Quý bà Việt lại dâng tiền tỷ cho ông Tây đen

Hoàn Nguyễn |

Qua facebook, chị Mai tin chàng trai tên Tony Miller đang có dự án lớn tại nhiều nước ở châu Á, muốn về VN làm ăn và bị lừa 1,2 tỷ đồng.

Ngày 22/10, cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra một vụ án dùng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nạn nhân là Nguyễn Thị Mai (trú ở Đắk Lắk).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đầu năm 2015, qua trang mạng xã hội Facebook, một người lạ có nick là Tony Miller kết bạn với chị Mai.

Sau vài lần nhắn tin, hỏi thăm, Tony Miller giới thiệu mình là người sống làm việc tại Anh, đang có dự án lớn tại nhiều nước ở châu Á, muốn về Việt Nam làm ăn.

Sau một thời gian khi đã trở nên thân thiết, Tony Miller nói sẽ gửi 200.000 bảng Anh nhờ chị Mai mua nhà ở Hà Nội để về sinh sống, làm việc.

Liền sau đó, Tony Miller thông báo với chị Mai đã gửi số tiền 200.000 bảng Anh nhưng do tài khoản ở Việt Nam không phù hợp để nhận số tiền lớn như thế nên phải đóng tiền để làm một số thủ tục mới nhận được tiền.

Tin tưởng những lời nói của Tony Miller, chị đã đóng tiền để làm thủ tục, lần đầu gửi 34 triệu đồng, rồi tiếp tục sau đó cứ gửi liên tục vì chị Mai nghĩ phải gửi đủ tiền rồi sau đó sẽ nhận lại số tiền đã đóng trước đó và 200.000 bảng Anh.


Một thanh niên ngoại quốc phải ra tòa vì lừa tình quý bà nhẹ dạ cả tin.

Một thanh niên ngoại quốc phải ra tòa vì lừa tình quý bà nhẹ dạ cả tin.

Khi đã gửi khoảng 10 lần cho 4 tài khoản của ngân hàng Metro Trust Bank 2 với số tiền là 1,2 tỷ đồng mà vẫn không nhận được tiền, lúc này chị Mai mới biết mình bị lừa và báo cơ quan Công an.

Sau một thời gian điều tra xác minh, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, ngân hàng Metro Trust Bank 2 là không có thật. Đó là ngân hàng ảo mà họ đưa ra để lừa đảo người dân.

Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra vụ việc.

Đây không phải là  lần đầu tiên các quý bà dính lừa thanh niên ngoại quốc sau khi quen qua mạng xã hội.

Trước đó tại TPHCM, chị Phạm Thị Thu Thủy (chủ một tiệm tạp hóa, ngụ tại quận 1, TP HCM) đã bị người đàn ông gốc phi lừa cả chục ngàn USD sau khi quen qua mạng xã hội và sống chung với nhau.

Chị Thủy đã ngoài 40 tuổi song vẫn còn khá xuân sắc. Đường tình duyên lận đận, gần 20 năm một mình chị Thủy cố gắng nuôi nấng cô con gái ăn học.

Qua mạng xã hội, chị Thủy có người yêu là  James ( một chủ thầu xây dựng mãi tận bên nước Mỹ). Sau những email, cuộc chat tình tứ trên mạng thì chị Thủy tò mò muốn biết "dung nhan" của người mình thương thầm nhớ trộm.

Người yêu chị bảo rằng anh là người Mỹ, nhưng gốc Phi nên dung nhan có phần… khiêm tốn. Song vì thấy James chụp ảnh đứng bên chiếc Mercedes cáu cạnh, cùng tòa biệt thự lộng lẫy nên chị Thủy bỏ qua vẻ ngoài đó.

Gặp nhau vài lần, chị Thủy dẫn người yêu về nhà sống chung như vợ chồng. Chị đưa người yêu đi chơi nhiều nơi trong TP HCM, rồi đi biển Vũng Tàu, Mũi Né, Phú Quốc…tất cả chi phí cho chuyến đi chơi do chị Thủy đứng ra chi trả.

Sau đó, James mượn tài khoản ngân hàng của chị, nói là có đối tác muốn chuyển tiền mà giấy tờ thất lạc nên chưa kịp làm Master Card.

Đến một ngày, James nói với chị Thủy là phải bay về nước có việc. Sau khi trở lại TP HCM thì sẽ mua nhà sắm xe và tính chuyện lâu dài với chị.

Nhưng chị Thủy cứ chờ mãi, gọi điện, gửi email… đều không thể liên lạc được. Số tiền cả chục ngàn USD chị cho hắn ta vay cũng chẳng có cách gì đòi lại.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại