Hàng xóm thương người bố giết con trai để cứu cháu

Ngọc Tú |

“Chúng tôi, những người hàng xóm chỉ thấy khổ cho ông Tân. Mất con ông ấy cũng đau lòng lắm, giờ lại phải đi tù nữa...”, một người hàng xóm chia sẻ.

Chiều tối 4/12, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn báo chí C.A tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT CA tỉnh sẽ cùng VKSND tỉnh Thanh Hóa đổi tội danh từ tội giết người sang tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đối với ông Nguyễn Đức Tân (57 tuổi, trú xóm 6, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Nạn nhân của vụ án mạng này là con trai ông Tân: Nguyễn Đức Hải (24 tuổi).

Mấy ngày qua, người dân ở thôn 6 không ngớt bàn tán xôn xao về thảm án kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn.

Nhớ lại đêm đó, chị Lê Thị Thủy (SN 1977, hàng xóm nhà ông Tân) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Khi nghe ông Tân nói nhờ mọi người báo công an vì Hải đã chết trong nhà, chị Thủy vẫn không tin đó là sự thật.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ thảm án kinh hoàng, căn nhà ông Tân vốn vui vẻ nay lãnh lẽo, thê lương.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ thảm án kinh hoàng, căn nhà ông Tân vốn vui vẻ nay lãnh lẽo, thê lương.

Trong con mắt của chị Thủy, ông Tân là 1 người hiền lành, thương vợ chăm con và cần cù, chịu khó. Chưa bao giờ chị nghe 2 vợ chồng ông Tân to tiếng cãi nhau trong nhà.

“Tôi làm ở trường cấp 3 Hải từng học nên tôi biết rõ nó lắm. Tính khí nó cũng không được bình thường.

Ở nhà nó hay quấy nhiễu gia đình. Suốt ngày xin tiền bố mẹ, không được lại quay ra hùng hổ chửi bới. Thấy thương cho vợ chồng ông Tân lắm”, chị Thủy nói.

Chị Lê Thị Thủy (người hàng xóm cạnh nhà): Ông Tân hiền lành lắm, ở làng xã đây ai cũng quý mến.
Chị Lê Thị Thủy (người hàng xóm cạnh nhà): "Ông Tân hiền lành lắm, ở làng xã đây ai cũng quý mến".

Nhà ngay sát cạnh bên nên chị Lê Thị Thắm (39 tuổi) hiểu rõ nhất về hoàn cảnh gia đình ông Tân. Theo chị Thắm, thường ngày ông Tấn rất hiền lành và hòa nhã, chưa bao giờ ông làm phật ý ai.

“Thật đáng tiếc cho ông Tân. Thằng Hải thì hư hỏng, ở làng ai cũng rõ. Không biết gia đình ấy sẽ ra sao. Mất con đã đau lòng, giờ ông ấy phải ngồi tù nữa thì khổ lắm”, chị Thắm chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Tân (bên cháu nội của mình trong ảnh) vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giam - Ảnh chụp lại từ ảnh của gia đình ông Tân
Ông Nguyễn Đức Tân (bên cháu nội của mình trong ảnh) vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giam - Ảnh chụp lại từ ảnh của gia đình ông Tân

Ông Bạch Mai Hiếu - Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thành, cho biết, ông Tân là 1 người Đảng viên, từng đi bộ đội về. Ở địa phương, ông Tân là 1 người rất hiền lành, chịu khó làm ăn.

Còn Hải thì cũng mới ra tù từ đầu năm vì tội trộm cắp.

“Nhận được tin, chúng tôi lập tức xuống bảo vệ hiện trường. Ông Tân kể lại Hải uy hiếp cháu nội và dọa “hôm nay trong nhà này sẽ có người chết”.

Giữa ông với Hải xô xát, giằng co nhau và ông lỡ làm chết con mình”, ông Hiếu nói

Chiều tối 28/11, ông Tân đưa con trai đi đám cưới bạn trong xã. Khuya ông đến đón nhưng Hải không về.

Khoảng 23h Hải về nhà chửi bới ông Tân thậm tệ vì đã làm mất mặt mình. Biết con say rượu, ông Tân lên giường ngủ mà không nói gì.

Được đà, Hải liền lấy 1 khúc gỗ lao lên đánh bố. Mẹ Hải chạy tới can ngăn thì bị anh ta đấm vào mặt. Bức xúc, ông Tân gọi điện cho anh em và hàng xóm tới can ngăn.

Khoảng 1h sáng 29/11, Hải tiếp tục gây chuyện rồi túm cổ áo cháu Nguyễn Đức L. (4 tuổi, con anh trai) kề dao dọa giết.

Vừa chửi bới bố mẹ, Hải vừa dùng tay đánh vào mặt cháu L. Thương cháu, vợ chồng ông Tân quỳ xuống van xin Hải tha cho cháu. Thấy ông Tân bò lại gần, Hải vung dao chém khiến cháu L. bị thương ở đầu và cổ, tay.

Lúc này, ông Tân lao đến cướp dao từ tay Hải, vợ ông cứu cháu L. ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trong lúc giằng co, ông Tân vô tình giết con trai. Sáng cùng ngày (29/11), ông Tân đã đến công an để đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại