Ăn cơm nắm, ngủ vỉa hè chờ xem lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Hoàng Hải |

Ngay từ tối 1/9, hàng trăm người dân từ các tỉnh lân cận đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình và ngủ vỉa hè, công viên để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành trong ngày 2/9.

7h sáng ngày mùng 2/9, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới bắt đầu.

Nhưng ngay từ đêm 1/9, hàng trăm người dân ở các tỉnh lân cận đã tập trung về khu vực Quảng trường Ba Đình mang theo cơm nắm, ba lô, áo mưa, ngủ vỉa hè để chờ đến thời khắc được xem diễu binh.

Tại ngã tư đường Chu Văn An – Chùa Một Cột – Điện Biên Phủ - Hùng Vương, nhiều người dân đã tập trung đông đúc, hướng ánh mắt về phía Quảng trường Ba Đình với tâm trạng háo hức chờ đón xem màn diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong đêm 1/9, có rất nhiều người dân các tỉnh lân cận nằm ngủ ở hành lang dành cho người đi bộ trên đường Hùng Vương.

Đến khoảng 23h30 phút, lực lượng chức năng đã sơ tán những người này ra khỏi khu vực cấm.

Sau khi không được ngủ lại gần Quảng trường Ba Đình, một số người di chuyển sang các tuyến phố lân cận và công viên Lê Nin để nghỉ ngơi.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được:

Tại khu vực đường Hùng Vương, rất đông người dân ngủ hai bên vỉa hè nhưng đến 23h30 phút, lực lượng chức năng đã di chuyển mọi người ra nơi khác.

Tại một số các ngã tư, người dân tụ tập cùng nhau trò chuyện đợi trời sáng để được xem diễu binh, diễu hành.

Một số người dân di chuyển từ khu vực đường Hùng Vương ra công viên Lê Nin

Những người đàn ông này ngủ ngon lành trên bờ tường rào ở Công viên Lê Nin.

Trong tâm trạng háo hức, phấn khởi chờ đón lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, bà Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi, trú ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) vui vẻ tâm sự: “Hai vợ chồng tôi bắt xe lên tới Hà Nội là lúc 16h chiều (ngày 1/9).

Lên đến Hà Nội, hai vợ chồng đã được đi ngắm cảnh Hồ Gươm rồi quay trở về Lăng Bác.

Đêm nay, chúng tôi sẽ ngủ tạm ngoài trời để đợi đến sáng mai xem diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.

Chị Nguyễn Thị Nụ cùng gia đình

Cùng tâm trạng với vợ chồng bà Nhung, đoàn gia đình chị Nguyễn Thị Nụ (trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) (ở Phúc Thọ - Hà Nội) chia sẻ:

"Mặc dù gia đình tôi có người quen ở Hà Nội nhưng mọi người lại quyết định ngủ ngoài trời để sáng sớm mai có thể xem diễu binh.

Nếu vào trong nhà người quen ngủ, chúng tôi sợ mai ra sẽ không tìm được chỗ để đứng xem. Ngay từ lúc ở nhà đi, mọi người đã xác định đêm nay không ngủ hoặc có ngủ thì ở ngoài trời hoặc công viên".

Lực lượng chức năng tiến hành cấm đường khu vực vào Quảng trường Ba Đình

Các nghi lễ trên sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình sẽ tiếp tục di chuyển theo hai hướng đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và hướng Nguyễn Thái Học - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.

Trắng đêm xí chỗ vỉa hè chờ xem diễu binh
Một số phụ nữ mặc áo cờ Tổ quốc, rước theo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Zing.vn

Tường rào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp lung linh ánh nến do người dân thắp lên..

Trong buổi tối 2/9, cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm bao gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại