Vợ chồng phụ xe trong vụ nổ trên xe khách không dám về nhà

Ngọc Tú |

"Đợt đi chữa cho chồng, em cầm cố căn nhà lấy 200 triệu đồng và vay thêm 100 triệu nữa mới đủ tiền chữa trị. Số nợ đó giờ làm sao gia đình em trả nổi...".

Cụt 2 tay, mất 2 mắt sau tai nạn thương tâm

Ngày 19/1, chúng tôi tìm về thăm nhà anh Thái Viết Hảo (34 tuổi, trú ở xóm Đông Vạn, Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) - nạn nhân trong vụ nổ gói quà trên xe khách trước đó vào ngày cuối tháng 9/2014.

Anh Hảo vốn là phụ xe khách H&N chạy tuyến TP Vinh - Hà Nội với mức thu nhập chừng150 nghìn đồng/ngày.

Trước đó, trưa 30/9/2014, khi xe đang chạy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Nghi Lộc, Nghệ An, anh Hảo cắm điện vào chiếc loa mà chưa có ai nhận trên xe. Bất ngờ, khối thuốc nổ giấu trong loa phát nổ lớn.

Anh Hảo bị thương nặng, phải cắt mất hai tay, hai con mắt cũng bị hỏng. Trên người anh chi chít những vết thương.

Sau vụ tai nạn thương tâm, anh Hảo trở về nhà với 2 mắt bị mất, 2 cánh tay cũng bị cụt.

Sau vụ tai nạn thương tâm, anh Hảo trở về nhà với 2 mắt bị mất, 2 cánh tay cũng bị cụt.

“Hôm xảy ra sự việc, tôi hôn mê bất tỉnh cả tháng trời. Khi tỉnh dậy thì cũng là lúc tôi chán nản cuộc sống này.

Hai mắt tôi không còn nữa, hai tay cũng bị cụt mất. Lúc đó tôi nghĩ đến vợ, con, gia đình rồi ước mình được chết đi..” - anh Hảo nói.

Suốt mấy tháng trời nằm trong viện, anh Hảo thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhưng nhờ có vợ và hai con nhỏ ở bên tiếp thêm sức mạnh tinh thần, anh Hảo đã gắng gượng vượt lên số phận để sớm chữa khỏi bệnh về nhà.

Chị Nguyễn Thị Hiền (29 tuổi, vợ anh Hảo), trước đây đi xuất khẩu lao động nhưng sau vài năm trở về cũng chỉ đủ tiền trả nợ.

Giờ đây, mọi sinh hoạt, cuộc sống của anh Hảo chỉ trông cậy vào người vợ trẻ và bố mẹ già chăm sóc.

Giờ đây, mọi sinh hoạt, cuộc sống của anh Hảo chỉ trông cậy vào người vợ trẻ và bố mẹ già chăm sóc.

Cưới nhau được 10 năm, anh chị sinh được hai đứa con. Nhưng số phận định mệnh lại khiến gia đình chị thêm khổ sở khi đứa con trai út bị sứt môi, hở hàm ếch.

Sau nhiều lần cố gắng chữa chạy, cháu bé cũng chỉ mới được vá môi ngoài.

"Không sớm thì muộn họ cũng đến lấy nhà"

Những ngày đầu trở về từ bệnh viện, khuôn mặt biến dạng của anh Hảo khiến hai đứa con sợ chẳng dám đến gần. Mỗi lần thấy bố, hai đứa trẻ lại sợ hãi lùi bước nấp vào người mẹ.

Nhưng thời gian trôi qua, hai đứa nhỏ cũng đã quen dần với khuôn mặt không lành lặn của bố. Chúng không còn sợ nữa mà lại gần âu yếm khiến người đàn ông không may mắn này cũng đỡ tủi thân.

Giờ đây, anh Hảo chỉ ngồi trên giường mà không thể làm gì được. Mọi sinh hoạt cá nhân của anh Hảo đều phải nhờ cậy vào vợ và bố mẹ chăm sóc.

Chị Hiền lại phải ở nhà phục vụ chồng và nuôi hai con nên không thể đi làm. Cuộc sống lại phần thêm túng thiếu.

Hiện tại, tuy có nhà riêng, nhưng vợ chồng chị phải ở nhờ nhà bố mẹ. Bởi khi đưa chồng đi viện, chị Hiền đã phải cầm cố căn nhà và vay mượn thêm số tiền từ bạn bè, anh em họ hàng hơn 100 triệu đồng.

Căn nhà còn đó, nhưng vợ chồng chị chẳng dám về bởi chủ nợ có thể đến đòi nhà bất cứ lúc nào.

Giờ vợ chồng em không dám về nhà nữa. Đợt đi chữa cho chồng, em cầm cố căn nhà lấy 200 triệu đồng và vay thêm 100 triệu nữa mới đủ tiền chữa trị.

Số nợ đó giờ làm sao gia đình em trả nổi. Không sớm thì muộn họ cũng đến lấy nhà” - chị Hiền nói trong nước mắt.

Từ hốc 2 con mắt đã hỏng của anh Hảo luôn chực trào nước khi nghĩ đến tương lai của mình cùng vợ trẻ và 2 con thơ dại.

Từ hốc 2 con mắt đã hỏng của anh Hảo luôn chực trào nước khi nghĩ đến tương lai của mình cùng vợ trẻ và 2 con thơ dại.

Ông Thái Viết Thông (bố của anh Hảo) ngồi bên cạnh rầu rĩ: “Thấy con như thế mà tôi không thể làm gì để cứu cuộc sống nó. Tôi sẵn sàng hiến cho con đôi mắt của mình nhưng các bác sỹ ở bệnh viện mình lại không làm được...”.

"Giờ thế này, tôi phải sống ra sao hả trời...! Tôi chỉ ước giá như mình còn một con mắt thôi cũng được, để có thể nhìn các con..." - anh Hảo nghẹn lòng.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại