*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 1312, trong cuộc gặp riêng với Pháp Luật TP.HCM, chị Hồ Thị Thu Vân, người được cho là mẹ của bé trai bị bỏ trên taxi, cho biết trước đó chị bế con đi taxi đi tìm anh Thuấn là chồng chị.
Chị Hồ Thị Thu Vân được xác định là mẹ bé trai bị bỏ rơi trên taxi. Hiện chị Vân đang điều trị cắt cơn nghiện tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (H.Hóc Môn).
Những ngày qua, ông Liêm - người tự nhận là ông chú của cháu bé - đã tìm đủ mọi cách để nhận lại bé trai bị bỏ rơi trên taxi giữa đêm khuya.
Đó là khẳng định của ông Liêm - người nhận là bà con của em bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi. Chiều 7-12, ông Liêm nói sẽ tiếp tục đến phường để làm rõ và nhận lại bé trai này về nuôi.
Do người tự nhận là ông dượng của cháu bé chưa xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên UBND phường sẽ bàn giao cháu cho Trung tâm bảo trợ xã hội.
Ông Đoàn Minh Phát ( tổ trưởng tổ dân phố nới ông Liêm tạm trú) khẳng định, cháu bé bị bỏ rơi mà báo chí thông tin những ngày qua chính là cháu ông Liêm.
Một phụ nữ đã tìm đến UBND phường 1, Q.8, (TP.HCM) để cung cấp những chi tiết mới liên quan đến việc bé trai bị bỏ rơi trên taxi.
"Người nhận cháu bé bị bỏ rơi này phải hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên, có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi", luật sư Thảo nói.
Nghe tin bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi đang được chăm sóc tại UBND phường 1, quận 8 (TPHCM), nhiều người đã “đội mưa” đến xin nhận làm con nuôi.