Dân mạng tan chảy với màn cầu hôn "Chào buổi sáng, em sẽ lấy anh chứ?"

Màn cầu hôn đáng yêu cùng câu chuyện tình 6 năm "chia xa, nối lại" của cặp đôi này đang khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" vì ghen tị.

Nhận được 34 ngàn lượt like, gần 6000 chia sẻ cùng hàng ngàn bình luận xuýt xoa của cư dân mạng, câu chuyện cầu hôn "Chào buổi sáng, em sẽ lấy anh chứ?" này vẫn đang tiếp tục "làm mưa làm gió" và khiến không ít người tan chảy vì quá ngọt ngào.

Trên facebook cá nhân của mình, cô nàng nữ chính đầy hạnh phúc và may mắn có tên Lê Bích Diệp này đã kể lại chuyện được anh bạn trai cầu hôn bất ngờ vào buổi sáng. Và hôm đó cũng chính là sinh nhật của Diệp.

Untitled-e6e7f
Dòng trạng thái và Diệp chia sẻ lên trang cá nhân của mình:

"He did it!

Ông cũng kinh quá nhỉ, ông giở trò vào ngày sinh nhật của ông làm tôi muốn né cũng không nỡ !!!

Sáng mở mắt ra đã thấy ông ý nhìn chằm chằm vào mặt mình, mình tưởng chắc hôm nay sinh nhật nên ra vẻ lãng mạn một chút xíu, kiểu ngắm người yêu ngủ giống phim Hàn Quốc ý.

Ai dè lúc quay lưng lại, thấy nguyên quả này đập vào mặt. Mình còn hét ầm lên: "Sơnnnn, em đã bảo là anh đừng làm thế cơ mà" (ngu nhỉ sao lại đừng làm).

Quả hộp lại còn có đèn nữa cơ, mặt mếu mếu kể anh đi tìm mãi mới mua được hộp, vừa cầm ra ngoài thì đánh rơi, xe máy chạy qua đè cho một phát làm xước 1 góc hộp, khổ thân.

Mình bảo "Anh không đeo cho em à" thì mới đeo, không chắc để mình tự đeo. Lại còn hỏi "Thế em có đồng ý lấy anh không?". Mình ậm ừ bảo "Để em suy nghĩ đã.".

Xong rồi mặt phụng phịu cả buổi làm mình lại phải hôn cho một chục phát rồi bảo: "Không lấy anh thì đeo nhẫn làm gì". Nói xong ông cười cho nguyên ngày.

Quên mất không bắt quỳ".

11866373_10203461524818827_8480830739211056585_n-e6e7f
Chiếc nhẫn cầu hôn mà bạn trai dành cho Diệp.

Khỏi phải nói, sau khi bức hình và đoạn status này được chia sẻ, cư dân mạng đã ghen tị và ngưỡng mộ như thế nào. Liêp tiếp những dòng bình luận thể hiện sự "gato" ra mặt và mong muốn có được tình cảm như thế này đã được rất nhiều bạn trẻ để lại phía dưới bức ảnh.

Được biết, hai nhân vật chính trong câu chuyện này là Cù Thái Sơn (1990) và Lê Bích Diệp (1993), cả hai đều đang cùng sống tại Hà Nội. Không chỉ riêng màn cầu hôn đáng yêu kia, mà chuyện tình của cặp đôi này cũng hay ho chẳng kém.

Hai người đã từng là một "cặp trời sinh" trong mắt bạn bè khi ở trường trung học, thế nhưng thời điểm đó cả hai đều là "hoa đã có chủ".

Vào đúng ngày sinh nhật thứ 18 của Diệp, Sơn đã ngồi... khóc cả buổi chiều với Diệp vì vừa chia tay bạn gái. Những tưởng mối lương duyên bén luôn từ ngày đó, nhưng vì một vài việc mà cả hai đã không liên lạc trong suốt 6 năm liền.

10423700_10202877255372456_7951881115707267548_n-08261
Nữ chính...
10405554_10152822829433921_7173363683091630332_n-08261
... và nam chính của câu chuyện đáng yêu này.

Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, khi Diệp đang là sinh viên năm cuối Học viện báo chí và tuyên truyền thì Sơn xuất hiện trong đêm nhạc hội. Đêm đó, cả hai gặp nhau và cùng đi dạo cả chục vòng quanh trường và ôn lại những điều cũ.

Không lâu sau đó, Diệp đã nhận lời làm bạn gái Sơn và cặp đôi vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cho đến ngày hôm qua, cũng là ngày sinh nhật của Diệp, thì Sơn đã... cầu hôn và nhận được lời đồng ý của nàng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại