Cụ ông chết khi đến UBND xã khiếu nại việc đền bù đất

Kim Thủy |

Sáng 11-5, ông Nguyễn Chim (74 tuổi) đến UBND xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, Phú Yên) tiếp tục khiếu nại việc đền bù đất đai và chết đột ngột sau khi nói chuyện với cán bộ địa chính xã.

 Trưa 11-5, ông Lê Thanh Nghiêm, chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra việc đền bù đất của ông Nguyễn Chim (74 tuổi, ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông), dẫn đến sáng cùng ngày ông đến việc trụ sở UBND xã khiếu nại và chết.

Ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông xác nhận sáng 11-5, sau khi chào cờ đầu tuần, khoảng 7g15, cán bộ xã thấy ông Nguyễn Chim cùng ông Trần Văn Liêm - cán bộ địa chính xã - ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trụ sở xã.

Sau đó thấy ông Chim có biểu hiện mệt, nên ông Phạm Khánh - Phó chủ tịch phụ trách UBND xã - đến động viên và gọi nhân viên y tế đến sơ cứu cho ông.

Sau đó, thấy sức khỏe ông Chim xấu, cán bộ xã gọi taxi đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa. Tuy nhiên, khoảng 9g anh em gọi về báo ông Chim đã chết.

Nhiều người tụ tập trên quốc lộ 1, trước trụ sở UBND xã Hòa Xuân Đông sau khi ông Nguyễn Chim chết - Ảnh: K. THỦY

Chị Nguyễn Thị Nữ (con dâu ông Chim) kể lại: "Nghe người quen báo cha tôi chết tại trụ sở xã, khoảng 8g tôi chạy đến thì thấy ông nằm trên sân, người tím tái, ngưng thở".

Bác sĩ Trương Trọng Lành - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa - cho biết sáng cùng ngày một số cán bộ huyện Đông Hòa và xã Hòa Xuân Đông đưa ông Nguyễn Chim đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên ông đã tử vong trước đó. Dù họ xin để thi thể ông Chim nằm ở khoa cấp cứu nhưng bệnh viện không đồng ý và chuyển đến nhà xác.

Sự việc ông Chim chết khi khiếu nại việc đền bù đất tại trụ sở UBND xã Hòa Xuân Đông thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem, ảnh hưởng đến giao thông trên quốc lộ 1.

Theo bà Nguyễn Thị Nga (vợ ông Chim), gia đình bà có một thửa ruộng khoán cạnh quốc lộ 1 thuộc diện giải tỏa để thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1.

Cách đây 2 năm, gia đình bà nhận giấy báo của chính quyền địa phương về việc nhận 32 triệu đồng tiền đền bù.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, dù đã nhiều lần khiếu nại nhưng gia đình vẫn chưa nhận được số tiền trên. Bà Nga cho biết, ông Chim có tiền sử bệnh tim và vừa mổ thận.

Khi hỏi tại sao xã để việc đền bù tiền đất của gia đình ông Chim kéo dài nhiều năm, dẫn đến ông khiếu nại nhiều lần, ông Nguyễn Hoàng cho biết, do ông mới làm Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông từ tháng 11-2014 đến nay nên chưa nắm rõ vụ việc.

Cũng theo ông Hoàng, việc đền bù đất cho người dân ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 thuộc thẩm quyền của huyện, chứ không phải của xã.

Ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông (thứ 2 từ phải sang) cung cấp thông tin cho báo chí về vụ ông Nguyễn Chim - Ảnh: K.THỦY
Cán bộ xã Hòa Xuân Đông vận động người dân không nên tụ tập trước trụ sở xã, ảnh hưởng đến an ninh trật tự - Ảnh: K.THỦY
Bà Nguyễn Thị Nga khóc tại trụ sở xã khi hay tin chồng chết - Ảnh: K.THỦY

>> Một nơi mà ai cũng sợ bước chân đến ở Bắc Giang
>> Sự thật về phát ngôn "chữa 5.000 người ung thư" của lương y Giang

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại