Nhiều người xác nhận ông Liêm từng nuôi dưỡng bé trai kháu khỉnh

Lâm Phương |

Ông Đoàn Minh Phát ( tổ trưởng tổ dân phố nới ông Liêm tạm trú) khẳng định, cháu bé bị bỏ rơi mà báo chí thông tin những ngày qua chính là cháu ông Liêm.

Đêm 4/12, chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà của ông Liêm đang tạm trú nằm sâu trong hẻm ở quận Gò Vấp (TP.HCM) để tìm hiểu những thông tin liên quan đến vụ việc cháu bé bị bỏ rơi.

Ban đầu ông Liêm từ chối tiếp báo chí, tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ ông đã chịu mở lời.

Ông Liêm cho biết: "Trước đây mẹ cháu bé gửi cháu cho tôi chăm sóc và có gửi tiền hàng tháng. Nhưng sau đó mấy tháng thì không gửi nữa nhưng tôi vẫn nuôi, chăm sóc cháu đến nay".

Cũng theo lời ông Liêm thì trước đây gia đình có chụp nhiều hình chung với cháu bé nhưng để lẫn lộn với đồ dùng trong nhà.

Ông đang cố gắng tìm lại những tấm hình này để cung cấp cho cơ quan chức năng chứng minh ông đã từng nuôi cháu bé và mong được nhận cháu bé về.

Bà Phạm Thị Tư (hàng xóm nhà ông Liêm) khẳng định, cháu bé bị bỏ rơi mà báo chí thông tin những ngày qua chính là đứa bé ông Liêm đã nuôi dưỡng gần 2 năm qua
Bà Phạm Thị Tư (hàng xóm nhà ông Liêm) khẳng định, cháu bé bị bỏ rơi mà báo chí thông tin những ngày qua chính là đứa bé ông Liêm đã nuôi dưỡng gần 2 năm qua

Để làm rõ hơn những lời ông Liêm nói, chúng tôi đã tìm hỏi hàng xóm lân cận.

Bà Phạm Thị Tư (59 tuổi, ở sát nhà ông Liêm) khẳng định, cháu bé bị bỏ rơi mà báo chí thông tin chính là đứa bé ông Liêm đã nuôi dưỡng gần 2 năm qua.

“Tôi ở đây nên nắm rất rõ, trước đây nghe ông Liêm nói hàng tháng mẹ cháu bé có gửi tiền nhưng được vài tháng thì không gửi nữa nhưng ông ấy vẫn nuôi và chăm sóc cháu bé”, bà Tư cho biết thêm.

Còn theo bà Đặng Thị Sáu (68 tuổi) một hàng xóm khác nói, hàng ngày, ông Liêm vẫn ẵm cháu bé đi chơi nên người dân ở đây ai cũng biết. Ông Liêm vẫn xưng với cháu bé là ông dượng.

Bà Đặng Thị Sáu cũng khẳng định ông Liêm là người nuôi dưỡng và xưng ông dượng với cháu bé
Bà Đặng Thị Sáu cũng khẳng định ông Liêm là người nuôi dưỡng và xưng ông dượng với cháu bé

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Minh Phát (57 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố nới ông Liêm tạm trú) khẳng định, cháu bé bị bỏ rơi mà báo chí thông tin những ngày qua chính là cháu ông Liêm.

Sáng ngày 5/12, bà Vũ Yến Oanh, chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết hiện tại sức khỏe cháu bé vẫn tốt và đang được các cán bộ tại đây thay nhau chăm sóc.

Cũng theo bà Oanh, phường sẽ để cháu bé lưu trú thêm vài ngày để tạo điều kiện cho phía gia ông Liêm chứng minh bé được mình nuôi dưỡng.

Sau đó, nếu không chứng mình được thì phường sẽ phối hợp các cơ quan chức năng đưa bé vào trung tâm xã hội.

Con hẻm vào nơi  ông Liêm tạm trú tại Gò Vấp

Con hẻm vào nơi ông Liêm tạm trú tại quận Gò Vấp

Trước đó khoảng 23h30’ ngày 1/12, anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ quận 11, tài xế taxi Vinasun) đón một người phụ nữ bế bé trai khoảng 2 tuổi từ khu dân cư Trung Sơn (quận 8).

Người này yêu cầu anh chở đến hẻm 150 Tôn Đản (quận 4). Tuy nhiên khi đến nơi, cô này lại yêu cầu anh Thuận chở về lại điểm xuất phát. Người này yêu cầu anh Thuận đi theo hành trình như vậy 4 lần.

Sau đó người phụ nữ này yêu cầu anh Thuận chở về khu vực cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8) để mượn tiền trả cước taxi.

Khi đến một con hẻm, người phụ nữ nhờ anh Thuận trông giúp bé trai để vào nhà người quen mượn tiền trả rồi đi luôn. Chờ mãi không thấy người phụ nữ quay lại, anh Thuận chở bé trai đến công an phường 1, quận 8 để trình báo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại