Máy bay Đài Loan rơi: "Có tiếng kêu cứu, tiếng đập cửa khoang"

Hải Võ - Công Nhật |

Một chiếc máy bay Đài Loan bất ngờ bị rơi xuống sông sau khi... đâm vào đường trên cao.

Video cận cảnh tình huống máy bay Đài Loan gặp tai nạn, phát trên đài TVBS (Đài Loan):

 

Cập nhật 14h57: Tân Hoa Xã đưa tin, chiều nay, lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu và Chủ tịch Quốc dân đảng Chu Lập Luân đã tới viếng các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Nhà tang lễ số 2 thành phố Đài Bắc.

Ông Mã Anh Cửu an ủi gia quyến nạn nhân.

Ông Mã Anh Cửu an ủi gia quyến nạn nhân.

Cập nhật 14h25: Video của trang Sina (Trung Quốc) cho thấy khoang máy bay GE235 bị lộn ngược 180 độ, biến dạng nghiêm trọng và "chỉ còn lại những dãy ghế".

 

Cập nhật 10h33: Chinanews dẫn nguồn CNA (Đài Loan) cho biết, lúc 10h23 sáng nay (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ phát hiện thêm 1 thi thể trong khoang máy bay.

Số người thiệt mạng trong vụ việc hiện đã là 32 người, trước mắt vẫn còn 11 người mất tích.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, tổng cộng 11 máy bay loại ATR 72-500 và ATR 72-600 của TransAsia Airways đã bị đình chỉ bay.

Thông cáo của TransAsia Airways cho biết, hãng này đã thu xếp việc hậu sự cho 31 nạn nhân được xác định tính đến 9h sáng nay (giờ địa phương).

TransAsia cũng đã gửi ngay "tiền an ủi khẩn cấp" đến gia đình các nạn nhân, mỗi người nhận 200.000 Đài tệ (khoảng 140 triệu VNĐ).

Cập nhật 09h16: Kênh truyền hình Phượng Hoàng đưa tin, Bộ giao thông Đài Loan căn cứ theo quy định về phân phối quyền vận tải hàng không cho biết, tính từ ngày xảy ra vụ tai nạn GE235, cấm đăng ký tuyến bay mới trong vòng 1 năm đối với TransAsia Airways.

Theo Chinanews, Chủ tịch Ủy ban điều tra an toàn hàng không Đài Loan Vương Hưng Trung cho biết, Trung tâm điều tra sự cố Trung Quốc sẽ tham gia hoạt động điều tra.

Đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc tham dự điều tra tai nạn hàng không tại Đài Loan.

Hiện chưa rõ những quan chức Trung Quốc nào sẽ tới Đài Loan, nhưng Cơ quan an toàn bay Đài Loan hôm nay sẽ tiến hành làm visa cho họ.

Cập nhật 08h29: Trang Wangyi đưa tin, các nhân viên cứu hộ kể lại - "Có tiếng kêu cứu và tiếng đập tay vào cửa máy bay, và cả các phần thi thể trôi qua trước mắt chúng tôi", và cho biết hiện trường vụ tai nạn "như một cuộc chiến tranh".

Theo Thời báo Hoàn Cầu, trong cuộc họp báo tối 4/2, Bộ trưởng giao thông Đài Loan Trần Kiến Vũ yêu cầu kiểm tra khắt khe với loại máy bay ATR-72, nếu không "đạt chuẩn" sẽ không được bay.

Ông Trần cũng chia buồn và xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Video hành khách đập cửa cầu cứu do Wangyi đăng tải.

 

Cập nhật 07h26:

Theo Kinh Hoa Thời báo (Trung Quốc), tiếp viên Huỳnh Kính Nhã đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn GE235 và đang được chữa trị trong cơ sở y tế trực thuộc Bệnh viện Đại học Đài Bắc.

Cô bị gãy xương sườn, chấn thương phổi. Mặc dù bị trọng thương, nhưng tình trạng của cô Huỳnh được đánh giá là ổn định.

Nữ tiếp viên này đã òa khóc ngay khi gặp lại người thân.

Huỳnh Kính Nhã cho biết, cô ngồi tại phần đuôi máy bay và đã trèo ra từ khoang máy bay bị vỡ sau vụ tai nạn.

Tờ Kinh Hoa cũng cho hay, cô Huỳnh vốn là tiếp viên trên chuyến bay GE222 của TransAsia Airways gặp nạn tháng 7/2014 khiến 48 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, cô này đã đổi ca cho đồng nghiệp vào phút chót và thoát được tai nạn thảm khốc trên.

Vụ tai nạn GE235 ngày hôm qua có thể gọi là lần thoát chết thứ 2 của cô Huỳnh trong vòng 1 năm qua.

Cập nhật 07h10: Tờ Tân Kinh báo (Trung Quốc) đưa tin, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay GE235 đã lên tới 31 người, 17 người bị thương và 12 người khác vẫn mất tích.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, thông tin trong "hộp đen" chiếc máy bay gặp nạn có thể được công bố vào hôm nay.

5/2/2015 - Cập nhật 00h14: Thời báo Hoàn Cầu cho hay, rạng sáng 5/2 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể cơ trưởng Liêu Kiến Tông, các cơ phó Lưu Tự Trung và Hồng Bỉnh Chung, nâng tổng số thương vong lên 29 người.

14 người khác vẫn trong tình trạng mất tích.

Trang Wangyi (Trung Quốc) đưa tin, Cục hàng không dân dụng Đài Loan cho hay, kết quả đánh giá sợ bộ đã loại trừ khả năng máy bay gặp nạn do thời tiết.

Theo lý thuyết, sau khi GE235 cất cánh ở đường băng số 10 sân bay Songshan, máy bay cần xoay một góc 120 độ để tới tuyến bay định trước, đồng thời lên cao 609.6m ở khoảng cách 5 hải lý. Tuy nhiên, chiếc máy bay này đã lệch khỏi tuyến đường.

Thời báo Hoàn Cầu tiếp tục cập nhật hình ảnh công tác cứu hộ và trục vớt xác máy bay tại hiện trường.

Trong 29 người thiệt mạng, đã có 6 người được xác nhận là người Trung Quốc, trong đó có anh Vương Thanh Hỏa - hướng dẫn viên một đoàn du lịch.

Trước đó, một người bạn của nạn nhân cho biết, anh Vương sẽ tổ chức đám cưới vào chủ nhật này.

Nạn nhân Vương Thanh Hỏa, người sẽ trở thành chú rể vào chủ nhật tuần này.

Nạn nhân Vương Thanh Hỏa, người sẽ trở thành chú rể vào chủ nhật tuần này.

Cập nhật 22h12: Thời báo Hoàn Cầu cập nhật hình ảnh công tác cứu hộ đang tiếp tục được thực hiện tại Đài Bắc.

Cập nhật 21h44: Tờ Pháp chế Buổi tối (Trung Quốc) đăng tải hình ảnh một người đàn ông Đài Loan tươi cười trên mạng xã hội với dòng trạng thái - "Chân thành mong 31 người Trung Quốc chết hết", và bình luận rằng ông này "uổng làm người".

Cư dân mạng Trung Quốc đã tỏ ra rất bất bình và "không thể tin nổi" về thái độ vô cảm của người đàn ông này.

Cũng có ý kiến nói rằng "ở đâu cũng có người thế này thế kia và không cần quan tâm đến người như vậy".

Cập nhật 21h26: Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn hãng thông tấn Đài Loan CNA cho biết, số người tử vong trong vụ tai nạn đã lên tới con số 26, 15 người bị thương, 17 người mất tích.

Cập nhật 20h17: Theo Thời báo Hoàn Cầu, cơ trưởng của chuyến bay gặp nạn GE235 Liêu Kiến Tông năm nay 41 tuổi, có gia cảnh tương đối khó khăn, cha mẹ bán quần áo ở chợ đêm.

Ông Liêu gia nhập Không quân Đài Loan năm 1997, sau khi giải ngũ về công tác tại Hàng không Trung Hoa (Đài Loan) và TransAsia Airways.

Một người bạn của Liêu cho biết, ông này đã rất nỗ lực học tập để trở thành phi công, nhưng lại không may gặp nạn.

Cơ trưởng chuyến bay GE235 Liêu Kiến Tông.

Cơ trưởng chuyến bay GE235 Liêu Kiến Tông.

Cập nhật 19h50: China Daily dẫn nguồn Apple Daily (Đài Loan) cho hay, tại hiện trường cứu hộ vụ tai nạn máy bay GE235, có nhiều người dân đến xem cứu hộ và chụp ảnh.

Tờ báo này đã "chộp" được cảnh 4 phụ nữ... tươi cười và tạo dáng chụp ảnh tại hiện trường.

Theo cập nhật của CCTV, tính đến 19h (giờ địa phương), đã có 38 người được tìm thấy, trong đó 23 người đã tử vong, 15 người được đưa vào bệnh viện.

Trong những người đã tìm thấy có 5 người Trung Quốc, trong số đó 2 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương.

Cập nhật 18h31: Nhân dân Nhật báo cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị, yêu cầu nhanh chóng nắm bắt tình hình vụ việc, tích cực triển khai công tác cứu hộ.

Trong khi đó, người đàn ông bước ra khỏi chiếc taxi "bị GE235 quệt vào" sáng nay đã được báo Anh gọi là "người may mắn nhất năm".

Cập nhật 18h05: China Daily đưa tin, quan chức Cục cứu hỏa Đài Bắc Tất Ấu minh cho biết, con số thương vong hiện tại là 23 người, 15 người bị thương và 20 người khác mất tích.

Cập nhật 17h36: Theo tờ Pháp chế Buổi tối (Trung Quốc), thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã thành lập Trung tâm ứng biến khẩn cấp.

Trung tâm này cùng các nhóm từ thiện sẽ đáp đáp chuyến bay sớm nhất ngày mai tới Đài Loan để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Cập nhật 17h18:

China Daily dẫn nguồn hãng thông tấn Đài Loan CNA, tính đến 17h (giờ địa phương), tại hiện trường vụ tai nạn máy bay GE235 đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân.

Trong số 36 người được cứu ra, đã có 22 người thiệt mạng.

Một số thi thể được đưa ra từ trong máy bay. Ảnh: Chinanews.

Cập nhật 16h57:

CCTV đưa tin, hiện tại đã có 20 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, số người bị thương là 14, 24 người khác vẫn chưa rõ số phận.

Cập nhật 16h31:

China Daily đưa tin, sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị, yêu cầu các cơ quan hữu quan Trung Quốc phối hợp và duy trì liên lạc với Đài Loan để xác minh tình trạng thương vong của hành khách trên chuyến bay GE235 và cung cấp các biện pháp hỗ trợ.

Ông Lý cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Phúc Kiến kịp thời thông tin và an ủi gia đình các hành khách Trung Quốc.

Cập nhật 16h15: Theo China Daily, quân đội Đài Loan đã huy động 400 binh sĩ và "xe bắc cầu M3" để hỗ trợ công tác cứu hộ trên sông.

Nhân dân Nhật báo đưa tin, tính đến 16h40 (giờ địa phương), cả 2 "hộp đen" của GE235 đã được tìm thấy, dự kiến trong tối nay có thể thu được thông tin liên quan tới nguyên nhân vụ tai nạn.

Hình ảnh xe bắc cầu M3 của quân đội Đài Loan (ảnh tư liệu).

Hình ảnh "xe bắc cầu M3" của quân đội Đài Loan (ảnh tư liệu).

2 hộp đen của GE235 được tìm thấy.
2 "hộp đen" của GE235 được tìm thấy.
Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Hiện còn 24 người phải chờ cứu viện và vẫn trong tình trạng "không xác định".

Cập nhật 15h30: Theo tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), số người thương vong trong vụ tai nạn đã lên tới 19 người, 15 người bị thương, 24 người vẫn chờ cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách phá thân máy bay để vào bên trong, nhưng nước sông Keelung dâng cao gây khó khăn cho hoạt động của họ.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã cho hay, tường thuật trực tiếp trên truyền hình tại Đài Loan cho thấy "hộp đen" của GE235 đã được tìm thấy.

Thông tin cập nhật của CCTV

Cập nhật 15h19: China Daily đưa tin, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn GE235 hiện là 16 người. Số phận cơ trưởng cùng các tiếp viên vẫn chưa được xác định.

Giám đốc điều hành Trần Hân Đức cùng các quan chức TransAsia Airways đã cúi đầu xin lỗi 40 giây trước truyền thông và người dân, đồng thời cho biết hãng này đã thành lập trung tâm ứng biến khẩn cấp.

Giám đốc điều hành TransAsia Airways Trần Hân Đức
Các quan chức TransAsia Airways cúi đầu xin lỗi trước báo giới

Cập nhật 14h59: Theo Tân Hoa Xã, Cục trưởng Cục cứu hỏa Đài Bắc Ngô Tuấn Hồng cho biết, một số nhân chứng trông thấy nhiều hành khách "trôi ra khỏi máy bay và 'lúc nổi lúc chìm' trên sông Keelung".

Ông Ngô cũng cho biết chính quyền đã huy động xuồng cao su tìm kiếm trên sông. Tìm kiếm trong phạm vi 1km phát hiện quần áo, va ly... nghi là đồ vật của hành khách.

Cũng theo ông Ngô, cơ quan ông đã yêu cầu Sở thủy lợi phối hợp chặn dòng ở hạ lưu sông Keelung.

Cập nhật 14h27: Đài phát thanh Trung ương Trung Quốc (CNR) đưa tin, Cục hàng không dân dụng Đài Loan xác nhận, chuyến bay số hiệu GE235 của TransAsia Airways phát ra tín hiệu cấp cứu khoảng 2 phút sau khi cất cánh.

Phi hành đoàn gồm cơ trưởng Liêu Kiến Tông, cơ phó Lưu Tự Trung và Hồng Bỉnh Chung, các tiếp viên gồm Huỳnh Kính Nhã và Diệp Gia Tinh.

Nhân dân Nhật báo cho hay, trong 31 hành khách Trung Quốc có 3 trẻ em.

Theo tờ Tin nhanh Hiện đại (Trung Quốc), anh Vương Thanh Hỏa là hướng dẫn viên thuộc Công ty du lịch hàng không Hạ Môn, có mặt trên chuyến bay gặp nạn và hiện không liên lạc được.

Anh Liêu - một người bạn từ nhỏ của Vương - cho biết Vương sẽ tổ chức hôn lễ vào chủ nhật tuần này và nhắn nhủ anh Vương "hãy trở về".

Cập nhật 14h21: Theo Wall Street Journal (Mỹ), các nhân chứng nói với Lực lượng cứu hỏa Đài Bắc rằng họ trông thấy "2 thi thể" rơi xuống từ trên trời vào khoảng thời gian xảy ra vụ tai nạn.

Cập nhật 13h55: Chinanews (Trung Quốc) đưa tin, số người thương vong trong vụ tai nạn máy bay ở Đài Bắc đã tăng lên con số 16.

Trong khi đó, China Daily cập nhật con số thương vong là 13 người, và cho biết người mới thiệt mạng có khả năng là một người Trung Quốc.

Số người được cứu ra hiện tại là 29 người, số còn lại vẫn đang mất tích.

Thông tin cập nhật của Chinanews.

Thông tin cập nhật của Chinanews.

Phóng viên Nhân dân Nhật báo tại Đài Loan cho hay, tại hiện trường vụ tai nạn, phần lớn bộ phận thân máy bay đã bị chìm dưới nước, còn phần đầu vẫn nổi trên mặt nước.

Chính quyền Đài Bắc đã điều động xe cẩu để đưa máy bay lên mặt nước.

Hiện trường cứu hộ máy bay GE235

Cập nhật 13h37:

Báo Tiền Giang Buổi chiều (Trung Quốc) cho hay, trong 13 năm trở lại đây, TransAsia Airways đã gặp 9 sự cố máy bay, trong đó có tới 7 vụ liên quan tới loại máy bay ATR-72.

Sau vụ tai nạn sáng nay, giá cổ phiếu của Công ty hàng không này đã tụt 6.9%, xuống còn 12.15 Đài tệ.

Cập nhật 13h13:

Theo China Daily (Trung Quốc), thông tin do chính quyền Đài Bắc vừa công bố cho thấy, có 12 người đã thiệt mạng, 16 người bị thương và 30 người mất tích trong vụ tai nạn của chuyến bay GE235 thuộc hãng hàng không TransAsia.

Tờ The Paper (Trung Quốc) đưa tin, trước khi máy bay gặp nạn, cơ trưởng đã 3 lần hô từ "Mayday" - nghĩa là "Cấp cứu".

Các cơ quan hữu quan của Trung Quốc là Văn phòng sự vụ Đài Loan và Hiệp hội quan hệ hai bờ Eo biển Đài Loan đã yêu cầu chính quyền Đài Loan hợp tác chặt chẽ để thực hiện công tác cứu hộ.

Thông tin do China Daily cập nhật lúc 13h11 (giờ VN).

Thông tin do China Daily cập nhật lúc 13h11 (giờ VN).

Theo Tân Hoa Xã, cánh của máy bay GE235 đã va chạm với một chiếc taxi chạy trên đường trước khi gặp nạn. Trên chiếc xe này có 2 người, hiện đã được đưa vào bệnh viện.

Chinanews cho hay, trong số 58 người trên máy bay, có 31 khách du lịch từ Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Chiếc taxi nát đầu do bị máy bay quệt vào.

Chiếc taxi nát đầu do bị máy bay quệt vào.

Cập nhật 12h27: Hãng tin CNN cho hay, 9 người đã được xác định là thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay.

Theo Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), 18 người khác đang ở trong bệnh viện và dự đoán, con số thương vong chưa dừng lại.

Cập nhật 11h57: Theo RT (Nga), đã có ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. 58 người trên máy bay gồm 51 hành khách, 2 trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn.

Cập nhật 11h37: Trang Sina (Trung Quốc) đưa tin, một tai nạn hy hữu đã xảy ra ở Đài Loan, khi chuyến bay số hiệu GE235 của hãng TransAsia Airways đã bất ngờ đâm vào đường trên cao ở Đài Bắc và... rơi xuống sông Keelung, Đài Bắc.

The Strait Times (Singapore) cho hay, 58 người có mặt trên chiếc máy bay loại ATR-72 cất cánh từ sân bay Songshan, Đài Bắc tới Kim Môn này, và ít nhất 8 người đã bị thương.

Theo hãng thông tấn Đài Loan CNA, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h56 (giờ địa phương) sáng nay (4/2), chỉ 3 phút sau khi chiếc máy bay cất cánh.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Ông Wang Hsing-chung - phát ngôn viên Hội đồng an toàn hàng không dân dụng - cho biết, cơ quan điều tra đã tới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

TransAsia Airways là một hãng hàng không tư nhân của Đài Loan.

Máy bay của hãng này cũng từng gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 7/2014, khi chuyến bay số hiệu GE222 bị rơi ở gần sân bay Magong trên đảo Penghu trong một trận bão.

Vụ tai nạn trên khiến 48 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Chiếc máy bay gặp nạn cũng là loại ATR-72.

Một số hình ảnh khác về vụ việc:

 

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại