Chủ tọa phiên tòa vụ thảm sát: “Chưa bị cáo nào lạnh lùng thế!”

Ngọc Tú |

Chủ tọa phiên tòa xét xử vụ thảm sát ở Nghệ An nói: "Tôi chưa bao giờ thấy một bị cáo nào bình thản và lạnh lùng như thế".

Những giọt nước mắt trong phiên tòa

Video tòa tuyên án tử hình với Vi Văn Hai.

Sáng 30/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động Vi Văn Hai (SN 1995, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) về tội “Giết người”. Hai chính là kẻ đã ra tay giết hại dã man 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ trú cùng bản.

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, Hai luôn tỏ vẻ lạnh lùng và bình thản. Mỗi lần được chủ tọa phiên tòa và đại diện VKSND hỏi, Hai trả lời gãy gọn từng câu một mà không ấp úng.

Thậm chí khi được hỏi “bị cáo có quan hệ gì với nạn nhân Yến không?”, Hai còn nở 1 nụ cười bí hiểm rồi trả lời dứt khoát: “không!”.

Phiên tòa sau đó cũng diễn ra rất nhanh vì Hai trả lời khá rành mạch về nguyên nhân gây án và kể lại từng chi tiết lần lượt giết 4 người như thế nào khiến những ai có mặt trong hội trường cũng ghê sợ sự dã man và độc ác của hung thủ.

Trong suốt phiên xét xử, Hai cũng không hề quay mặt lại phía sau để nhìn bố mẹ, vợ con mình dù chỉ một lần. Khuôn mặt lạnh lùng đó của Hai đã khiến nhiều người không khỏi phân vân, suy nghĩ.


Ông Lê Văn Toán (bố nạn nhân Yến - bìa trái) và ông Lo Văn Bình (bố nạn nhân Thọ - ở giữa) ngồi lặng lẽ như hóa đá trong suốt phiên tòa.

Ông Lê Văn Toán (bố nạn nhân Yến - bìa trái) và ông Lo Văn Bình (bố nạn nhân Thọ - ở giữa) ngồi lặng lẽ như hóa đá trong suốt phiên tòa.

Trước khi HĐXX vào phòng nghị án để đưa ra mức hình phạt cuối cùng, Hai đã xin được nói trước tòa về việc mình tự gây ra thì sẽ tự mình chịu tội chứ không liên quan đến bố mẹ và vợ con. Nhưng khi HĐXX cho nói lời sau cùng thì Hai thẳng thắn: “Không có gì để nói”.

Ở phía sau, ông Vi Văn Tiệp (bố Hai) dáng người khắc khổ, ngồi ủ rũ. Nghe từng tiếng con trả lời trước tòa, nước mắt ông Tiệp lại chảy ra trong đau đớn.

Suốt phiên tòa diễn ra, Hai luôn bình thản, không quay lại nhìn ngó gia đình mình đang đau khổ phía sau.

Suốt phiên tòa diễn ra, Hai luôn bình thản, không quay lại nhìn ngó gia đình mình đang đau khổ phía sau.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ xét xử, vị chủ tọa phiên tòa đứng dậy đọc bản tuyên án trong sự chờ đợi của tất cả mọi người. Mức án tử hình là điều mà nhiều người đã đoán được trước. Tuy nhiên, thấy Hai vẫn bình thản, ai cùng đều bất ngờ và ngạc nhiên.

Đứng phía ngoài nghe tòa tuyên án chồng mình, chị Vi Thị Nguyệt (vợ Hai) gục xuống. Người thân đứng xung quanh phải chạy lại đỡ và bế con thay.

Dù biết bố mẹ mình ngồi phía sau (người phụ nữ áo đỏ) thế nhưng trong suốt phiên tòa, Hai cố ý lạnh lùng quay mặt đi nơi khác.
Dù biết bố mẹ mình ngồi phía sau (người phụ nữ áo đỏ) thế nhưng trong suốt phiên tòa, Hai cố ý lạnh lùng quay mặt đi nơi khác.

Đứng bên cạnh, bà Vi Thị Thẩm (mẹ Hai) cũng bật khóc nức nở. Trong tiếng nấc nghẹn nào, bà Thẩm nói: “Nó lỡ tay giết nhiều người quá, giờ chỉ mong họ cho nó một cơ hội được sống, đừng bắt nó phải chết.

Cho nó đi tù chung thân cũng được chứ tử hình thì tội nó quá. Thằng Hai còn trẻ quá!”.

Chủ tọa phiên tòa chia sẻ về tâm lý bị cáo

Video mẹ Vi Văn Hai và vợ khóc nức nở sau khi biết con mình phải nhận án tử hình.

Dù biết mức án tử hình là xứng đáng với những tội ác mà Hai đã gây ra cho 4 người gia đình anh Lo Văn Thọ. Thế nhưng, khi đứng trước cái chết, Hai vẫn không tỏ ra ân hận hay xin được giảm nhẹ hình phạt khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Chia sẻ với PV sau phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa Trần Ngọc Sơn - Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết, hơn 25 năm làm trong ngành, ông chưa bao giờ thấy một bị cáo nào lại lạnh lùng và bình thản đến vậy. Trong suốt quá trình xét hỏi, bị cáo trả lời rõ ràng từng câu một.


Bà Vi Thị Thẩm (mẹ Hai) khóc nức nở và mong muốn được xin cho con mình nhận án tù chung thân.

Bà Vi Thị Thẩm (mẹ Hai) khóc nức nở và mong muốn được xin cho con mình nhận án tù chung thân.

Tuy nhiên, điều khiến ông Sơn trăn trở cũng chính là vì trình độ nhận thức pháp luật của bị cáo còn rất thấp. Thậm chí bị cáo còn không biết xem giờ, nhiều câu hỏi của HĐXX nhưng bị cáo còn không hiểu.

Cũng theo ông Sơn phân tích, diễn biến của vụ án diễn ra rất nhanh chỉ trong khoảng vài chục phút từ lúc mâu thuẫn đến lúc ra tay giết hại cả 4 người.

Ban đầu, Hai không có ý định giết người. Chỉ đến khi mâu thuẫn với Thọ, Hai mới ra tay và nghĩ đã giết là sẽ giết hết.

Trong lúc xét xử, thậm chí bị cáo Hai còn cười, thái độ rất bình thản hầu như không có chút ân hận nào dù đã giết hại 4 người.

Hai bình tĩnh nghe tòa tuyên án tử hình.
Hai bình tĩnh nghe tòa tuyên án tử hình.

Một phần cũng do bị cáo ở vùng sâu vùng xa, hạn chế hiểu biết về pháp luật. Một phần nữa bị cáo cũng có phần máu lạnh. Tôi chưa bao giờ thấy một bị cáo nào bình thản và lạnh lùng như thế.

Dù thế nào thì khi đứng trước cái chết ai cũng sợ. Nhưng với Hai thì không, vẫn bình tĩnh tra tay vào còng mà không tỏ vẻ ân hận hay sợ hãi”, ông Sơn nói.

Chủ tọa phiên tòa chia sẻ sau bản án tử hình của Vi Văn Hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại