Tự Long và điều sâu thẳm nhất chôn dấu trong lòng

Vân Anh |

Nỗi sợ hãi của Tự Long trái ngược hẳn với sự vui vẻ, hóm hỉnh và hài hước thường thấy ở anh.

Không chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả khi đứng trên sân khấu, ở cuộc sống thường nhật, Tự Long cũng là một người hài hước, hóm hỉnh.

Vì thế, dù xuất hiện ở bất cứ đâu, bằng một cách rất tự nhiên, từng hành động và cử chỉ của Tự Long luôn khiến mọi người vui vẻ, thoải mái.

Thế nên nhìn Tự Long, rất khó để biết được rằng anh cũng có một nỗi sợ hãi khá đặc biệt. Nỗi sợ hãi này trái ngược hẳn với sự sôi nổi, vui vẻ, thậm chí là có phần ngông nghênh thường thấy ở anh.

Tự Long tâm sự, điều khiến anh sợ nhất đến giờ phút này chính là sự cô độc. Anh nhấn mạnh rõ, đó chính là sự cô độc, chứ không đơn thuần chỉ là cảm giác cô đơn.

"Trong cuộc sống ai cũng sẽ có những lúc thấy mình như vô hình với mọi người xung quanh, không ai hiểu được mình, không ai có thể chia sẻ. Tôi nghĩ đó là những cảm giác khởi nguồn của sự cô độc.

Nếu mình cứ chìm đắm trong cái cảm đó, mình sẽ không thể ngóc đầu lên được", Tự Long tâm sự.

Trên đời này, Tự Long sợ nhất là sự cô độc.

Trên đời này, Tự Long sợ nhất là sự cô độc.

Chính vì rất sợ hãi nó, nên Tự Long luôn phải tìm cách nhanh chóng nhất thoát ra khỏi những cảm giác đó. Và cách của Tự Long chính là tìm đến những người bạn được anh gọi là tri kỷ.

"Tôi tránh để cho mình rơi vào trong trạng thái đó. Bởi vậy cuộc sống của tôi không thể thiếu những người bạn mà người ta gọi đó là tri kỷ.

Hãy nhớ rằng, người ta nói bạn - tri - kỷ, tức tri kỷ ở đây là những người bạn. Người yêu hay bạn gái hay em gái người ta không dùng từ tri kỷ.

Khi mình đã gần chạm đến cái ngưỡng của sự cô độc, tôi sẽ tìm ngay đến những người bạn đó để chia sẻ, để tìm được sự đồng cảm, để mình không tiếp tục rơi", Tự Long kể.

Dù sợ sự cô độc như vậy, nhưng Tự Long cũng thú thật bản thân anh chưa từng chạm đến ngưỡng của nó.

"Tôi chưa chạm nhưng rất là sợ. Cũng có những lúc sắp chạm ngưỡng của nó thôi, mà cũng đã thấy rất sợ rồi.

Cái cảm giác giống như mình bị bỏ rơi, xung quanh mình không có một ai. Mình cứ ngồi gặm nhấm mãi nỗi buồn hay một vấn đề nào đó.

Cảm giác đó khiến mình bị ảnh hưởng sâu xa đến vật chất, tinh thần, sức khỏe, tâm lý... nếu như không thoát ra được mà cứ sa lầy vào", Tự Long cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại