Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ: Biết lật và cứng cáp sau 50 ngày

Thái Minh |

Mới có 50 ngày nhưng em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ đã biết lật. So với những đứa trẻ khác, Quốc Huy có phần cứng cáp và hiếu động.

Hôm 10/12/2014 là tròn 50 ngày em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ chào đời.

Bé Quốc Huy đã chào đời trong hoàn cảnh tai nạn thương tâm, khi một chiếc xe trộn bê tông tung mạnh vào xe anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang) chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đi sinh.

Vụ tai nạn đã vĩnh viễn cướp đi chị Ngọc. Anh Nam phải cắt lìa một phần chân phải.

Bi thương nhất là kiểu chào đời của Huy không giống ai. Em bị văng ra khỏi bụng mẹ gần 7 mét nhưng vẫn sống. Sự sống của em là một điều kì diệu.

Tuy nhiên, em cũng phải chịu mất mát lớn khi một phần chân bị đứt vì tai nạn. Quốc Huy được mọi người xem như "con của Trời sinh".

Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ luôn được cha quan tâm và chọc cười
Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ luôn được cha quan tâm

Hôm 10/12 vừa qua, PV Báo điện tử Gia đình Việt Nam có dịp trở lại thăm bé Quốc Huy và hết sức bất ngờ.

Chỉ mới hơn một tháng mà em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ ngày nào còn nằm trong phòng cách li, giờ đã khỏe mạnh lạ thường.

Em luôn nhoẻn miệng cười, chỉ mới 50 ngày tuổi nhưng Huy đã tự nảy mình và lật.

“Khoảng mấy ngày nay, tự nhiên cháu Huy tự lật mỗi khi để lên giường. So với những trẻ sơ sinh khác thì Quốc Huy phát triển tương đối nhanh.

Huy đã cứng cáp hơn rất nhiều so với khi còn nằm viện. Hiện giờ mỗi lần cháu Huy chỉ bú 80 ml.

Nhưng cháu đòi bú liên tục, khoảng hai giờ là đòi rồi. Cả nhà ai cũng thích được ngắm và chọc cho Huy cười lên hết”, chị Bích Thủy (dì ba của Huy) cho biết.

Anh Phạm Văn Thụ, giám đốc Sự kiện BNI, phó chủ nhiệm thường trực CLB doanh nhân 2030, chủ tịch Cty may Thanh Hà mang quà ủng hộ bé Huy trao cho anh Nguyễn Đăng Bình, Ủy viên ban biên tập, trưởng văn phòng đại diện miền Nam của báo điện tử Gia đình Việt Nam
Anh Phạm Văn Thụ (bên phải), giám đốc Sự kiện BNI, Phó Chủ nhiệm thường trực CLB doanh nhân 2030, Chủ tịch Công ty may Thanh Hà mang quà là chiếc xe đẩy và tiền mặt 2 triệu đồng ủng hộ bé Quốc Huy, trao cho Nhà báo Nguyễn Đăng Bình, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Báo điện tử Gia đình Việt Nam

PV cũng tận mắt chứng kiến mỗi khi được đặt lên giường là Quốc Huy đòi lật. Lúc bú sữa, bé cũng muốn tự cầm bình.

Khi không hoặc chưa thích bú, dù có đưa bình vào bé cũng lấy tay đẩy ra và "làm mặt" giận. Vẻ mặt lúc này trông... nhăn nhó và khó chịu.

Những lúc bú xong sữa, Quốc Huy lại nở nụ cười tươi trông thật đáng yêu, hai tay đưa lên như muốn ra dấu với mọi người: “Bé uống sữa no rồi!”.

Em bé bị văng ra khỏi bụng mẹ bụ bẫm sau 50 ngày ra đời diệu kỳ
Bé bị văng ra khỏi bụng mẹ bụ bẫm trên chiếc xe đẩy do doanh nhân Phạm Văn Thụ tặng

Hiện tại, vết thương ở chân của Quốc Huy đã lành hẳn. Bé đã không còn đau và khóc mỗi đêm như trước. Còn vết thương anh Nam, tuy đã lành nhưng vẫn nhức. 

“Nhiều đêm, vết thương đau nhói làm tôi bừng tỉnh giấc. Tỉnh rồi lại nằm đó và nhớ đến vợ.

Mong cô ấy siêu thoát và luôn phụ hộ cho mấy cha con. Nhớ người vợ luôn tảo tần và chăm lo, thương chồng, con”.

Ngày 11/12, cũng là đám tuần (49 ngày) của mẹ bé Quốc Huy. Đại diệnBáo điện tử Gia đình Việt Nam  về thăm hỏi và trao cho anh Nam hai triệu đồng, một chiếc xe đẩy trị giá gần bốn triệu đồng.

Phần quà do anh Phạm Văn Thụ - Giám đốc Sự kiện BNI, Phó Chủ nhiệm thường trực CLB doanh nhân 2030, Chủ tịch Công ty may Thanh Hà trao tặng.

Đại diện báo điện tử Gia đình Việt Nam xuống trao quà, thăm hỏi động viên, chia sẻ cùng gia đình anh Nam nhân đám tuần (49 ngày) của mẹ Quốc Huy
Đại diện Báo điện tử Gia đình Việt Nam về An Giang trao quà, thăm hỏi động viên, chia sẻ cùng gia đình anh Nam nhân đám tuần (49 ngày) của mẹ Quốc Huy

“Thật sự cảm ơn Báo điện tử Gia đình Việt Nam đã đồng hành cũng hai cha con tôi. Cảm ơn anh Thụ đã chia sẻ và trao tặng cháu Quốc Huy chiếc xe đẩy.

Đó là một món quà thật ý nghĩa. Quà tặng lớn nhất của cuộc đời tôi là nhìn thấy Huy khỏe mạnh. Nhìn con ăn no, ngủ yên và nhoẻn miệng cười tươi là tôi hạnh phúc”, anh Nam tâm sự .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại