Những chuyến tàu tội lỗi của gã lang thang

Đức Nguyên |

Hai chuyến tàu, cùng một sân ga, Tùng đã gây ra 2 tội ác. Liệu rằng bản án sắp tới với những năm tháng ngồi trong trại giam có khiến cho đường về nẻo thiện của Tùng mở rộng không?.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

Nguyễn Tài Tùng (SN 1995) trú ở đội 4, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có gia cảnh khó khăn, cá biệt. Không có sự quan tâm, kèm cặp của phụ huynh từ nhỏ, Tùng nghỉ học từ sớm, bỏ nhà sống lang thang khắp nơi.

Quê nhà Tùng có đường sắt Bắc - Nam chạy qua, tuổi thơ của gã gắn với tiếng còi tàu, với thứ ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ các toa tàu trong những đêm thanh vắng.

Lớn lên, theo chúng bạn hắn cũng tập tẹ nhảy tàu, bám trên các đoàn tàu hàng xuôi Nam ngược Bắc để mưu sinh bằng chiêu trộm cắp tài sản.

Trong một chuyến nhảy tàu, Tùng quen Phạm Văn Dũng, hơn hắn 5 tuổi, quê quán Hòa Bình, cũng là một thanh niên lang thang, chuyên nhảy tàu, hành nghề đạo chích. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", 2 gã trai bàn nhau đi cướp tài sản, làm một mẻ lớn.

Trong một chuyến tàu mùa đông năm 2010, khi tàu vừa vào ga thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Hai gã nhảy xuống tàu, lẫn vào bóng đêm để tìm "con mồi" cướp tài sản, lúc đó đồng hồ trên sân ga là 23h.

Phát hiện thấy anh Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi), trú thôn Vạn Hội, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân điều khiển chiếc xe taxi BKS 77H-3298 của hãng Mai Linh đang đợi đón khách, 2 đối tượng bước tới dò hỏi giá thuê bao trọn chuyến vào tới ga Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lúc đầu nghĩ tới hành trình khá dài, lại đi trong đêm tối nên anh Tuấn hơi lo ngại, nhưng khi thấy hai người khách có vẻ vội vã như đi công việc gấp, nên anh Tuấn đồng ý.

Theo hành trình đã định, anh Tuấn điều khiển xe taxi ngược hướng Nam trên con đường QL1A, hơn 22h, xe chạy đến cung đường đèo Cổ Mã, thuộc địa phận xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Trong lúc anh Tuấn đang tập trung quan sát mặt đường để điều khiển xe vòng cua xuống con dốc phía Nam chân đèo thì Tùng chồm tới rút con dao gí vào cổ anh Tuấn khống chế, và ra lệnh đổi ghế lái cho Dũng.

Biết đã sập bẫy kẻ cướp, nhưng khi bước sang ghế bên phải, anh Tuấn vừa bật chiếc ghế ngã ra phía sau, vừa tranh thủ kéo thắng tay lên nửa chừng khiến cho chiếc xe taxi trở chứng.

Lập tức, hai đối tượng mở cửa khống chế, đánh đập, dẫn giải anh Tuấn rời khỏi đường lộ vào trong một ngôi nhà hoang, cách lề đường 90m.

Thấy không gian vắng lặng, chúng lấy băng keo dán miệng, đồng thời dùng dây cao su cất giấu sẵn trong túi quần trói anh Tuấn vào gốc cây phi lao, rồi móc túi anh Tuấn cướp đoạt 252.000 đồng cùng chiếc điện thoại Samsung trước khi quay trở ra phía đường lộ.

Khi khống chế, dẫn giải nạn nhân từ xe taxi vào sâu bên trong rừng phi lao, Dũng mưu tính sát hại anh Tuấn, nhưng Tùng can ngăn, nên bọn chúng mới trói anh Tuấn vào gốc cây phi lao.

Thừa lúc 2 tên cướp xao nhãng, anh Tuấn vùng vẫy khiến dây trói bung ra và chạy bộ về hướng xóm Mới, thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, vừa kêu la cầu cứu. Nghe tiếng kêu la của anh Tuấn, hai kẻ cướp lúng túng rời khỏi xe taxi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khi vào tới nhà một người dân ở đầu xóm, anh Tuấn mượn điện thoại gọi về Trung tâm điều hành taxi của công ty, và thông báo cho cơ quan công an. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã triển khai phương án khoanh vùng, truy bắt.

Đến 1h sáng, mũi trinh sát mai phục ở cầu Cổ Mã trên tuyến QL1A xã Vạn Thọ phát hiện hai đối tượng có đặc điểm nhân dạng bề ngoài như anh Tuấn mô tả, nên đã bắt giữ.

Sau vụ án, cả 2 đối tượng đều bị kết án và có những năm tháng ngồi trong trại giam để trả giá cho hành vi phạm tội của mình.


Đối tượng Nguyễn Tài Tùng

Đối tượng Nguyễn Tài Tùng

Trai tứ chiếng, gái giang hồ

Tháng 9/2013, Tùng vừa chấp hành xong hình phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. Trở lại địa phương, Tùng lại sống lang thang, theo các chuyến tàu Bắc Nam.

Thời gian sau gã quen và làm người yêu với Nguyễn Thị Minh Thơ phường Vân Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Cả hai đều không nghề nghiệp, theo nhau sống lang bạt khắp nơi.

Ngày 17/5/2015, Tùng cùng với bạn gái cùng đi trên tàu hàng số hiệu H4T1 từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) đến thị trấn Diêu Trì, Bình Định để tìm việc làm, cùng đi còn có Nguyễn Đình Long (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) cùng ngồi trên toa tàu hàng.

Trong lúc tàu đang chạy, giữa Tùng và Thơ xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Tùng nghi bạn gái có tình cảm với người khác, nên thường lén nhắn tin, gọi điện.

Khi không giành được điện thoại của bạn gái để kiểm tra tin nhắn, Tùng đã đánh vào người Thơ làm Thơ mất thăng bằng rơi xuống tàu thuộc khu vực thôn Long Nguyên, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân.

Kết quả giám định pháp y kết luận tỷ lệ thương tích của Nguyễn Thị Minh Thơ là 62%, phải cắt cụt 1/3 cẳng tay trái. Ngay sau đó Tùng đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Tùng đã khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình. Hiện đối tượng đang bị khởi tố về hành vi cố ý thương tích, chắc chắn ngày đền tội của gã lang thang sẽ không còn xa.

Hai chuyến tàu, cùng một sân ga (ga Diêu Trì), Tùng đã gây ra 2 tội ác. Liệu rằng bản án sắp tới với những năm tháng ngồi trong trại giam có khiến cho đường về nẻo thiện của Tùng mở rộng không?.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại