Nam thanh niên quỳ gối ở công viên mong bạn gái quay về nói gì?

Thiên Di |

Được biết, nam thanh niên đã quỳ gần 1 tiếng đồng hồ giữa trời nắng ở công viên Cầu Giấy (Hà Nội) vì đây là nơi kỷ niệm của cậu và người yêu cũ.

Qùy gần 1 tiếng giữa trời nắng

Chiều qua (22/5), một chàng trai trẻ ôm tờ giấy trước ngực, quỳ gối trước công viên Cầu Giấy (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) để xin người yêu quay lại.

Tờ giấy trước ngực của chàng trai có ghi: "Tôi muốn xin một lời khuyên, tôi tuyệt vọng quá, tôi không muốn mất cô ấy, đây là số điện thoại của cô ấy, mong mọi người giúp tôi, mọi người nói tôi như thế nào cũng được…”.

Chàng trai quỳ trước cổng công viên 1 tiếng đồng hồ mong người yêu quay lại.

Chàng trai quỳ trước cổng công viên 1 tiếng đồng hồ.

Theo người dân bán hàng quanh đây, sự việc này diễn ra trước cổng chính của công viên vào khoảng 15 giờ chiều qua. Mặc dù rất nhiều người dân đi qua dừng lại khuyên bảo nhưng chàng trai không nghe mà vẫn tiếp tục quỳ.

Cô Hường (người bán hàng rong ở công viên) kể lại: “Khoảng 15 giờ, tôi đi lấy hàng qua thấy cậu này quỳ dưới đất, đeo ba lô, có tờ giấy trước ngực và tay cầm vài tờ giấy nữa. Tôi tưởng xảy ra tai nạn xe cộ hay quảng cáo cái gì mà không để ý dòng chữ viết trên giấy.

Một tiếng sau, tôi lấy hàng về vẫn thấy cậu bé quỳ ở đấy, giữa trời nắng. Hỏi ra mới biết vì thất tình nên làm thế để xin người yêu quay lại.

Trời nắng lắm, thấy mặt nó nhễ nhại mồ hôi, tôi thương bảo nó vào chỗ mát. Thỉnh thoảng thấy nó lấy tay gạt nước mắt. Ai đi qua, đứng lại xem đều khuyên mà nó không chịu”.

Chị Hoàn (bán nước đầu cổng công viên) tiếp lời: “Chắc cậu này bị người yêu bỏ, chán đời quá, lụy tình quá nên van xin người yêu. Nhưng tôi nghĩ cô bé không quay lại đâu!

Nghe nói người yêu ở Thanh Hóa, hai đứa yêu nhau được nửa năm thì chia tay. Thằng bé trông cao ráo, đẹp trai mà không ngờ lại hành động như thế!”.

Bảo vệ đuổi 5 lần không đi

Tổ trưởng bảo vệ ở công viên Cầu Giấy cho biết, hơn 15 giờ chiều qua, khi nhận ca làm thì anh thấy một thanh niên quỳ gối ở cổng. Anh cùng mọi người trong tổ đã ra nhắc nhở nhiều lần nhưng không được.

“Chúng tôi đã ra nhắc nhở 4 - 5 lần nhưng thanh niên này không rời đi mà tiếp tục quỳ, ảnh hưởng đến người dân ra vào công viên.

Thậm chí, tôi động viên nhẹ nhàng: “Thôi anh ạ, đàn ông con trai, sức dài vai rộng, làm gì đến mức phải quỳ đây”. Sau đó cậu này trả lời: “Em còn yêu cô ấy lắm!””, người bảo vệ kể lại.

Nhắc nhở nhiều lần không được, bảo vệ công viên phải ra lần nữa cương quyết nói “nếu không đi thì bê ra chỗ khác” thì chàng trai này mới chịu đứng dậy. Tưởng chàng trai trẻ chịu đi về nhưng không ai ngờ, cậu lại sang vỉa hè bên cạnh quỳ tiếp.

Công viên Cầu Giấy - nơi diễn ra sự việc nam thanh niên quỳ gối giữa trưa nắng.
Công viên Cầu Giấy - nơi diễn ra sự việc nam thanh niên quỳ gối giữa trưa nắng.

Bảo vệ công viên kể, khi trò chuyện, chàng trai này cho biết tên Q. (24 tuổi, ở Thanh Hóa), hiện nay đang trọ ở khu vực Mỹ Đình.

Khi bảo vệ hỏi vì sao quỳ ở đây thì Q. nói: “Đây là chỗ kỷ niệm của em và bạn ấy”.

"Sự việc này làm xôn xao cả khu vực công viên Cầu Giấy ngày hôm qua, ai đi qua cũng tò mò đỗ lại xem. Nhiều người khuyên bảo nhưng chàng trai vẫn im lặng.

Tôi thấy mặt chàng trai này tuyệt vọng quá rồi, tôi sợ cậu ấy làm chuyện dại dột. Có người còn dọa đánh nhưng cậu ấy cũng nhất quyết không về”, người bảo vệ nói thêm.

Theo thông tin trước đó thì Q. làm ở một cơ sở sản xuất linh kiện ô tô. Q. và bạn gái đã yêu nhau được nửa năm và mới chia tay.

Chuyên gia Xã hội học
TS Trịnh Hòa Bình
Gần đây, rất nhiều bạn trẻ có nhiều “chiêu trò” để tỏ tình, chứng minh tình yêu tạo hiệu ứng cộng đồng nhất định. Chàng trai quỳ gối ở công viên xin người yêu quay về cũng chỉ là bắt chước những điều đó với hy vọng tạo áp lực cho cô người yêu hoặc chỉ cần bạn gái biết sự việc anh ấy đã quỳ giữa trời nắng… Tôi cho rằng, đó là hành động thể hiện tình yêu “sến”, chơi nổi, tạo áp lực cho cộng đồng. Đó là sự vị kỷ trong tình yêu và không đáng ngợi ca. Tôi nghĩ rằng, các bạn hãy thật tỉnh táo nhìn nhận vào tình yêu không xuất phát từ động cơ vị kỷ.

> ‘Người nước ngoài xin tiền ăn nhậu’ nói gì?
> Quá khứ khủng khiếp của người đàn bà 24 năm bị bán sang TQ

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại