*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ về đêm có thể giảm xuống dưới 12 độ nhưng những người vô gia cư họ chẳng biết làm thế nào ngoài trải chiếu, trùm chăn ngủ ngoài vỉa hè.
Sợ người lỡ đường ngại, anh Hiếu làm ngay tấm biển bằng bìa carton ghi mấy chữ “có tiền cũng vá, không tiền cũng vá…” treo ngoài vỉa hè cạnh chỗ ngủ. Ai đưa tiền ít thì anh lấy ít, nếu không có tiền anh hào sảng miễn phí luôn.
Người phụ nữ này tâm sự, số chị lận đận, mấy đời chồng nhưng rồi cũng đứt gánh giữa đường. Bản thân chị có quá khứ không mấy tốt đẹp nên cũng không lo được cho các con tử tế…
Trong lúc anh trai đèo bằng xe đạp ra địa điểm vỉa hè để xin tiền như hàng ngày, bé gái 5 tuổi không may bị kẹp chân vào xe đạp dẫn đến bị thương rất nặng phải nhập viện cấp cứu.
Thấy người đàn ông say xỉn dựng chiếc xe máy nằm ngủ bên vỉa hè, Linh mò đến giả vờ vuốt ve rồi móc lấy chìa khóa nổ máy xe bỏ chạy thì bị các trinh sát đuổi theo bắt giữ.
Ngoài đời mồ côi đã khổ, vướng lao lý, tù "mồ côi" còn khổ gấp bội phần. Tết là lúc tái tê nhất của phạm nhân "mồ côi" khi cô đơn xâm chiếm hiện tại và vô định choán mất tương lai.
Ngay từ tối 1/9, hàng trăm người dân từ các tỉnh lân cận đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình và ngủ vỉa hè, công viên để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành trong ngày 2/9.
Không khí về đêm những ngày này tại Sài Gòn khá lạnh. Trên những con phố, góc đường luôn có nhiều lao động ngoại tỉnh, vô gia cư say giấc ngủ cùng chiếc xe - gia tài của họ - được khóa… vào chân.