Người vợ đâm chồng 9 nhát định lấy dao phay... chém thêm mấy nhát

Nguyễn Huệ - Lê Minh |

Ông Phạm Văn Úy - bố đẻ của người phụ nữ dùng dao đâm chồng nhiều nhát cho biết con gái mình bị mắc bệnh hoang tưởng.

Không có ý định giết chồng

Sau khi được tại ngoại, người vợ đâm chồng gần 10 nhát dao ở thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng đã trở về nhà bố mẹ đẻ sống.

Tỏ ra khá điềm tĩnh sau toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra với gia đình mình, Phạm Thị Đôi (người vợ trong sự việc này) chia sẻ với chúng tôi câu chuyện về những mâu thuẫn vợ chồng trong suốt 20 năm sinh sống với nhau.

Chị Đôi cho biết, trước khi xảy ra vụ việc gần 1 tuần, chị và con gái là Dương Thị H. (17 tuổi) bị anh Quảng đánh đập.

Chị Đôi rót nước mời khách
Chị Đôi rót nước mời khách

Cũng theo thông tin người phụ nữ này đưa ra, chị lấy chồng từ năm 1996, gần 20 năm qua chị phải sống cùng người chồng không bình thường, khó tính, về nhà hay đánh vợ con. Tuy vậy, chị không bao giờ cãi lại chồng.

Hai anh chị có với nhau 1 mụn con là H. Sau nhiều lần sẩy thai, anh Quảng quyết định chỉ có một đứa con và từ bỏ hy vọng sinh thêm đứa thứ 2.

Khi được hỏi, chị có ý định giết chồng không, chị Đôi cho hay:

“Tôi chỉ xác định đâm vào đầu gối để anh ấy không đuổi đánh được hai mẹ con chứ không hề có ý định đâm chết chồng.

Lương tâm tôi không muốn con mình khổ nên tôi mới hành động như vậy. Tôi cũng nghĩ sẽ bỏ đi nhưng vì thương con, sợ người chồng ấy đánh chết con mình nên xác định đâm như thế.

Trước đó, tôi bị anh ta đánh vào đầu và vùng mặt. Nửa đầu bị đau, khi khám ở bệnh viện, bác sỹ xác định bị tâm thần phân liệt. Thời gian khám là từ năm ngoái và có hồ sơ bệnh án đầy đủ”.

Kế hoạch đâm chồng đã được chị âm thầm chuẩn bị trước đó bằng con dao tự mua ở chợ được giấu kín lúc dưới chăn, lúc trong tủ quần áo để tránh bị chồng phát hiện.

Vết thương trên mặt được chị Đôi chia sẻ là do chồng đánh
Vết thương trên mặt được chị Đôi chia sẻ là do chồng đánh

“Tôi không nhớ rõ mình đã đâm bao nhiêu nhát dao. Buổi tối hôm có ý định thực hiện ý định của mình tôi không hề ngủ.

Tới thời điểm này, tôi không hề ân hận về hành động cùa mình. Kể cả khi gặp bên công an lấy lời khai, tôi cũng viết theo đúng suy nghĩ của mình.

Lúc tôi chạy ra sân thấy anh ta vẫn còn kêu cứu, tôi chạy tiếp vào nhà lấy tiếp một con dao phay định chém thêm mấy nhát để anh ta không chạy đánh mẹ con tôi. Nhưng lúc đấy có người tới can ngăn nên tôi bỏ đi.

Sau đó hắn sống chết như thế nào, tôi cũng không biết nữa” – chị Đôi nói.

Cũng theo chia sẻ từ chị, do bị chồng bạo hành gần 20 năm nên chị có ý định trả thù.

“Hắn tin tưởng tôi là người hiền lành nên không đề phòng. Nếu hắn nghi ngờ, tôi không đâm được” - chị Đôi phân trần.

Nghi phạm bị... hoang tưởng?

Ở cái tuổi 80 nhưng vợ chồng ông Phạm Văn Úy và bà Dương Thị Thít đã không biết bao lần tự đặt ra câu hỏi: Tại sao nghịch cảnh này lại rơi vào nhà mình?

Bởi lẽ, chị Đôi đã từng khám tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng và đang lấy thuốc uống của bệnh viện.

Theo kết luận của bác sỹ, bệnh nhân Đôi có biểu hiện: Thời  gian đưa máu lên não chậm, có biểu hiện thiếu máu ở cả hai bán cầu đại não, rối loạn tuần hoàn não.

“Nhiều năm nay, gia đình phát hiện cháu bị bệnh liên quan tới thần kinh. Còn tôi thì biết con gái mình bị bệnh “hoang tưởng”.

Nhiều lần cháu có biểu hiện khác thường và luôn ám ảnh với suy nghĩ có người giết mình. Lần gần đây nhất, cháu hớt hải về bên ngoại đập cửa, kêu cứu con vì có người muốn giết” – ông Úy tâm sự.

Ông Phạm Văn Úy
Ông Phạm Văn Úy

Chị Đôi là con thứ 5 trong gia đình có 7 người con và không được bình thường, lanh lợi như các anh chị em khác.

Vợ chồng chị Đôi, anh Quảng gần đây có những trục trặc không hàn gắn được. Tuy nhiên, chị Đôi mong con học xong cấp 3 thì mới quyết định chia tay.

“Nhiều lần con gái về phân trần, nghĩ tới việc chết nhưng tôi cứ nghĩ cháu nói đùa khi nóng giận chứ không nghĩ cháu nó lại có ý như vậy” – ông Úy chia sẻ thêm.

Từ hôm xảy ra sự việc, ông Úy và các con luôn túc trực và thăm nom anh Quảng.

Phiếu thu tiền thuốc của Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng được chị Đôi cho chúng tôi xem
Phiếu thu tiền thuốc của Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng được chị Đôi cho chúng tôi xem

“Nghĩ mà thương thằng Quảng, nó (anh Quảng - PV) là người hiền lành, biết đối nội, đối ngoại chẳng để ai phải chê trách điều gì. Gây nên cái tội động trời này là do bệnh hoang tưởng của con gái tôi.

Chúng tôi mong rằng các bên bao dung và vị tha. Nếu sau này, Quảng có thông cảm, bỏ qua cho con tôi thì quả thật chúng tôi cũng không còn mặt mũi nào để đón nhận tấm lòng của nó.

Hôm qua, tôi lên thăm con rể, nó đã qua cơn nguy kịch. Đối với gia đình, việc cứu người là quan trọng nhất lúc này. Cùng một lúc lo cho sức khỏe của Quảng, phần còn lại lo phần tinh thần, thuốc thang cho Đôi.

Bây giờ gia đình hết sức cảnh giác với Đôi, không dám nói nặng lời vì sợ nó sẽ lại ra tay sát hại cả bố mẹ” – ông Úy phân trần.

Từ sau khi xảy ra sự việc, ông Úy không ăn không ngủ được, lo lắng đủ điều. Bản thân con gái anh Quảng là Dương Thị H. cũng buồn lòng nhiều.

“Tôi sợ cháu nó sốc sau mọi chuyện xảy ra nên đã đưa cháu về bên ngoại làm công tác tư tưởng cho cháu và chăm lo việc học hành” – đó là tâm sự của người ông ngoại đã ở cái tuổi 80 trước sự việc đau lòng bỗng nhiên ập tới gia đình mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại