Quá khứ khủng khiếp của người đàn bà 24 năm bị bán sang TQ

Hoàng Hải |

Trở về Việt Nam sau 24 năm bị bán sang Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Đào (SN 1956, trú tại xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) như được tái sinh một lần nữa.

Những trận đòn thừa sống thiếu chết

Mặc dù đã về Việt Nam được gần một tháng nhưng những kí ức về khoảng thời gian lưu lạc bên xứ người, bị mua đi bán lại, bị bạo hành, ép phải sinh con với người đàn ông Trung Quốc khiến người đàn bà 60 tuổi bật khóc nức nở.

Trong thời gian ở bên xứ người hơn 20 năm, trong thâm tâm của mình, bà Nguyễn Thị Đào luôn nghĩ rằng, có lẽ cuộc đời của mình sẽ mãi nằm lại nơi đất khách quê người.

Thế nhưng, nhờ may mắn, lòng tốt của một số người Việt Nam và nỗ lực của bản thân bà Đào đã trở về đoàn viên với các con sau thời gian đằng đẵng cách xa.

Mở đầu câu chuyện, bà Đào vội đưa tay lên quệt ngang những giọt nước mắt lăn dài trên gò má: “Về đến quê hương, gặp lại người thân, con cháu, bà con hàng xóm mà tôi ngỡ như một giấc mơ.

Cũng chì vì ngày đó cuộc sống quá khó khăn, tôi mới bị bán sang Trung Quốc”.

Tiếp tục câu chuyện, bà Đào cho hay, bà vốn quê gốc ở Ý Yên (Nam Định) nhưng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, gia đình lại đông anh em nên đến năm 1973 bà xin vào làm công nhân của Nông trường chè Bắc Sơn (Thị trấn Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên).

Sau hơn 4 năm làm việc tại đây, đến năm 1977 trong một lần đi xem văn nghệ do Nông trường chè Bắc Sơn tổ chức, bà quen biết ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1958, người thị trấn Bắc Sơn).

Sau một thời gia tìm hiểu, thấy ông Vinh tính tình hiền lành lại chịu khó, bà Đào đã lên duyên vợ chồng cùng ông Vinh. Sau đó, hai người chuyển về xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên.

Hai người ở với nhau được gần 10 năm và sinh ra được ba người con trai thì ông Vinh bắt đầu thay đổi tính nết.

Bà Nguyễn Thị Đào trở về Việt Nam sau 24 năm bị bán sang Trung Quốc

Thay vì tu trí làm ăn để lo cho gia đình, ông Vinh lại phải lòng một cô gái người địa phương.

Bà Đào đã nhiều lần cắn răng chịu đựng, khuyên ngăn chồng nên dừng mối quan hệ bất chính, về với gia đình nhưng ông Vinh lại bỏ ngoài tai tất cả.

Mặc dù đã hết nước khuyên ngăn nhưng sau đó, ông Vinh quyết định dọn về ở với người đàn bà kia, bỏ mặc bà Đào một tay nuôi ba con nhỏ ở nơi đất khách quê người.

Nhớ lại những ngày tháng bị chồng phụ bạc, một mình nuôi ba con nhỏ, bà Đào sụt sùi chia sẻ: “Ngày đấy, ở cả cái xã Phúc Thuận không ai khổ như tôi.

Mặc dù biết chồng ngoại tình nhưng mỗi lần khuyên ngăn thay vì chồng biết hối lỗi mà quay lại với gia đình lại là những trận đòn thừa chết, thiếu sống.

Từ khi ông Vinh bỏ gia đình nhỏ đi theo người phụ nữ khác cuộc sống của 4 mẹ con tôi lúc đấy rơi vào đáy nghèo của xã hội.

Khi đó, ba đứa con trai, thằng lớn mới được gần 10 tuổi còn đứa nhỏ hơn 3 tuổi do một mình tôi chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đúng lúc khổ sở, khó khăn nhất thì nông trường chè lại giải thể, khó khăn chồng chất khó khăn.

Lúc đấy, tôi đành đánh liều để 3 đứa con thơ ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau còn mình thì đi hái chè thuê cho các hộ dân trong làng. Cũng từ đây là bước ngoặt của cuộc đời tôi”.

Bị lừa bán

Cũng theo lời bà Đào, vào đầu hè năm 1991 (bà Đào lúc đó 35 tuổi), trong một lần đi hái chè cho một gia đình ở cùng xã, bà được một người phụ nữ tên Mùi ở Hải Dương bắt chuyện.

Thấy có người lạ bắt chuyện, sau một hồi tâm sự, bà Đào liền bộc bạch gia cảnh khó khăn của mình.

Biết được hoàn cảnh của bà Đào, ngay sau đó, người phụ nữ lạ mặt này đã vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng bên nước bạn Trung Quốc và mời gọi bà sang bên Trung Quốc làm.

Ban đầu, thương ba đứa con còn nhỏ dại, bà Đào không nghĩ tới việc xa quê nhưng vì hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ, ba đứa con nheo nhóc, đói ăn khiến bà không cầm lòng.

Thấy bà Mùi lại nói chắc như đinh đóng cột về công việc cũng như thu nhập bên xứ người, bà Đào đã đồng ý đi cùng người phụ nữ này sang Trung Quốc.

Ngay ngày hôm sau, bà Đào cùng người phụ nữ này đi xe ôm lên TP. Thái Nguyên rồi bắt xe ô tô lên Lạng Sơn. Từ đây, hai người đi bộ qua biên giới rồi đi sâu vào nội địa Trung Quốc.

Sau gần một ngày đi bộ, cả hai dừng lại nhà một người đàn ông Trung Quốc. Khi này, bà Mùi nói với bà Đào: “Em ở đây đợi chị đi kiếm việc làm. Đến chiều, chị quay lại dẫn em đi làm”.

Và rồi, bà Mùi một đi không trở lại, khi này người đàn ông Trung Quốc mới cho bà Đào biết là bà đã bị bán để làm vợ cho ông ta.

"Lúc đấy, nghe người đàn ông Trung Quốc thông báo tôi bị bán cho ông ta mà tôi như chết lặng. Khi đó, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho xong", bà Đào nhớ lại khoảnh khắc biết mình bị bán sang Trung Quốc.

Cũng từ đây chuỗi ngày đau khổ tủi nhục của người phụ nữ ba con bắt đầu.

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng công an xã Phúc Thuận (Thái Nguyên) cho biết: "Ngay sau khi bà Đào trở về địa phương vào ngày 28/4/2015, bà Đào đã làm đơn trình báo vụ việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây 24 năm.

Chúng tôi cũng đã tiến hành lập một bộ hồ sơ chuyển lên phòng lao động thương binh xã hội huyện Phổ Yên, và chuyển lên chương trình chống buôn bán người của tỉnh Thái Nguyên để họ có biện pháp hỗ trợ cho bà Đào".

Ông Hà cũng cho hay, về mặt thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương sẽ hết sức tạo điều kiện về giấy tờ cũng như các thủ tục pháp lý khác cho bà Đào.

(Còn tiếp)

>> Sạc pin điện thoại, thanh niên bị giật cháy đen tay
>> Xôn xao bức ảnh bị dây điện "thòng lọng" thắt cổ giữa đường ở HN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại