Số phận bi thảm của "tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc"

Long Nguyễn |

Tàng Keangnam, thủa tự do khét tiếng với thú ăn chơi ngông cuồng, từng vỗ ngực tuyên bố sẽ xây một tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc. Công trình còn dang dở thì y bị bắt...

Sáng 6/8, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Bắc Ninh đã trả hồ sơ vụ án Tráng A Tàng (SN 1982, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La) và 11 đồng phạm mua bán trái phép hơn 1.700 bánh heroin để điều tra bổ sung.

Quá trình tố tụng kéo dài hơn 2 năm vẫn chưa thể kết thúc bởi tính chất phức tạp của vụ án ma túy "siêu khủng" này.

Trong khi "ông trùm" Tráng A Tàng (hay còn gọi là Tàng Keangnam, Tàng đô-la) sẽ tiếp tục kéo dài những tháng ngày ê chề sau song sắt để phục vụ điều tra thì ở một nơi khác, cách trại tạm giam hơn 300 km, một công trình vĩ đại của y cũng lâm cảnh bi thảm tương tự.

Ông trùm Tàng keangnam bật khóc trước vành móng ngựa

Tàng Keangnam bật khóc trước vành móng ngựa

Trước khi sa vòng lao lý, gia đình Tráng A Tàng được biết đến với độ giàu có bậc nhất địa phương, chi tiêu hết sức phóng khoáng, với ngôi nhà sang trọng và hàng loạt xe ô tô hạng sang như Lexus, BMW…

Do rất hâm mộ tòa tháp Keangnam Landmark (Hà Nội), vốn là tòa tháp cao nhất Việt Nam, Tàng đã từng tuyên bố sẽ xây một công trình cao và sang trọng nhất nhì vùng núi Tây Bắc để làm khách sạn. Tàng gọi đó là "Tòa Keangnam của Tây Bắc".

Sau đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La), nơi công trình này vẫn đang còn dang dở và hiện bị bỏ hoang, rất tiêu điều và xuống cấp:

Tòa nhà của Tráng A Tàng có độ cao nổi bật giữa vùng rừng núi Tây Bắc

Tòa nhà của Tráng A Tàng có độ cao nổi bật giữa vùng rừng núi Tây Bắc

Tòa nhà cao 7 tầng, được xây từ năm 2010 tại trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Tòa nhà cao 7 tầng, được xây từ năm 2010 tại trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Từ khi ông trùm ma túy vùng biên Tráng A Tàng bị bắt đến nay, ngôi nhà vẫn chưa hoàn thiện.

Từ khi ông "trùm" ma túy vùng biên Tráng A Tàng bị bắt đến nay, ngôi nhà vẫn chưa hoàn thiện.

 Nhiều người dân ở đây cho biết, từ khi bị bắt căn nhà ngừng hoạt động và nhiều người dân đến hôi của, tháo dỡ vật dụng trong nhà mang đi.

 Nhiều người dân ở đây cho biết, từ khi Tàng bị bắt, căn nhà ngừng xây dựng và nhiều người dân đến "hôi của", tháo dỡ vật dụng trong nhà mang đi.

Căn nhà bị bỏ hoang, không có bất cứ sự bảo vệ nào

Căn nhà bị bỏ hoang, không có bất cứ sự bảo vệ nào

Vị trí xây dựng tòa nhà rất đẹp, từ ô cửa sổ đã bị hôi mất cánh, có thể thấy sự hùn vĩ của Tây Bắc

Vị trí xây dựng tòa nhà rất đẹp, từ ô cửa sổ đã bị "hôi" mất cánh, có thể thấy sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc

Căn nhà được trang bị cả thang máy...

Căn nhà được trang bị cả thang máy...

Tuy nhiên do không được hoàn thiện nên khoang chứa thang máy trở nên vô cùng nguy hiểm, sâu hun hút và không hề được che chắn

Tuy nhiên, do không được hoàn thiện nên khoang chứa thang máy trở nên vô cùng nguy hiểm, sâu hun hút và không hề được che chắn

Tòa nhà trở thành địa điểm ưu thích của dân nghiện ngập

Tòa nhà trở thành tụ điểm của dân nghiện ngập

Những dòng quảng cáo bán ma túy xuất hiện nhan nhản trong các bức tường.

Những dòng quảng cáo bán ma túy xuất hiện nhan nhản trong các bức tường.

Tầng cao nhất của căn nhà đã hoàn thiện gần hết, nhưng đã bị phá hủy nghiêm trọng

Tầng cao nhất của căn nhà đã hoàn thiện gần hết, nhưng bị phá hủy nghiêm trọng

Những cảnh báo này chẳng hề có tác dụng

Những cảnh báo này chẳng hề có tác dụng

Quang cảnh vô cùng hoang tàn...

Quang cảnh vô cùng hoang tàn...

Được biết, số phận của căn nhà này sẽ được phán quyết sau khi số phận của chủ nhân nó được Tòa án định đoạt. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin địa phương, căn nhà này dù có được thanh lý giá rẻ cũng khó thể bán được ngay.

Bởi một lý do đơn giản, chẳng ai muốn ở trong căn nhà của một "trùm ma túy"...

Tráng A Tàng và Lương Thị Thảo (35 tuổi, quê ở Bắc Giang) vốn là bạn hàng thâm niên.  

Tháng 5/2013, theo đơn đặt hàng của Thảo, Tàng lấy 265 bánh heroin từ Lào để đưa về Việt Nam qua đường mòn biên giới. Mỗi bánh heroin có giá 6.500 USD. Trợ giúp cho "ông trùm" có Giàng A Chờ (công an viên, kiêm phó bản Lũng Xã).  

Khoảng cuối tháng 7/2013, Tráng A Tàng nhận được điện thoại giục hàng của Thảo. Dù đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, "ông trùm" lập tức chỉ đạo A Chờ làm hoa tiêu dò đường.

Đồng thời, hắn gọi cho anh trai là Tráng A Lầu cùng em nuôi là Tráng A Nếnh giấu ma túy trong ôtô bán tải chở xuống Hà Nội. 

Đúng kế hoạch, sáng 26/7/2013, Tàng cùng vợ là Giàng Thị Sua đi ôtô Land Cruiser đón chuyến hàng ở khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.  

Đến khu vực đường quốc lộ 1A đi Lạng Sơn, Tàng chuyển sang ôtô của A Nếnh chở ma túy đi sau. Khi đến địa phận tỉnh Bắc Giang cả bọn bị bắt quả tang cùng tang vật là 265 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại