Chồng cầm dao giết vợ 20 tuổi: Cái kết chết chóc của đôi trẻ

Ngọc Tú |

Cuộc hôn nhân vợ chồng Tú sớm tan vỡ chỉ vì mâu thuẫn đời thường. Nhưng khi níu kéo không được, Tú đã tìm đến để dùng dao giết vợ mình rồi tự tử.

Án mạng đau thương

Một ngày sau vụ án mạng chấn động vùng quê nghèo, người dân ở xóm Bắc Sơn (Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng. Khắp làng, đi đâu cũng thấy người dân tụ tập bàn tán về cái chết thương tâm của chị Tăng Thị Hiền (SN 1995) bị chồng giết hại.

Trong căn nhà nhỏ nằm cuối xóm, ông Tăng Ngọc Tuấn (SN 1966) và bà Trương Thị Sơn (SN 1970) - Bố mẹ đẻ chị Hiền, vật vã đau đớn bên linh cữu con gái. Rất đông người dân đến thắp hương chia buồn. Trên gương mặt ai nấy cũng tỏ rõ sự xót thương, đau đớn.

Cửa nhà tắm - nơi Tú vớ con dao bầu đâm nhiều nhát để giết hại vợ mình rồi cầm chính con dao này để tự tử.
Cửa nhà tắm - nơi Tú vớ con dao bầu đâm nhiều nhát để giết hại vợ mình rồi cầm chính con dao này để tự tử.

Nhớ lại đêm kinh hoàng con gái mình bị chính người chồng cũ ra tay giết hại, ông Tuấn và bà Sơn vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi.

Khoảng 21h30’ tối 7/10, sau khi ăn cơm xong, ông Tuấn và bà Sơn đi lên nhà người chú gần đó để chơi. Ở nhà chỉ còn lại một mình chị Hiền và con nhỏ.

Ít phút sau, Huỳnh Trung Tú (SN 1989; trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) - chồng của Hiền đi đến nhà chơi với mục đích níu kéo tình cảm.

Trong lúc nói chuyện, giữa Tú và Hiền tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Khuyên can vợ mình không được, Tú liền vớ lấy con dao bầu cạnh giếng kề vào cổ vợ mình uy hiếp và liên tục dọa giết rồi sẽ tự sát.

Đúng lúc này, vợ chồng ông Tuấn đi chơi về phát hiện nên ra sức khuyên can con rể. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời đó, Tú bất ngờ lấy con dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng vợ mình. Sau đó, Tú tiếp tục cầm dao đâm vào ngực mình tự sát.

Sự việc diễn ra quá nhanh, vợ chồng ông Tuấn cũng không kịp lao vào can ngăn. Thấy con gái gục xuống trên vũng máu, 2 ông bà chạy đến đỡ và la hét hàng xóm đến đưa đi cấp cứu.

Một ngày sau vụ án mạng chấn động quê nghèo, đi đâu cũng thấy người dân tụ tập bàn tán về cái chết đầy đau thương của người vợ trẻ chưa tròn 20 tuổi đã bị chồng giết hại.
Một ngày sau vụ án mạng chấn động quê nghèo, đi đâu cũng thấy người dân tụ tập bàn tán về cái chết đầy đau thương của người vợ trẻ chưa tròn 20 tuổi đã bị chồng giết hại.

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh chạy đến đã thấy Tú và Hiền nằm gục trên vũng máu trước cửa nhà tắm. Liền sau đó cả 2 người được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong trước đó.

Chiều qua tôi còn gặp cái Hiền, vậy mà bây giờ nó đã nằm xuống. Từ tối qua tới giờ tôi không thể nào chợp mắt. Nghĩ đến cảnh tượng nó bị chồng sát hại mà vẫn rùng mình sợ hãi. Nó còn trẻ, lại hiền lành thế mà chết oan nghiệt quá”, một người hàng xóm chia sẻ.

Người chồng giết vợ từng được nhận định ngoan hiền

Được biết, Tú và Hiền kết hôn với nhau tháng 3/2014. Giữa 2 người hiện đã có một đứa con chung gần 10 tháng tuổi. Từ lúc mẹ mất, cháu bé luôn khóc ré lên từng hồi vì khát sữa. Vì làm lễ tang cho con gái, ông Tuấn phải bế cháu ngoại gửi sang nhà người thân chăm sóc.

Từ hôm qua đến giờ nó khóc ré lên khi không thấy mẹ. Ai bế cũng không chịu nín.

Đêm qua thì chỉ có tôi và bà nhà thay nhau bế nó mới chịu nhưng vẫn khóc nấc lên từng tiếng. Miệng thì bặp bẹ gọi mẹ. Nghe cháu gọi mà vợ chồng tôi không sao cầm được nước mắt. Thương cho con, xót cho cháu quá”, ông Tuấn nói trong nước mắt.

Ngày 8/10, rất đông người dân đã đến chia buồn cùng gia đình Hiền.
Ngày 8/10, rất đông người dân đã đến chia buồn cùng gia đình Hiền.

Từ lúc nghe tin dữ, bà Sơn ngất lịm đi. Môi lần tỉnh dậy, bà Sơn lại chạy ra ôm linh cữu con rồi gào khóc gọi tên con trong đau đớn.

Theo người nhà cho biết, trước khi quen Hiền, Tú từng làm nghề lái xe cho một công ty sữa trên địa bàn xã Nghĩa Sơn. Thời gian làm tại đây, Tú đã gặp và đem lòng yêu Hiền. Vốn là người hiền lành, ít nói lại có vẻ ngoài ưa nhìn nên Tú cũng sớm được Hiền đáp lại tình cảm.

Tháng 3/2014, sau một thời gian ngắn yêu nhau, Tú và Hiền đã đi đến kết hôn và về ở tại huyện Quỳ Hợp. Thời gian sau đó, Tú bỏ không làm nghề lái xe cho công ty sữa nữa mà góp tiền mua xe chung với một người nữa để làm ăn riêng.

Cuối năm 2014, vợ chồng Hiền sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh trong niềm vui hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian sau đó, cuộc sống vợ chồng khó khăn đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến giữa 2 người thường xuyên cãi vã.

Khi mâu thuẫn lớn dần lên không thể níu kéo, Hiền đã dọn đồ và bế con về nhà bố mẹ đẻ tại huyện Nghĩa Đàn để sinh sống. Dù sống ly thân nhưng Tú vẫn thường xuyên đến thăm con mình. Mỗi lần như thế, bố mẹ Hiền vẫn bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tháng 8 vừa qua, vì không thể hàn gắn được tình nghĩa vợ chồng nên Hiền và Tú đã nhờ tòa án để giải quyết đơn ly dị. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quyết định của tòa án.


Cùng ngày 8/10, gia đình đã làm lễ mai táng cho nạn nhân Hiền trong niềm đau xót của gia đình, người thân và hàng xóm.

Cùng ngày 8/10, gia đình đã làm lễ mai táng cho nạn nhân Hiền trong niềm đau xót của gia đình, người thân và hàng xóm.

Được biết, Hiền là con gái thứ hai của vợ chồng ông Tuấn. Trước Hiền còn có anh con trai đầu đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Nghe tin em gái chết trong đau đớn, người anh đi làm xa cũng không yên lòng, muốn về để chịu tang em.

Ngày 8/10, Huỳnh Trung Tú sau khi được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tây Bắc nhưng do vết thương quá nặng đã được chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, công an tỉnh Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện Tú cũng đang được công an tỉnh Nghệ An canh giữ nghiêm ngặt tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại