nhà của ông Weiming. Chỉ có ông và em trai thoát nạn. Còn lại cha mẹ, vợ con, em gái cùng nhiều đồng nghiệp đã bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Ông cho biết: “Chúng tôi lái xe đi thu gom rác lúc 7h40 sáng, lúc đó mọi thứ vẫn ổn. Khi chúng tôi về nhà đã là 11h30, nhà chúng tôi bị chôn vùi trong bùn.

Nhà cao 4 mét nhưng lúc đó tôi còn không nhìn thấy mái nhà. Tôi đã gọi hơn 40 cuộc điện thoại. Không một ai nghe máy”.


Nhiều người đang trông chờ đội cứu hộ tìm kiếm người mất tích.

Nhiều người đang trông chờ đội cứu hộ tìm kiếm người mất tích.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại