"Coi trọng bạn hơn người yêu là nhận thức kém"

Chia sẻ status cho rằng "những chàng trai xem trọng bạn bè hơn người yêu là nhận thức kém", một cô gái khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Nội dung status gây bão mạng như sau:

Những đứa con trai coi trọng bạn bè hơn người yêu là những đứa có nhận thức kém, hay không muốn nói là quá kém. Thử nghĩ mà xem, nếu trong cuộc đời bạn xuất hiện một người con gái mà bạn nghĩ sẽ cùng cô ấy đi suốt cuộc đời, hay một tương lai tốt đẹp có bạn và cô ấy.

Vậy thì tại sao đánh đổi cô ấy lấy những cuộc vui rẻ tiền chỉ vài tiếng đồng hồ? Nay, hãy suy nghĩ lại đi.

Bạn bè chỉ lúc vui chơi, nhưng họ có bên bạn lúc ốm đau, lúc khó khăn hay bệnh tật không?

Có không, hay chỉ có những người con gái bên cạnh bạn để tâm đến những điều đó.

Con gái xinh thì đấy. Con gái giỏi không thiếu. Và con gái đểu lại càng không phải ít.

Vậy nên, nếu chưa đủ trưởng thành thì tốt nhất cứ chơi cho chán đi rồi hãy yêu người khác một cách thật tâm. Còn nếu đã đủ trưởng thành và tìm được một người con gái phù hợp, hay nói cách khác là cái duyên của bạn và cô ấy thì tốt nhất là làm gì cho xứng đáng là một thằng biết suy nghĩ. Đừng làm tổn thương họ.

Status của cô gái trên khiến cộng đồng mạng sôi sục với nhiều bình luận khác nhau. Trong đó, rất nhiều bạn nam đều không đồng tình với quan điểm trên:

“Trước giờ thấy bạn gái xấu xa nhiều chứ bạn xấu thì ít hơn”;

“Giả sử lúc quen gấu (bạn gái) chưa có bạn thì lo cho gấu, lúc có bạn rồi thì vẫn giữ cả hai đó thôi. Còn thằng nào lo cho bạn không thì chắc là gay. Còn lúc bị bạn gái xấu phản bội thì có bạn an ủi. Lúc có bạn gái tốt thì bỏ bạn sao? Chơi với bạn cũng bị khinh thường chắc chỉ có bạn gái xấu thôi, ích kỉ thì đừng có biện hộ”;

“Trước khi có bạn gái thì mấy thằng bạn thân nó đã ở bên ta từ lâu rồi, cùng nhau vui, cùng nhau buồn, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Bạn gái đến sau mà lại muốn ta bỏ bạn thân sao? Hoang đường! Làm gì có chuyện đó! Đến khi nào bạn gái thành vợ ta, thành mẹ của các con ta, khi đó bạn gái là gia đình của ta thì gia đình mới được phép trên bạn bè. Nhưng có 1 điều là ‘Một người vợ tốt là 1 người vợ không so sánh mình với những thằng bạn chí cốt của chồng’”;

“Cái bạn viết mấy cái dòng đấy chắc chỉ có ‘bè' chứ không có 'bạn'. 1 thằng không biết cân bằng giữa bạn với người yêu thì cũng chỉ có nước vứt đi!”;

“Đề nghị thớt phân biệt rõ giữa bạn và bè. Cái thứ bạn mà cô nhắc đến bên trên rốt cuộc cũng chỉ là bè. Cô còn chẳng hiểu rõ được đâu là 'bạn', đâu là 'bè' thì đừng có phán linh tinh và cũng đừng chửi chúng tôi là loại nhận thức kém”;

“Ngoài đời không dễ dàng như vậy đâu. Bạn cũng cần phải giữ, người yêu cũng cần phải giữ, có những mối quan hệ cân bằng mới là người trưởng thành”.

Một chàng trai từng bị bạn bè và cả người yêu phản bội thì chia sẻ câu chuyện: “Mình xin kể câu chuyện của đời mình trước. Mình có thằng bạn thân, tuy là không có chung xóm hay gần nhà hay gì cả nhưng không biết sao ông trời săp cho hai thằng học chung, từ lớp 1 cho đến khi đi làm. Tính ra cũng hơn 10 năm, cứ tưởng rằng là anh em cùng nhau phấn đấu nhưng đời mà ai nói trước được chữ ngờ. Nó quay lưng với anh em không 1 câu tạm biệt chỉ vì một đứa con gái. Được 1 tháng sau thì mình tiếp tục nhận thêm cú sốc nữa là bạn gái mình, ngoài mình ra thì nó còn bắt cá tùm lum. Cho nên giờ mình không tin ai cả, bạn lẫn gấu”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại