Bộ mặt thật của kẻ Sở Khanh phụ tình, quay lại lừa người yêu cũ

Nguyễn Song |

Sau khi phụ tình cô gái thời sinh viên để đi lấy vợ, Hùng quay lại tán tỉnh người yêu cũ rồi lừa đảo chạy việc cho nhiều người quen của chị N.

Kẻ phụ bạc mối tình thời sinh viên

Cao Bá Hùng (SN 1983, ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị N. (SN 1985, quê Hưng Yên) học chung trường từ thời tiểu học, Hùng học trên chị N. 2 lớp.

Hết cấp 3, Hùng thi đỗ ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2 năm sau, N. cũng thi đỗ vào ĐH Ngoại Thương và bắt đầu khăn gói lên Thủ đô sống cuộc sống sinh viên.

Gặp lại nhau nơi phồn hoa phố thị, đôi bạn trẻ càng xích lại gần nhau hơn và nảy sinh tình yêu là điều không bất ngờ.

Vốn là một sinh viên hoạt bát, năng động nên dù mới học năm thứ 3 đại học, Hùng đã là Trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân.

Sự nghiệp và tình yêu của chàng thanh niên này khá suôn sẻ cho tới khi Hùng ra trường. Được biết đến là người đàn ông thành đạt sớm lại có vẻ ngoài ưa nhìn, ăn nói dễ nghe nên xung quanh Hùng cũng có nhiều cô gái ngưỡng mộ, ve vãn.

Mặc dù vẫn yêu N., luôn nói chỉ yêu và cưới mối tình đầu làm vợ nhưng với bản tính ham vui và có chút trăng hoa nên thấy có cô gái "bật đèn xanh" thì hắn cũng tiến đến.

Chị Trần Nữ Q. (SN 1983, quê Quảng Trị), đồng nghiệp của Hùng là một trong số những người con gái có tình cảm với hắn. Khi biết người phụ nữ có tình ý với mình, nghĩ sẽ vui chơi mà chẳng mất gì nên Hùng chủ động tấn công.

Đến lúc chị Q. mang bầu 5 tháng thì Hùng mới bất ngờ không biết làm sao vì không hề có tình yêu. Gã đàn ông đa tình này nói rằng không muốn cưới, vẫn yêu N. nhưng bố mẹ đều là cán bộ hưu trí gương mẫu ở địa phương.

Sau khi biết chuyện, bố mẹ Hùng đã phân tích cho cậu con trai hiểu trách nhiệm của người đàn ông nên hắn ta đã phụ tình người con gái mà mình yêu, hẹn ước suốt thời sinh viên để kết hôn với nữ đồng nghiệp đã mang bầu.

Sau khi đám cưới được tổ chức, vì không có tình yêu nên khi vợ lâm bồn, hắn ta bèn đưa vợ về nhà ngoại ở, được 3 tháng thì đưa vợ ra Hà Nội thuê nhà ở.

Mặc dù lên chức cha nhưng gã đàn ông trăng hoa này chẳng có chút gì là vui vẻ, hạnh phúc mà bỏ mặc 2 mẹ con cho người quen bên vợ chăm nom.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Tiền Phong)
Đối tượng Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Tiền Phong)

Ban đầu, Hùng còn có trách nhiệm gửi một chút tiền cho vợ trang trải các chi tiêu trong cuộc sống. Nhưng đến năm 2013, lấy lý do việc kinh doanh không suôn sẻ, Hùng bỏ mặc luôn cuộc sống của vợ và cậu con trai gần 4 tuổi giữa Thủ đô.

Dần dần kẻ làm chồng, làm cha này ít xuất hiện ở nhà, thường xuyên đi công tác, phó mặc con cho vợ và người cô em dì.

Quay về lừa tình người yêu cũ

Mặc dù đã có gia đình nhưng tháng 2/2014, Hùng vẫn gặp người yêu cũ để xin tha thứ cho sự "lầm lỡ" của mình. Anh ta kể lể rằng tuy cưới vợ nhưng không có tình yêu nên đã tự ly thân còn trái tim và tâm hồn của hắn thì mãi mãi chỉ thuộc về N.

Trong khoảng thời gian ít việc, Hùng tìm hiểu nhiều điều về ngành công an, mua một bộ trang phục tương tự trong ngành, đặt làm biển tên, quân hàm đại úy rồi khoe với chị N. là mình đang công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an.

Vốn vẫn còn tình cảm với mối tình đầu sâu nặng và phụ nữ dễ mềm lòng lại thấy người yêu cũ mặc trang phục an ninh, có biển tên, chị N. đã tin lời Hùng nói.

Chị N. đưa Hùng về nhà thuê trọ tại phường Láng Thượng chung sống và chờ đợi ngày Hùng ly hôn vợ để có cơ hội quay về bên nhau như thủa ban đầu.

Trong thời gian chung sống, Hùng lỡ nói dối rằng mình là công an nên ngày ngày hắn ta mặc trang phục ngành ra khỏi nhà rồi tối tối về nhà, vờ như một "cán bộ" thực thụ khiến chị N. không hề nghi ngờ gì, tin là người yêu ngày xưa giờ đã già dặn, thành đạt rồi.

Rồi một ngày chị N. về than vãn với người yêu về những khó khăn, vất vả trong công việc. Đã lỡ "nổ" mình là người trong ngành, có nhiều mối quan hệ nên Hùng cũng lỡ mồm hứa sẽ lo cho người yêu một công việc "trong ngành" nhàn hạ, thu nhập tốt.

Quá vui mừng với lời hứa hẹn của người yêu, chị N. liền nghỉ luôn ở chỗ làm cũ để chờ ngày nhận giấy gọi đi làm việc trong ngành công an khiến những đồng nghiệp ngưỡng mộ rồi ngỏ ý nhờ vả.

Về phần Hùng, anh ta lên mạng coppy mẫu khai lý lịch của những đối tượng dự tuyển vào lực lượng công an, đưa cho chị N. khai để thuyết phục người yêu.

Tiếp đó, Hùng còn đặt làm giả một quyết định tuyển dụng chị N. vào công tác tại một đơn vị hậu cần tháng 7/2014. Thấy nhanh chóng có quyết định tuyển dụng, chị N. vô cùng phấn khởi và tin tưởng người yêu.

Quyết định mà Hùng làm giả để lừa người yêu (Ảnh: Tiền phong)
Quyết định mà Hùng làm giả để lừa người yêu (Ảnh: Tiền phong)

Trong khoảng thời gian này, nhiều người biết tin chị N. có người yêu "chạy việc" rất giỏi nên đã đánh tiếng nhờ vả Hùng. Bà Liên, dì của chị N. biết chuyện cũng muốn gặp Hùng để nhờ xin việc cho con trai bà sinh năm 1989 đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm.

Để tăng sự tin tưởng của bạn gái, Hùng đến ngân hàng gửi 4,6 triệu đồng ghi là thanh toán tiền lương tháng 8/2014 và 920 nghìn đồng ghi là tiền thưởng ngành đến cuối tháng 9. Chưa được đi làm nhưng đã có lương nên chị N. không mảy may nghi ngờ.

Sau khi nhận của bà Liên 70 triệu đồng để "chạy việc", Hùng hẹn ngày 8/10 sẽ có người về địa phương để thẩm tra lý lịch của con trai bà.

Tuy nhiên chờ đến ngày mà không có "cán bộ" nào về như lời hứa nên bà Liên đã nảy sinh nghi ngờ, hỏi thẳng Hùng thì bị hắn ta tỏ ra... dỗi không giúp nữa.

Sợ Hùng phật ý sẽ không giúp nữa, ngày 9/10, bà Liên lên thẳng nhà Hùng định xin lỗi rồi nhờ giúp đỡ thì bố mẹ Hùng ngớ người, không biết con trai từng công tác trong ngành công an.

Ngày 10/10, bà Liên đến tận nơi Hùng đang ở trọ cùng người yêu tại ngõ 59 Láng Hạ, vạch mặt kẻ lừa đảo và tố cáo tới cơ quan công an.

Lúc này, chị N. mới đau đớn nhận ra bộ mặt thật của kẻ đã lừa tình chị bấy lâu nay.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Cao Bá Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Khi được hỏi vì sao yêu chị N. mà không ly dị vợ để đến với mối tình đầu mà để người phụ nữ đó mòn mỏi chờ mình suốt nhiều năm thì Hùng viện lý do không nỡ bỏ rơi vợ con mà chờ khi nào vợ chán... tự bỏ.

Hùng cũng cho biết, tuy hứa hẹn, nói lời có cánh với chị N. nhưng trong lòng anh ta cũng chưa bao giờ có ý định sẽ lấy làm vợ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại