"Quân sư" thành tội phạm vì xui con nít làm "chuyện vợ chồng"

Nguyễn Song |

Mặc dù đã có gia đình nhưng khi biết 2 đứa trẻ yêu nhau, Châu không những không can mà còn xui chúng làm "chuyện người lớn" ngay cạnh mình.

Chết vì khoe có khả năng "bất tử" mời bạn cầm dao đâm

Bi hài với cái chết của "đại ca" cầm dao 1 đấu 1 để hòa giải

Người đàn bà đó là Trương Thị Mỹ Châu, SN 1991, quê  xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông  Đồng Tháp. Vốn là người rảnh rỗi nên Châu hay chơi cùng lũ trẻ cùng ấp. Nguyễn Minh Tâm (SN 1997) và em L.T.T.M (SN 2000) ở gần nhà nhau và cũng thường đến nhà Châu chơi.

Thời điểm năm 2011, em M. mới 11 tuổi, Tâm chỉ mới 14, nhưng cả hai đã “thề non hẹn biển”, “thành vợ chồng sống đến đầu bạc răng long”. Mặc dù biết cả 2 còn quá trẻ, Tâm đang ở tuổi dậy thì, nhưng Châu không những không khuyên can mà còn "vẽ đường cho hươu chạy".

Khoảng 12h, ngày 29/4/2013, em M. điện thoại rủ Tâm đến nhà Châu chơi. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Tâm tới trước và xin Châu viên thuốc tránh thai và nhờ Châu đưa cho người yêu mình uống.

Sau khi M. đến chơi, Châu đưa thuốc tránh thai cho thiếu nữ này uống rồi cả 3 cùng vào phòng ngủ của Châu nói chuyện.

Bé M. nằm giữa Châu và Tâm. Lúc này Châu thủ thỉ vào tai cậu thiếu niên: “Mày mà không “quan hệ” với con M. thì nó sẽ bỏ mày. Hai đứa cứ “làm tới” đi, không có gì đâu…”. Nghe lời "quân sư", hai đưa trẻ quấn lấy nhau.

Thấy M. than chăn đắp bị chật, Châu còn nhiệt tình ra ngoài lấy chăn rộng để đôi tình nhân nhí tiện "hành sự" còn người phụ nữ này nằm bên cạnh cầm điện thoại Tâm vừa chơi điện tử vừa quan sát. Sau khi làm "chuyện người lớn" ngay trên giường của vị “quân sư”, hai đứa trẻ lăn ra ngủ mà không mặc quần áo, đến chiều tối mới chịu về nhà.

Sau đó hai ngày (ngày 1/5), khi gặp nhau ở ngoài chợ, hai đứa trẻ lại liếc mắt đưa tình, rồi dẫn nhau về nhà Châu. Lần này mặc dù vị “quân sư” không có nhà, nhưng thấy cửa vẫn mở nên cả hai vẫn dắt nhau vào buồng nhà Châu để "quan hệ".

Ngày 4/5/2013, M. nhận lời rủ của Tâm về nhà bà ngoại người yêu ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chơi nhiều ngày nên bị cha mẹ đi tìm thì phát hiện sự việc.

Đưa M. về nhà, thấy con gái bị sốt, đau, nên gia đình đưa đi bệnh viện khám, mới biết cháu bị xâm hại tình dục, liền báo công an bắt giữ Tâm và đồng phạm là Trương Thị Mỹ Châu.

Châu và Tâm tại tòa phúc thẩm.

Châu và Tâm tại tòa phúc thẩm (Ảnh: Zing)

Ngày 20/6/2014, cả Nguyễn Minh Tâm và Trương Thị Mỹ Châu bị TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử về tội hiếp dâm trẻ em.

Tại tòa, Châu cũng đã thừa nhận việc có đưa thuốc tránh thai cho bé gái để hai đứa trẻ quan hệ tình dục ngay trên giường của mình, nhưng không thừa nhận việc khuyến khích, hướng dẫn. Châu thanh minh: “Không biết việc mình tạo điều kiện cho hai đứa trẻ hàng xóm “yêu” nhau như vậy là phạm pháp”.

Xét thấy bị cáo Tâm khi phạm tội mới hơn 15 tuổi, nhận thức thấp, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng nên cấp sơ thẩm tuyên phạt Tâm 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Cùng tội danh này, “bà mối” Châu bị tuyên phạt 9 năm với vai trò là người giúp sức. Tòa cho rằng Châu là người đã trưởng thành, biết hành vi của Tâm là sai trái mà không can ngăn lại còn giúp đỡ cho Tâm thực hiện hành vi phạm pháp.

Tòa sơ thẩm cũng buộc 2 bị cáo và đại diện hợp pháp bồi thường cho bị hại 13,5 triệu đồng tiền thuốc men, tổn thất tinh thần. Gia đình bị cáo Tâm đã vay mượn được 1,5 triệu đồng đưa cho bị hại. Còn bị cáo Châu quá nghèo nên chưa bồi thường được đồng nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại