Giây phút hãi hùng của cụ bà bị kính vỡ đâm trong cơn giông ở HN

Hoàng Đan |

Cơn cuồng phong mạnh chiều 13/6 ở Hà Nội đã phá tan tấm kính ở ban công khiến đồ đạc trong nhà bà Miễn bay loạn xạ, nhiều mảnh kính vỡ đã gây bị thương cho bà cùng con dâu.

Người phụ nữ bị mảnh kính vỡ cắm vào phần xương cụt

Khi nhắc lại câu chuyện, bà Nguyễn Thị Miễn (60 tuổi) ở tầng 14, chung cư 229 phố Vọng (Hà Nội) vẫn chưa hết hoảng hồn về những gì cơn giông lớn chiều 13/6 gây ra cho gia đình và riêng cá nhân bà.

Vào thời điểm lúc hơn 17 giờ chiều 13/6, khi bà cùng con dâu và hai cháu nhỏ đang ở trong nhà thì cơn giông với gió to, mưa lớn bất ngờ ập tới khiến bà không kịp trở tay.

"Tôi vẫn nghĩ là chỉ như các cơn giông trước đây nhưng ai ngờ gió lại lớn, mưa to đến như vậy.

Lúc đó, tôi đang ở trong phòng ngủ và không kịp đóng cửa, mọi thứ từ chăn, gối bay loạn hết cả. Những tấm ảnh treo, dán trên tường cũng bay tứ tung hết", bà Miễn nhớ lại.

Chưa dừng lại ở đó, khung nhôm kính ở khu vực ban công của căn nhà bất ngờ bị gió giật vỡ tung tóe, các mảnh kính bay khắp nhà làm mẹ con bà Miễn bị thương.

"Từ bé đến giờ, tôi mới thấy một trận giông với gió lớn như vậy. Tôi đang cố đóng cửa trong phòng thì bất ngờ tấm kính ở ngoài ban công phòng khách bị gió đập mạnh vỡ tung tóe, mảnh kính bay khắp phòng.

Ngoài chân tôi bị kính cứa thì tôi còn bị một mảnh kính xuyên qua phần quần cắm vào phần xương cụt, chảy khá nhiều máu.

Gió mạnh lùa vào khiến mọi lọ hoa, tượng trong phòng rơi vỡ tan, ngay bộ bàn ghế gỗ nặng như thế cũng bị gió làm xê dịch cả mét. Mũ bảo hiểm để ở góc nhà cũng bay loạn xạ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đến giờ, nhớ lại tôi vẫn thấy hoảng quá", bà Miễn mô tả.

Chị Dung, con dâu bà Miễn cũng bày tỏ, dù sống ở Hà Nội đến nay đã được gần 40 năm nhưng đây là lần đầu tiên chị chứng kiến cơn giông lốc lớn như vậy và những hậu quả nhà chị gặp phải đến giờ nghĩ lại vẫn thấy hoảng sợ.

Vết thương ở chân bà Liễn.

Vết thương ở chân bà Miễn.

"Cả khu tầng 14 của chúng tôi chiều tối qua lênh láng nước, trong nhà thì mảnh kính, nước, đồ đạc tứ tung. Đến giờ, tôi vẫn không dám nghĩ lại những cảnh tượng lúc đó.

Sáng nay, khi chị giúp việc dọn nhà cho vẫn thu được đến gần một xẻng kính vỡ", vừa nói, chị Dung vừa chỉ cho chúng tôi xem vết kính cứa ở chân vẫn còn rớm máu.

Cùng cảnh ngộ đó, nhân viên văn phòng một công ty tại tầng 12 của một toà nhà trên phố Tam Trinh, Hà Nội cũng đã chia sẻ một bức ảnh khiến nhiều người xem không khỏi phát hoảng.

Hình ảnh ghi lại cảnh toàn bộ bàn làm việc, máy tính, các vật dụng trong văn phòng này đã bị cơn giông tàn phá khủng khiếp.

Tam Trinh được cho là bị vỡ kính cửa sổ gây nên cảnh tan hoang như trong ảnh. Ảnh: otofun

Văn phòng ở Tam Trinh được cho là bị vỡ kính cửa sổ khiến đồ đạc xáo trộn. (Ảnh: Otofun)

Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên làm việc tại tòa nhà này cho biết, do cửa kính bị vỡ nên giông lốc đã lùa vào phòng làm việc này và thổi bay tất cả, gây nên cảnh tan hoang và thiệt hại không nhỏ.

Còn anh Nguyễn Văn Dũng (Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cho rằng, gia đình anh đã gặp may mắn khi không ở nhà lúc thời điểm xảy ra cơn giông lớn.

Anh nói: "Cơn giông kinh hoàng quá, khi tôi về đến nhà thì phần trần nhà tôi đã rơi gần hết bởi bị gió lùa mạnh vào gây sập, nhiều đồ đạc bị hỏng, bay tứ tung trong nhà.

Nhưng may mà lúc đó không có ai ở nhà nên không xảy ra thương vong về người".

Trên các diễn đàn facebook, một thành viên có tên T.N.T. cũng đã chia sẻ ảnh salon tóc ở số 80 Nguyễn Chánh (Hà Nội) đã xảy ra trận đổ sập như động đất.

Khi được hỏi, nhân viên T. cho biết, khi họ đang cắt tóc thì trần nhà bắt đầu đổ sập, cả chủ tiệm tóc và các khách hàng đều bỏ chạy hết ra ngoài.

"Siêu giông" bất thường

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, vào dịp tháng 5, tháng 6, cứ vào các buổi chiều thì thường xuất hiện mưa giông.

Trung bình mỗi tháng này có từ 10 – 15 cơn mưa giông. Tuy nhiên, cơn mưa giông vào chiều qua có thể coi là một cơn siêu giông.

"Có thể nói, đây là một cơn siêu giông, được hình thành tử ổ giông nhỏ từ Hòa Bình. Ổ giông này di chuyển từ Hòa Bình, tới các quận phía Tây Nam Hà Nội như Thanh Oai, Quốc Oai...

Khi đi vào nội thành, gặp nhiều yếu tố cộng hưởng thì cơn giông đạt đến đỉnh điểm,” ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, chiều qua, tại trạm Khí tượng Láng đo được sức gió mạnh tới cấp 8. Trong khi đó, tại trạm Hà Đông đo được sức gió mạnh lên tới cấp 9.

Đây là mức gió mạnh như bão, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong khi cơn giông kèm theo gió mạnh thì lượng mưa trung bình chiều qua chỉ ở mức 20 – 30mm.

Vị này nhận định, cơn cuồng phong tại Hà Nội chiều 13/6 không phải là cơn giông mạnh đầu tiên xuất hiện tại đây.

Theo các chuyên gia nghiên cứu thời tiết thì giông ở thành phố thường mạnh hơn ở nông thôn. Lý do là vì, thành phố có nhiều công trình cao tầng tạo đối lưu mạnh hơn.

Kèm theo cơn giông thường có các hiện tượng gió giật mạnh, lốc xoáy hút, mưa đá...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại