Kẻ gài mìn trên xe khách ngất xỉu trước vành móng ngựa

Ngọc Tú |

Được dẫn giải đến phiên tòa, bị cáo Đệ tỏ ra lạnh lùng. Nhưng khi bắt đầu phần kiểm tra nhân thân thì Đệ bất ngờ lăn đùng ra ngất xỉu.

Sáng 22/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Đệ ( 27 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Nghệ An) về tội danh “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, bị cáo Lê Đức Đệ được dẫn giải đến phiên tòa. Ngồi chờ đến giờ diễn ra phiên xử, Đệ tỏ ra bình thản và lạnh lùng. Đệ cố gắng đưa ánh mắt tìm kiếm người thân trong phòng xét xử nhưng không thấy.

Bị cáo Đệ tại phiên tòa sáng 22/5 với vẻ mặt khá bình thản và lạnh lùng.
Bị cáo Đệ tại phiên tòa sáng 22/5 với vẻ mặt khá bình thản và lạnh lùng.

Khoảng 9h, khi HĐXX vào làm thủ tục phiên tòa và cho bị cáo Đệ lên đứng trước vàng móng ngựa. Chủ tọa phiên tòa bắt đầu hỏi về lý lịch cá nhân thì Đệ bất ngờ lăn đùng ra ngất xỉu.

Ngay sau đó, bác sĩ của trại giam đã đến kiểm tra và đưa bị cáo Đệ lên xe cấp cứu rời khỏi phiên tòa. Phiên tòa buộc phải tạm hoãn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người có mặt tại đây.

Trước đó, Lê Đức Đệ đã bị cáo buộc về hành vi cài mìn trên xe khách khiến 3 người bị thương nặng.

Tuy nhiên, khi Chủ tọa phiên tòa xét hỏi lý lịch thì bị cáo bất ngờ lăn đùng ra ngất xỉu và được lực lượng chức năng dìu lại ghế.
Tuy nhiên, khi Chủ tọa phiên tòa xét hỏi lý lịch thì bị cáo bất ngờ lăn đùng ra ngất xỉu và được lực lượng chức năng dìu lại ghế.

Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn cùng nghề làm thạch cao, lắp hệ thống đèn chiếu sáng với Lê Công Tùng (29 tuổi, trú xóm 10, xã Quỳnh Lộc, Hoàng Mai), nên Đệ luôn nung nấu ý định trả thù.

Ngày 19/9/2014, Đệ đi mua thuốc nổ công nghiệp cùng 2 kíp nổ bỏ vào để chế tạo mìn. Xong xuôi, Đệ bọc lại bằng giấy, dán keo cẩn thận và hóa trang vào 1 chiếc loa nghe nhạc nhỏ. Đệ chế kíp nổ kích hoạt mìn vào công tắc điện của loa.

Ngày 21/9, Đệ mang gói quà trong đó có chiếc loa nghe nhạc đã cài mìn đến nhà xe H&N để gửi ra Cơ sở sản xuất cửa nhựa Tùng Bách (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và có kèm theo số điện thoại của Tùng.

Sau khi bác sĩ trại giam kiểm tra, bị cáo đã được đưa lên xe cấp cứu đưa đi khỏi phiên tòa.
Sau khi bác sĩ trại giam kiểm tra, bị cáo đã được đưa lên xe cấp cứu đưa đi khỏi phiên tòa.

Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, khi phía nhà xe H&N gọi điện thoại theo số người nhận ghi trên gói quà thì không ai chịu nhận. Khi nhà xe gửi lại cho người gửi thì cũng không ai đến lấy.

Khoảng 10h30 sáng 30/9/2014, phụ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi, trú xóm 14, xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) tò mò mở gói quà ra thì bất ngờ phát nổ lớn.

Vụ nổ đã khiến tài xế điều khiển xe Phan Đình Ninh (39 tuổi, trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) và anh Trần Văn Tam (34 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An, tài xế thứ 2) bị thương nặng.

Các nạn nhân trong vụ nổ xe khách có mặt tại đây ngỡ ngàng khi phiên tòa bị tạm hoãn.
Các nạn nhân trong vụ nổ xe khách có mặt tại đây ngỡ ngàng khi phiên tòa bị tạm hoãn.

Riêng phụ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi, trú xóm 14, xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) bị mất 2 mắt, mất 2 tay sau vụ tai nạn kinh hoàng này.

Cơ quan điều tra xác định, lượng thuốc nổ mà Đệ đã cài vào chiếc loa là khoảng 0,2kg.

Anh Thái Viết Hảo mất hai mắt, đôi bàn tay.

Anh Thái Viết Hảo mất hai mắt, đôi bàn tay.

 Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại