Thi thể cô gái trên sông: Tâm sự đầy "uẩn khúc" của người mẹ

Ngọc Tú |

Với linh cảm của người mẹ, nghi ngờ con gái mình bị sát hại, bà Chu Thị Vân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Linh cảm của người mẹ mất con

Ngày 6/10, qua trao đổi với PV, Thượng tá Đặng Trọng Huynh - Phó trưởng công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã nhận được đơn thư của gia đình bà Chu Thị Vân (44 tuổi, trú xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An).

Nội dung lá đơn liên quan đến việc con gái bà Vân là chị Hồ Thị Duyên (19 tuổi, trú tại cùng địa chỉ trên) mất tích vào cuối tháng 3/2015 và được tìm thấy xác nổi trên kênh sau đó vài ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan giám định pháp y công an Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm tử thi và có thông báo về việc nạn nhân Duyên chết là do ngạt nước, không có dấu hiệu tội phạm.

Tuy nhiên, với linh cảm của người mẹ, nghi ngờ con gái mình chết do bị người khác sát hại, bà Chu Thị Vân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 xập xệ nằm cuối xóm, bà Vân ngồi lặng lẽ ôm di ảnh người con gái, khóc trong đau đớn. Từ ngày Duyên mất đi, bà cũng không biết bao nhiêu lần "chết đi sống lại" cùng con.

Bà Vân ôm di ảnh con gái mà khóc trong đau đớn.
Bà Vân ôm di ảnh con gái mà khóc trong đau đớn.

Theo bà Vân nhớ lại, vào chiều 28/3/2015, Duyên đi ra chợ mua đồ dùng cá nhân để chuẩn bị ra Hà Nội học tiếng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Khoảng 22h đêm cùng ngày, Duyên nhận được một cuộc điện thoại từ H. Đ. S. (20 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu; bạn trai Duyên) rủ đi chơi nhưng cô từ chối.

Ít phút sau, bà Vân nói Duyên ra khóa cổng để vào đi ngủ. Tuy nhiên chừng 30 phút sau thì bà Vân không thấy con mình ở nhà nữa.

Chờ lâu không thấy con về, bà Vân gọi điện thì Duyên cho biết đang ở ngoài bờ sông, một lúc nữa sẽ về. Thế nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, bà Vân vẫn không thấy con mình về nên tiếp tục gọi điện thì thấy máy đã bị mất liên lạc.

Nó nói đi 1 lúc rồi về sớm, thế mà cả đêm tôi không ngủ chờ nó cũng không thấy đâu. Bình thường nó chưa bao giờ đi về khuya như vậy cả” bà Vân nhớ lại.

Mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn thầm hy vọng con qua nhà bạn chơi rồi ngủ lại nên trong đêm, bà Vân không trình báo với cơ quan công an. Đến sáng hôm sau không thấy con về, bà Vân nhờ người tỏa ra đi tìm và báo lên công an xã nhưng vẫn không tìm được.

Sau 3 ngày tìm kiếm, đến chiều 31/3 gia đình bà Vân nhận được hung tin phát hiện thi thể của Duyên nổi trên bờ sông ở xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) - cách nhà khoảng 3 km.

Hiện trường nơi người dân tìm thấy thi thể của nạn nhân Hồ Thị Duyên sau 3 ngày mất tích bí ẩn.
Hiện trường nơi người dân tìm thấy thi thể của nạn nhân Hồ Thị Duyên sau 3 ngày mất tích bí ẩn.

Những lá đơn chứa đầy "uẩn khúc"

Theo bà Vân, đến thời điểm hiện tại, dù sự việc trên đã trôi qua hơn 6 tháng nhưng nguyên nhân cái chết của con bà vẫn chưa được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, trong khoảng thời gian đó, gia đình bà đã gửi đi rất nhiều đơn thư cầu cứu các cơ quan chức năng.

Bà Vân cũng khẳng định lại với PV rằng không hề có chuyện con gái bà tự tử bởi trước đó Duyên không hề có biểu hiện tâm lý gì buồn chán hay tiêu cực.

Hơn nữa, mọi chuyện trong gia đình vẫn tốt và công việc đi xuất khẩu lao động của Duyên vẫn đang trên đà thuận lợi.

Chia sẻ với PV, bà Vân cho biết, đêm trước khi Duyên mất tích có nhận được điện thoại của S. Vậy nên sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, bà Vân đã gọi điện cho S. để hỏi chuyện.

Tuy nhiên, thanh niên này chỉ xác nhận có gọi cho Duyên còn những chuyện khác không hề biết.

Được biết, S. và Duyên yêu nhau đã hơn 1 năm này. Theo bà Vân, S. cũng đã nhiều lần đến nhà mình chơi và bình thường như mọi người. Tuy nhiên khoảng thời gian trước lúc xảy ra sự việc, giữa Duyên và S. xảy ra cãi cọ nên Duyên đã chủ động chia tay.

Vì vẫn còn tình cảm nên nhiều lần S. đến gặp níu kéo người yêu nhưng Duyên không đồng ý mà quyết chia tay để đi làm ăn.

Trong lá đơn gửi cơ quan chức năng bà Vân cũng cung cấp rất nhiều thông tin của gia đình và từ những người dân có liên quan đến cái chết của con gái mình.

Nghi ngờ cái chết của con gái mình bị người khác giết hại, bà Vân đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, mong sẽ làm sáng tỏ sự việc.
Nghi ngờ cái chết của con gái mình bị người khác giết hại, bà Vân đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, mong sẽ làm sáng tỏ sự việc.

Cụ thể, rất nhiều người dân đã bắt gặp S. đứng nói chuyện cùng với Duyên ở bờ sông đoạn qua xóm 10, xã Diễn Trường trong đêm thiếu nữ này mất tích.

Ngày 29/3 khi biết Duyên mất tích, S. đã tự đi xe máy cùng gia đình bà Vân để tìm Duyên. Tuy nhiên, khi đi từ bờ sông về, tay chân S. run lên, mặt tái nhợt và không thể tự mình điều khiển xe mà phải có người chở về nhà.

Được biết, gia đình bà Vân thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Chị Duyên là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Cách đây 3 năm chồng bà Vân mất vì căn bệnh ung thư gan để lại một mình bà lăn lộn nuôi 3 đứa con ăn học.

Ở địa phương, Duyên được đánh giá là người ngoan hiền chưa hề có xích mích hay mâu thuẫn với ai cả. Cái chết đột ngột của Duyên đã khiến cho nhiều người dân bàng hoàng và thương cảm.

Vậy nên bà Vân mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để cái chết của con gái mình được sáng tỏ.

Thượng tá Đặng Trọng Huynh - Phó trưởng công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với PC45 (Nghệ An) để điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân Duyên, và có câu trả lời rõ ràng cho gia đình trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại