ÔNG GIÁO GIÀ NGHĨ "LẠ": "ĂN TIỆC KHÔNG NGON BẰNG ĐỌC SÁCH"

Kim Ngân |

39 năm gắn bó với nghề giáo, ông giáo già Nguyễn Thành Với vẫn ham đọc. Trăn trở về văn hóa đọc, ông mạnh dạn gọi điện đi xin sách, truyện cho học trò nghèo ở quê.

Sách thư viện còn nghèo lắm!

Năm nay đã gần 70 tuổi nhưng ông Nguyễn Thành Với (xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) hàng ngày vẫn cần mẫn đọc sách.

Ông nói, có nhiều cuốn sách “ăn tiệc còn không ngon bằng” và “không đọc đến trang cuối cùng không được”.

Gắn bó với nghề giáo 39 năm nay, đối với ông, sách vừa là người thầy tận tụy, vừa là người bạn thông minh của con người. Ông bảo, thời ông, sách khan hiếm, quý giá lắm!

Vì vậy, mặc dù về hưu nhưng ông cảm thấy buồn lòng khi thấy những cô cậu học trò vùng quê nghèo của mình thiếu thốn sách đọc.

"Thư viện trường THCS Lê Thanh vẫn còn nghèo nàn, chủ yếu là sách giáo khoa, sách tham khảo đã cũ…", ông Với nói.

Thầy Nguyễn Thành Với (68 tuổi) là người con của Lê Thanh, huyện Mỹ Đức luôn trăn trở về văn hóa đọc của học trò.

Thầy Nguyễn Thành Với.

Ông Với chia sẻ thêm: “Bản thân bố mẹ các em cũng không nhận thức được vai trò đích thực của việc đọc sách nên không tạo điều kiện cho con mình trau dồi tri thức ngoài kiến thức ở trường.

Hơn nữa, hầu như họ làm nông nghiệp nên cũng không có điều kiện mua sách, truyện”.

Thư viện trường còn nghèo nàn, chủ yếu là sách giáo khoa và tham khảo đã cũ.

Thư viện trường còn nghèo nàn.

Nghe thông tin báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn tặng sách từ thiện, ông Với liền trao đổi với lãnh đạo Báo để xin sách cho thư viện THCS Lê Thanh.

Đồng cảm với tâm tư của người thầy giáo già, lãnh đạo Báo Điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn quyết định trao tặng 608 cuốn sách kỹ năng sống, khoa học khám phá, danh nhân, văn học, chăm sóc sức khỏe... cho thư viện trường THCS Lê Thanh.

Việc trao tặng này chỉ với mong muốn "gieo hạt vừng" tri thức cho học trò nghèo.

Thầy và trò nhà trường hân hoan nhận sách từ tòa soạn.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải (áo trắng) - Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Trí Thức trẻ trao tận tay các em THCS Lê Thanh những cuốn sách hay.

Trao tận tay những cuốn sách quý vào sáng ngày 24/12, nhà báo Bùi Ngọc Hải - Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Trí Thức Trẻ chia sẻ về chuyện khi Lãnh đạo Báo đến thăm nguyên TBT Đỗ Mười, đã 99 tuổi, vẫn thấy ông cầm kính lúp đọc sách.

Cuốn sách ông đang đọc, dày một gang tay, có rất nhiều tri thức sâu rộng "Lợi thế cạnh tranh quốc gia".

Ông Hải tâm sự: "Nếu các em có một người bạn luôn trung thành tuyệt đối, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, không bao giờ càu nhàu, mắng chửi, vừa là bạn, vừa là thầy, thì đó chính là sách. Đừng bao giờ cươi thường người bạn ấy".

“Một việc làm tuyệt vời”

Nhận hơn 600 cuốn sách từ lãnh đạo Báo, thầy Trần Văn Tư (Hiệu trưởng nhà trường) vui mừng cho biết: “Chúng tôi thực sự rất bất ngờ! Các thầy cô và 522 học sinh nhà trường không nghĩ niềm mong mỏi, thỉnh cầu có sách quý được đáp ứng chỉ sau 1 tuần đề xuất.

Thư viện chúng tôi có hơn 3000 cuốn sách nhưng chủ yếu là sách giáo khoa, tham khảo cũ kỹ.

Những đầu sách mà quý Báo trao tặng thực sự rất gần gũi, cần thiết, phù hợp với lứa tuổi học trò như hạt giống tâm hồn, dạy đạo làm người, răn dạy cách sống đẹp…”.

Thầy Trần Văn Tư - hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng cảm ơn, phấn khởi khi được nhận món quà quý giá.

Thầy Trần Văn Tư - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng cảm ơn, phấn khởi khi được nhận món quà quý giá.

Còn đối với người thầy già tận tụy Nguyễn Thành Với thì: “Đây là một việc làm tuyệt vời! Cuộc trao tặng sách là sự gặp gỡ của những tình cảm lớn, của sự mong mỏi và đáp ứng kịp thời”.

Cầm trên tay những cuốn sách mới với nhiều nội dung thú vị như cuốn truyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng; sách dạy kỹ năng mềm, câu chuyện về tình bạn; sách tìm hiểu nền văn hóa các nước… học sinh trường Lê Thanh rạng rỡ, hạnh phúc.

Học trò trường THCS Lê Thanh hào hứng với hơn 600 cuốn sách hay được trao tặng.
Học trò trường THCS Lê Thanh hào hứng với hơn 600 cuốn sách hay được trao tặng.

Em Nguyễn Thị Nụ (15 tuổi, HS lớp 9 của trường) thật thà nói, mình chưa bao giờ mua sách về đọc và cũng chưa bao giờ được ai tặng một cuốn sách mới nào.

Từ khi học lớp 3, ham đọc nhưng nhà hoàn cảnh nên Nụ chỉ mượn thầy trụ trì của chùa về đọc sách Phật pháp.

Được biết, bố em đã mất, mẹ đang sống với bà ngoại ở Hà Nam, nhà không có điều kiện nên 3 tuổi em bắt đầu theo chân sư thầy vào chùa Tường Vân (thôn Lê Xá, xã Lê Thanh) sống.

Hôm nay có nhà tài trợ đến tặng sách, em vui lắm.

Cô bé chia sẻ: “Em từng ước sinh nhật được ai đó tặng cho một cuốn sách về Phật giáo. Em muốn đọc nhiều sách, tìm hiểu về Phật giáo để sau này trở thành một giảng sư đi khắp nơi giảng pháp”.

Em Nguyễn Thị Nụ xúc động tâm sự về hoàn cảnh gia đình.

Em Nguyễn Thị Nụ bật khóc khi tâm sự về hoàn cảnh gia đình éo le của mình. Nụ nghĩ rằng sách là người bạn có thể khỏa lấp phần nào sự cô đơn đó.

Em hạnh phúc khi được tặng những cuốn sách hay giúp em trau dồi trí thức, bài học cuộc sống.

Em hạnh phúc khi được tặng những cuốn sách hay giúp em trau dồi trí thức, bài học cuộc sống.

Em Vũ Thị Hoài Ngân (quê Tam Điệp, Ninh Bình, học sinh lớp 9 trường Lê Thanh) cũng vừa lên chùa Tường Vân và có hướng theo đường Phật giáo.

Ngân bày tỏ mong muốn được đọc nhiều sách để học hỏi, có nhiều kiến thức về phật giáo, cuộc sống.

Thích mê cuốn sách “Đạo làm con” từ khi còn bé tí, Ngân luôn ao ước được đọc nhiều cuốn sách dạy về đạo hiếu, làm con, tình thầy trò.

Em Ngân (phải) và Nụ mong muốn trở thành người giảng pháp trong tương lai.

Em Ngân (phải) và Nụ mong muốn trở thành người giảng pháp trong tương lai.

Với số lượng dù nhỏ (hơn 600 cuốn sách) trao tặng cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup, Báo Điện tử Trí Thức Trẻ, Soha News hy vọng sẽ mang lại niềm vui, tri thức và chắp cánh ước mơ cho học trò vùng quê nghèo Lê Thanh.

Nhằm mang sách đến tận tay cho người dân, học trò nghèo vùng quê, Báo điện tử Trí thức trẻ cùng Soha News thực hiện dự án "Thư viện cho làng quê nghèo".

Độc giả có thể ủng hộ sách và tiền mua sách tại các địa chỉ sau:

1. Tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Tầng 21, Tòa nhà Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người tiếp nhận: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104

2.Tiếp nhận sách tại số 6 Trấn Vũ (Cạnh hồ Trúc Bạch)

Người tiếp nhận: Lê Thị Bích Thảo, SĐT: 0903.299 464/ 0903.299 464

3.Tiếp nhận sách tại tầng 15 tòa nhà 17 T6 đường Hoàng Đạo Thúy giáp Lê Văn Lương.

Người tiếp nhận: Nguyễn Thị Thu Hà, SĐT: 0912.278 954/ 0912.278 954

Mọi ủng hộ xin gửi về tài khoản: Số TK: 1902.798.7602.011, chủ TK: Dương Thị Hà Vân Techcombank Lĩnh Nam.

Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại